1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với những "bạn" trai nhỏ hơn (về tuổi) thì "bạn" gái nên cư xử thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi songtunu, 13/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bạn đừng nhầm. Mình không bật đèn xanh, cũng không lấy lại cân bằng cho ai cả. Ý mình rất rõ ràng: Bất cứ ai post bài vi phạm trong topic này, mình sẽ xử lý theo luật!
  2. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là tớ chẳng hẹn hò với zai kém tuổi bao giờ
    Ngoại trừ 2 em Vip của nhóm vinguoibenh.com mà chỉ có tập trung lại để bàn kế hoạch làm từ thiện hoặc và đi với cả hội.
    Thế nên tớ chẳng có kinh nghiệm để tư vấn vụ này
    Mà nhớ lại tớ cũng chưa hẹn hò với chú nào bằng tuổi đó chứ đừng nói là kém tuổi
    Toàn các anh zai 76 trở lên thôi
    Chắc vì tớ Mợ quá mà không hợp nhãn các em phi công
  3. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cậu Sun_vòi vào khoác tay LK dắt nhau đi đâu chơi cho bọn anh hưởng cái sự thanh bình cái đê.
    Mai phải viết topic " Kỹ nghệ tán gái hấp mới được.
    Dễ nổi.
  4. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Zai em đek ngoan gì cả, cứ cố gắng đeo bám anh phá bĩnh.
    Việc lợi dụng quyền quản trị viên mạng và bẻ quẹo tình huống viết thì có rất nhiều cách; việc xoá/khoá bài/nick của anh chỉ là 1 phần tí ti. Zai em hư, đua đòi thi thố trò xấu ở đây, có đáng mặt zai k? Thích lôi vườn hoa Mai Xuân Thưởng ra, sao k lôi thêm mấy anh TW làm ví dụ minh hoạ?
    Đừng phá nữa nhé, có nòng mề thì tư vấn cho chủ topít hết sức đi, anh thì buông.
  5. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hấp là phải thích phi công may em không Hấp chỉ hâm hâm thôi nên mới không thích hẹn hò đi chơi với phi công
    Mà ai hấp anh biết rồi đó , cần gì nghệ thuật đâu anh
  6. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    chẳng hiểu chủ topic có đùa không ???? chứ vướng mắc chuyện tình càm thì khó , bởi nó ko rõ ràng định hình cũng như khó nghĩ .. chứ chuyện tiền bạc theo tớ chẳng có gì cả , tùy cơ ứng biến thôi. tớ chỉ ví dụ nhé : nếu ( ban zai ) kia chỉ là chơi bời bông đùa thôi ( ko có tính xa hơn ) thì chuyện ai chi sẽ được hoach định rõ ràng , để sau này khỏi mang tiếng ( theo cả 2 nghia ) còn chi như thế nào thì ôi thôi nhiều cách ... tỉ dụ trả vờ đứng dậy đi vệ sinh rồi trả tiền - trươc khi đi cafe nửa đuà nửa thật hôm nay để ( em ) ko thì thôi ko đi - vị kia muốn đi thế nào cũng đồng ý . néu cứng quá thì cứ để vị ấy trả dăm ba lần rồi 1 lần di mua cái gì cho vị đó , trong lúc uống mang ra tặng , ko nhẽ từ chối quà ( bạn gái ) ? chú ý là quà tặng vô tư nếu ko vị kia lại tưởng mình quan tâm quá .... hay là sau khi đi cafe rủ vị ấy đi mua sắm mua đồ cho mình rồi mua cái gì cho vị ấy rồi trả tiền 1 thể ( ko nhẽ vị ấy tách riêng ra ko cho trả ? ..... túm lại nhiều cách , tùy cơ ứng biến thôi .
    còn nếu hướng đến 1 cái gì đó trong tương lai ( thật sự ) thì đừng nên so đo quá . tiền là quí , nhưng ko phải cái gì cũng mua được , mình so đo quá vô tình tạo ra khoảng cách , mình tính toán quá , gây cho đối phương có cảm giác mình sống vì tiền , mình chi li quá làm cho đối phương thấy mất đi cơ hội và có thể mất đi cơ hội cho mình cho người ...túm lại cũng tùy cơ ứng biến ( quan trong biết mình muón gì và đang làm gì ? )
