1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với những "bạn" trai nhỏ hơn (về tuổi) thì "bạn" gái nên cư xử thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi songtunu, 13/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MsAdachi

    MsAdachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    1 ngày buồn ! ngày nào cũng giống nhau ! kể từ khi em rồi xa tôi !
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tình hình là hôm nay mình vừa mới đi với bạn ấy về. Lần này sau khi xong việc bạn ấy chủ động rủ đi cà phê và mình chủ động giành trả tiền và đã giành được. Theo mình nhận định thì bạn ấy cũng dễ tính chuyện này. (Nghĩa là nếu mình giành thì sẽ được trả, còn nếu mình lười thì đẩy tuốt sang cho bạn ấy cũng được. ) Tóm lại vấn đề tiền nong chắc chả lo nữa. Hẹn kế tiếp là thứ 3 sẽ đi uống rượu (vì mình đã bỏ uống bia.) Bạn ấy mời rượu thì cứ để bạn ấy trả, khi nào mình mời ăn thì mình sẽ trả.
    Tình hình là mình có việc phải nhờ bạn ấy dài dài và mình
    1/ không muốn bạn ấy cưa cẩm mình (theo nghĩa trai-gái)
    2/ không muốn tự dưng mình thấy bạn ấy ''sẵn'' quá thì cưa bạn ấy (tính mình vẫn hay thế )
    nhưng hai người vì nhiều lý do nên thường xuyên gặp gỡ .
    Nếu là chuyện nam-nữ bình thường thì tính mình rất thoải mái và nghiêm túc. Thoải mái vì dù kết quả đến đâu mình cũng không đòi hỏi hơn, nghiêm túc vì mình chỉ quan trọng chuyện tc và nếu 1 trong 2 người thấy tc chưa đủ nhiều thì chia tay là chuyện mình luôn hoan nghênh, không hề hờn oán gì hết. Chuyện này khác, mình muốn giữ bạn này bên cạnh lâu dài (6 tháng-1 năm) nhưng không muốn gì hơn một tình cảm mang tính chất...đồng chí.
    Vậy thì có cách gì để vừa gây thiện cảm hơn với bạn ấy, vừa ''giữ khách'', lại vừa không đổ nhào vào chuyện nam-nữ không nhỉ? Các bạn tư vấn giúp nhá.
  3. linh_tinh_12

