1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với tôi, anh là gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ddana, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, anh là gì ???

    Tôi quen anh khi đi cùng giữa những ng`bạn thân thiết. Rồi sau đó, tôi với anh nói chuyện nhiều hơn bằng nhiều cách... Những câu chuyện ko đầu, ko cuối , nhiều khi thật nhàm chán nếu bạn nói với 1 ai khác, những câu chuyện vô tận chẳng bao giờ lặp lại, và nhiều khi chính tôi cũng ko ngờ nó lại kéo dài đến vậy. Tôi đã hỏi anh là : Anh có nghĩ rằng nếu cứ nói chuyện thế này sẽ dẫn đến 1 cái gì đó xa hơn nữa ko? Anh hỏi lại : Vậy em có muốn hơn hiện tại ko ? Tôi đã nói rằng : Em nghĩ em sẽ chẳng yêu anh, đó là điều hiện tại em nghĩ...lúc đó tôi đã nói vậy và anh chỉ cười một cách rất thông hiểu.
    Nhưng rồi, chắc bạn cũng hiểu rằng, với một con bé nông nổi thì những lời nói lúc đó rồi sẽ chẳng thể thực hiện, tôi bắt đầu nhớ mong, gắn bó, càng hiểu anh tôi càng hiểu mình nhiều hơn...chắc bạn sẽ nói rằng tôi dại dột, có thể, những tôi lại ghét mình những lúc cảm thấy mong nhớ anh vì khi tôi hỏi anh vậy, chính tôi hiểu rằng, với anh, tôi chỉ là 1 con bé ít tuổi cá tính, khá thú vị nhưng cũng chỉ vậy thôi. Vì tôi hiểu nếu trở thành ng` anh coi trọng thì sẽ là 1 ng` khác. Tôi đã từng nghĩ : sẽ ko để chính mình đơn phương, vì đơn phương thật khó chịu, bạn sẽ thành kẻ cao thượng , sẽ phải cầu chúc cho ng`bạn yêu có được ng` yêu như mong muốn..tôi chẳng thích vậy chút nào... Tôi ko nghĩ rằng đó là tình yêu, nhưng nó cũng ko chỉ là những rung động vậy là gì nhỉ ?

    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã nói , Trời ơi sao mà bạn vô duyên thế nhưng mà về nhà mặc dù không muốn tôi toàn mơ về sự vô duyên của người ấy. Rồi cho đến lúc tôi cũng chẳng biết đấy là vô duyên hay gì nữa. Rồi cho đến lúc tôi chỉ nói Sao bạn làm vậy nhiều thế, hihi nhưng mà mình thích.
    hungdo

Chia sẻ trang này