1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VỚI TÔI "CAI" GAMEONLINE KHÔNG KHÓ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi leglessbirds, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    VỚI TÔI "CAI" GAMEONLINE KHÔNG KHÓ

    Tôi là người vốn khiêm tốn..nên chỉ dám dùng từ "với tôi" mà thôi, không nhỡ có bác nào noi gương tôi mà cai không được thì ê mẹt tôi lắm.Ừ thì đúng là mỗi người mỗi khác, nhưng riêng cái sự thực sự muốn cai game online đã là 1 khởi đầu tốt rồi.
    Tôi nghĩ rằng, là 1 một game thủ thực sự, sẽ không bao giờ nghiện game online - ngập nhưng không nghiện.
    Tôi bắt đầu chơi game từ năm 9 tuổi, tính ra đã được gần 20 năm chơi game rồi...từ Nintendo, Sega , UFO , rồi đến PS...Có rất nhiều người cũng có "thâm niên" như tôi, nhưng so với số dân chơi game online bây giờ thì là 1 trời 1 vực. Vậy chỉ trong 1 thời gian ngắn, tại sao Game online lại có thể chiếm lĩnh gần hết các chiến trường game như vậy ?
    Có câu : biết người biết ta,trăm trận trăm thắng. Lại có câu : thiên hạ đến vì cái gì thì ra đi cũng vì thứ ấy. Đây cũng chính là lý do tại sao tôi lại nghĩ dân chuyên game không nghiện online
    Về nội dung, cốt truyện, hình ảnh, chiêu thức, cách chơi.. game online không thể bằng được X-box , PS .v..v..Đã ai là chưa từng biết đến Final Fantasy, Resident Evil, Tekken , Soul Blade,Red Alert, Front Mission...? Không, không phải ai cũng biết đâu , chỉ có dân game thực sự mới biết được...Cứ cho ví dụ 80% dân số chưa từng động tay vào game...thì khi game online bung ra...80% đó cảm thấy sốc, họ cảm thấy mới lạ, họ cứ tưởng họ đã lạc vào 1 rừng hoa, nhưng họ đã nhầm , họ mới chỉ đứng trong 1 vườn hoa - mà chưa phải đã là đẹp nhất - nằm trong 1 rừng hoa ngút ngàn mà thôi.
    Game online được thiết kế đơn giản ,dễ hiểu dễ chơi, nên ai cũng có thể chơi được , từ các cụ già lụ khụ cho đến các chú nhóc thò lò mũi xanh...Nó lại có thể chơi trực tiếp giữa người với người , có thể chát chít chuyện trò, quan hệ với 1 con người thực sự mặc dù không biết mặt. Đó là lợi thế hơn hẳn so với Video Game, Family Game. Ps và X BOx chỉ có thể chơi với số lượng có hạn trong khuôn khổ từ 2 đến 4 máy là cùng.
    Chính vì giữa người với người, nên dễ dàng nảy sinh tâm lí "con gà tức nhau tiếng gáy"..ai cũng muốn mình là nhất, vì thế : a, mày đang là top hả, mày chơi 10 tiếng 1 ngày chứ gì ? tao sẽ chơi 15 tiếng 1 ngày...mày chơi 15 tiếng, tao chơi hẳn 24/24 luôn. Đây chính là sự nguy hiểm nhất của game online
    Game còn có thể kiếm tiền (híc,tôi sau khi nhận ra rằng mình không thể có điều kiện để trở thành 1 "anh hùng vang danh" trong thiên hạ, nên tôi đã xoay sang buôn bán "hiểm vật", nhưng sau khi có phiên bản Sơn Hà Xã Tăc, buôn bán ế ẩm vì mọi thứ đều mất giá, nên tôi cũng "giã từ vũ khí luôn" , bây giờ không biết "thị trường" biến động thế nào rồi ). Nhưng kiếm được 1 hào thì cũng phải mất đến 1 đồng rồi đấy bạn ạ
    Đó tạm thời là những mặt mạnh của game online, để biết được những mặt yếu của nó thì cũng dễ dàng thôi.
    Tôi không thể hiểu nổi tại sao người ta lại có thể suốt ngày này qua ngày khác, suốt tháng này qua tháng khác, suốt năm này qua năm khác, chỉ đánh độc có 1 chiêu thức , độc có 1 loại quái vật ,độc có 1 khu vực ( tất nhiên là sau khi thăng đến 1 cấp độ nào đấy thì lại chuyển sang khu vực khác)
    Tôi không hiểu tại sao người ta lại có thể suốt ngày này qua ngày khác, suốt tháng này qua tháng khác, suốt năm này qua năm khác, "cắm chuột" auto mà không cần chơi, nếu không chỉ vì lên cấp nhanh hơn, thì còn chơi làm cái quái gì khi mà không phải đích thân mình chơi.