    còn nếu chỉ quan hệ ( có chút lăn tăn ) để mà phục vụ cho con đường sự nghiệp hay này nọ thì xử lí theo kiểu : ông mất chân giò bà thò chai rươu đi . lúc đó cần nói rõ ràng , rõ ràng ở đay ko chỉ tiền bạc mà cả khoản kia thì se dễ ( chiều nhau hơn )
    còn nếu quan hệ chỉ là để giải trí ( xong rồi đường ai nấy đi ) buồn buồn gặp nhau cafe hay ( gì gì ) thì chuyện ai chi ai trả có sao ? mình là đàn bà con gái hơn 1 chút cũng là lẽ thường tình mà
    theo như chủ topic nói thì chủ topic ko còn nhỏ cho nên trong mắt tôi chuyện va chạm cũng như kinh nghiệm se ổn vậy mà hỏi cái chuyện này có le đang đùa mọi người để thử IQ của mọi người chăng ? hay để so sánh cách sử lí của mình voi cách của mọi người để xem IQ của chủ topic nhiều ít thế nào đúng không ?
    Được dodien1305 sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 14/03/2010
  7. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Zai em cứ chịu khó tìm tòi kỹ trong ttvnol, sẽ biết thêm đấy. Kể cho zai em và mems phần tiếp của một câu chuyện đã viết:
    Làm thế nào để toả sáng trên đèn trần WC (Washington City)
    Tất cả những gì được dạy đều là vớ vẩn, chả thế mà các giáo sư cũng nghèo bỏ xừ! - ku-ghẻ gào lên. Đi đâu cũng thấy người ta có xe hơi, nhà lầu, chủ doanh nghiệp, hay lương tháng mấy chục quả... mà tìm hiểu sâu thì đâu có kiến thức cũ? Ku-ghẻ nghĩ: phen này toả sáng trên đèn trần WC (Washington City) cho bõ kiếp sống trong trời đất. Nói là làm, ku-ghẻ bắt tay vào xây dựng cơ đồ. Bắt chước Ăngì, Ku-ghẻ hăm hở khoác vỏ bọc Ku-bự đi dán mác ở các quán bar, quán bia-ôm, sân golf... nói chung là những nơi thi thố gậy gộc. Làm ăn suôn sẻ một thời gian, nhưng rồi lại bị trục trặc. Sao thế nhỉ - Ku-bự vò đầu bứt tai tìm biện chứng lý giải tình hình.
    Yếu điểm sẽ được cào bằng, cào biến bởi sức mạnh! - Ku-bự hớn hở vỗ mông đánh đét. Những loại hình sức mạnh đa dạng khác nhau: bóp méo, bóp chặt, bóp teo... sẽ cào bằng mọi yếu điểm. Mác ku-bự sẽ không chỉ mình ku-ghẻ sử dụng, sẽ tận khai với mọi nhân tài, tận khai ở mọi nơi, vd như chỗ mọi người hay cầu duyên...
  8. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mọi lần (với các "bạn" #) có vấn đề gì đâu, các bạn ý đều rất okie với việc 50/50 mà. Cơ mà, tại zai nice quá đâm ra bạn @Song mới phải nhờ mọi người giúp. Ít nhất vài tháng nữa mình vẫn có "quan hệ" với zai mừ.
    (với cả, mình muốn "giữ khách" nên k thể "ông đưa chân giò, bà thò chai rượu" được)
  9. maytroibay

    maytroibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ hôm nay người này trả mai người kia..đi ăn người này rồi thì cafe người kia. Nói chung cái này cứ tuỳ thôi..sao phải lăn tăn..
  10. linh_tinh_12

    linh_tinh_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chậc
    Cô Khê
    Đã nhắc mãi rồi
    Gái tập ngoan
    Thì phải cố nín nhịn
    Thấy nơi hót hót
    Cũng chớ đua đòi
    Ai lại
    Topic người ta
    Hỏi chuyện
    Tiền nong tình cảm
    Cô cứ
    Tán chuyện tào lao
    Chú Kru
    Lại mời lên cột
    Ngồi
    Vui
    @Song/ Anxiety: Gái cứ nói với "bạn" trai thế này xem sao mình trả được k? Volume và ngữ điệu như đang tán tỉnh chẳng hạn, nếu "bạn" trai không đồng ý thì đành vậy

Chia sẻ trang này