    linh_tinh_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ, chuyện của Anxiety cũng xương nhỉ? Nhưng đang thắc mắc, sao 2 gái đều có từ "giữ khách"?
    Giải thích nghĩa để tư vấn tiếp nào
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Thế cưng thật xự chưa đọc cuốn "Hồi ức của một Admin" à?
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    hì hì đồng chí cũng nhiều vấnn đề nhẩy . cái vấn đề mới này cũng đâu có khó ? chỉ là lòng đồng chí muốn sao thôi , bởi vì cái mà người đời gọi là ranh giới ban và yêu nó mỏng manh lắm , đôi khi nó giống như chuyện cháo rìu và đôi khi nó gióng như chuyện lỡ đường vậy nên giữ hay ko giữ là do đồng chí nói vậy có nghia là bão có to mấy mà đồng chí biết cách tránh thì vẫn ko thiệt hại gì cũng như ko bị bão nó cuốn đi , còn nếu đông chí mặc kệ đôi khi chẳng cần bão thì cũng [đổ bở chửng lúc nào ko hay thế nên nếu đồng chí chỉ muón vậy thôi ko hơn nữa thì hãy để cái quan hệ ở cái chỗ mà người đời luôn gọi là màu xám ( giữa trắng và đen ) . cái đó đòi hỏi lí trí 1 chút , đôi khi cần cứng và đôi khi cần mềm , cứng để không sang màu đen , mềm để không bị đẩy sang màu trắng , cứng ko để rơi vào chuyện kia mềm để vãn giữ được quan hệ , giống kiẻu nhiều khi chẳng có chuyẹn gì lôi ra tát cho 1 chập , đối phương chưa hết hoàn hồn dang ko biết mình làm lỗi gì thì kéo lại gắn lên đó 1 cái kiss rồi bỏ đi , làm kích thích tính tò mò , kích thích sự khám phá , nhưng đồng thời lại cũng có sự e ngại ko dam tự động vượt rào .... để dần dần đưa đối phương vào cái mê cung màu xám ( bỏi vì giữa màu trắng và mầu đen là mầu xám nưng nó ngắn lắm , nhỏ lắm nên phải tạo mê cung vòng vo mà ko vượt qua được dù nó thật nhỏ bé mỏng manh ) thì đó là bạn đã thành công cho cái việc chủ động không để bạn ấy cưa và ko cưa bạn ấy rồi
    cách thì nhiều , và cuộc sống cũng muôn màu lắm , khuyen bạn vậy nhưng mà cái tớ muốn nhắc bạn đó là chơi dao hay chơi lửa thì phải cẩn thận có ngày đứt tay thế nên gọt táo xong thì buông dao đừng có sẵn dao mua may vô thức mà đứt tay , thắp đèn đốt nến xong thì bỏ que diêm xuống đứng có cố cầm lửa sẽ làm phỏng tay , vừa tới vừa đủ cái gì cũng hay ko có gì qua mà tốt cho dù đó là tình yêu thật sự bạn à [/b]
    chúc bạn thành công
  6. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp quá,nói một hồi người không cần tư vấn cũng ù tai chóng mặt.Bạn Dodien nói thử một cách trong nhiều cách hoặc lấy ví dụ cho nó rõ ràng hơn đi
    Nhiều "bạn"gái nhờ tư vấn thế này,hay mình cũng vào nhờ ké chuyện mình với một "bạn" gái hơn mình tuổi
  7. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Nhắn An khi nào mà thấy rằng các em phi công không có ý định xa xa với An thì pm cho tớ , tớ dạy An vài thứ cơ bản để zai nó muốn lấy chứ không hẹn hò và cặp bồ hoặc phải hẹn hò với phi công
    1:An chỉn chu lại cách ăn mặc sao cho có thẩm mĩ một chút V1 thì cứ thật thì đừng có maxi hơi , hay đệm nước An nhé
    Chứ nếu với những con mắt cú vọ kiểu Dê thì lại nói rằng ( độn gì mà độn cứ như thật ) thì nẫu lắm
    Zai già zai trẻ thích của thật không thích đồ giả đâu
    Nấu ăn có vài món tủ để nấu cho zai
    Cười duyên với zai một chút , đừng có gân cổ cãi zai như cãi member như thế nhé thì An chẳng phải hẹn hò với phi công đâu
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em An vào trần tình cái này đê. Lẽ nào An lại xài hàng giả?
  9. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hai thằng bạn thân cấp 3 của em nó ngồi nó nói chuyện với nhau mà đến chết cười
    Nó bảo là con bé đấy nhìn ngon thế mà tao đèo nó tao đau hết cả lưng
    Phải Mẹ sề như em thì may ra khó phải dùng hàng giả
    Zai thích thế thì phải các anh zai nhỉ
    Chắc phi công kia cũng đèo An và tưởng tượng với bạn như thế ý mà .
    Hay An không phải xài hàng giả nhỉ , nếu An xài hàng thật thì chỉ có nước An là đực rựa mà thôi ...keke phát hiện mang tính gây shock nhất của ttvnol.com

    Ngày xưa Anh_trai_76 sau hàng loạt pm của An em ký gửi anh ý phân tích , anh ấy dụ em đi đứng nơi cuối đường đợi An đấy

  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn bạn LK đã có ý muốn chia sẻ kinh nghiệm, nhưng mình xin từ chối vì:
    1/ Bạn LK ''khoe'' là chưa từng quen với các bạn nam nhỏ tuổi hơn, nên bạn LK làm gì có kinh nghiệm mà chia sẻ. Lại tính nói láo như bình thường nữa à?
    2/ Mình không mót chồng như bạn Khuê nghĩ.
    3/ Dù ở ttvn này không ai từng được biết về khiếu thẩm mỹ của mình, nhưng vì mọi người có được biết qua khiếu thẩm mỹ của bạn Khuê nên mình tự tin nói rằng bạn Khuê không có cửa để đi giảng dạy cho mình về khiếu thẩm mỹ đâu. Bạn Khuê về nhà đóng cửa tự học thêm thì có.
    4/ Các vòng của mình thì các bạn nam đánh giá chứ bạn Khuê mò vào soi và đánh giá làm gì.
    Tí mình ăn xong thì vào post tình hình mới. Cảm ơn bạn gì có viết bài cho mình.

Chia sẻ trang này