    Tôi không hiểu tại sao 1 tên đầu to hơn cổ áo lúc nào cũng tưởng mình là cao thủ võ lâm, thiên hạ vô địch , anh hùng cái thế mà hễ hắn dùng TL 120 gặp 1 thằng nhóc đầu chỉ cao hơn cái kệ để bàn phím 1 tí , lấy CB 100 ra lùa hắn cũng chạy xoắn đít ( may cho hắn là hắn không hề hay biết đối thủ chỉ là 1 thằng nhóc miệng còn hôi sữa , nếu không chắc hắn đã rút Đao ra tự vẫn , hoặc không có Đao thì cũng tự đấm Hàng Long Bất Vũ vào mẹt mình rồi)
    Tôi không hiểu tại sao...chết, có việc phải đi, lần sau ra "chửi" tiếp....Be be be
  2. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nào! Đang nói đến đoạn tôi không hiểu...rằng tại sao, mỗi lần có chiến trường Tống Kim, hay Công thành chiến,hoặc 1 trận lớn giữa các bang hội...v..v.., cả 1 đống quân bắn chưởng loạn xạ, thậm chí còn chẳng biết địch đâu ta đâu, cứ thấy hết máu thì bơm,không bơm được thì chạy, ấy thế mà vẫn cứ cho là hay, là chiến thuật.
    Đó tạm thời là những mặt yếu của game online. Thật ra mục tiêu của nhà sản xuất game là kiếm tiền, miễn làm sao để càng nhiều người chơi càng tốt ,vì thế game online rất dễ chơi, dễ hiểu nên lượng người chơi mới đông đảo đến mức vậy. Ví như những trò trên PS như Ghost Head, Bio Hazard..v...v.đến đoạn tắc lòi mắt, vật vã suốt cả tháng trời mà không biết làm cách nào đi tiếp , thì chắc hẳn bỏ cuộc gần hết.
    Game online chỉ đòi hỏi thời gian và tiền bạc, hầu như không có sự động não và chiến thuật, có chăng thì chỉ là 1 phần vô cùng nhỏ. Hơn cấp, hơn "đồ", khắc hệ là thắng...tôi đã từng 1 chọi 1 với 1 tên đồng môn, sử dụng cùng 1 chiêu thức, nhưng vì cấp hắn hơn cấp tôi, đồ hắn ngon hơn đồ tôi , nên tôi đã vận hết 72 phép thần thông cũng không tài nào thắng nổi hắn trong vòng 20 trận...Tất cả chỉ là thời gian để ngồi cày cấp, tiền bạc để mua đồ ngon, tuyệt nhiên không hề có 1 chút động não.
    Vì vậy không nên nói game online là nghiện không thể dứt ra được..chẳng qua có thể họ chưa tìm được việc gì vui hơn, hay hơn để làm nên không cần thiết phải "cai"
    Ví dụ những nhà quản lý đưa ra cái luật là cấm dịch game sang tiếng Việt cho tất cả những thứ có liên quan, từ phần đăng kí tài khoản, forum , hay chỉ dẫn , nội dung hay tên vật phẩm..nghĩa là không có chữ tiếng Việt nào cả, tất cả đều phải dịch sang tiếng Anh chẳng hạn. Vậy thì chắc chắn sẽ phân loại được người chơi, mấy chú choai choai sẽ bỏ hết, giảm được khối lượng người chơi, vì chơi mà không hiểu chơi thế nào thì sẽ chóng chán. Biết đâu dân ta khéo lại đua nhau học tiếng Anh, dân trí được nâng cao mới chết chứ lị. (Nếu độc hơn, bắt dịch sang tiếng Arap Saudi thì đúng là bó tay hết 1 lũ )
    Các ông bố bà mẹ nên bỏ con săn sắt, bắt con cá rô...chấp nhận mua XBOX hoặc PS về cho con chơi , nó có thể rủ 1 nhóm bạn đến chơi cùng cho vui nhưng vẫn có thể kiểm soát được thời gian...Bởi game chỉ chơi giữa người với CPU được lập trình sẵn nên tính cạnh tranh không cao,hôm nay không chơi xong thi mai chơi tiếp, không cần gấp gáp , không căng thẳng. Trước mắt lấy cái hại nhỏ để tránh cái hại lớn, rồi dần dần tính sau. Hoặc các phụ huynh của 1 nhóm bạn chơi với nhau cũng nên giao lưu, thường tổ chức những cuộc đi chơi để con cái có thể mở rộng được mối quan hệ trong cuộc sống thực tế...
    Cứ thử nghiêm túc suy nghĩ về những điểm yếu của game online, bạn sẽ biết mình phải làm gì,hi vọng chúc các bác "cai nghiện" thành công, và chia sẻ thêm những cái dở của game online cho thiên hạ cùng soi.
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, gặp một bác mới "dẹp tiệm". Không biết bác này ở server nào đây ta
    Uh, đúng là chơi games online ( cụ thể VLTK) nhiều khi cay cú phết, rõ là mình level cao, đồ khá nhưng gặp khắc hệ thua 10-20 level vẫn bị nó rượt cho toé khói. Nhưng qua cái đó, mình biết rằng : không có cái gì là tuyệt đối, kể cả xấu lẫn tốt. Còn trong games, người ta nhận ra nhau qua char, qua bang hội, hảo hữu và cách trò chuyện, ứng xử chứ không phải qua chiều cao so với bàn phím. Nhiều khi gặp thằng cừu nhân, đánh nhau chí choé, mình giết nó, nó giết mình nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng nhau - mình tôn trọng họ và họ tôn trọng mình. Chơi games để vui và khám phá chứ không phải để vác cục tức lên giường - chán nhất là phải chửi nhau, cuối cùng cả 2 bên đều bực( mặc dù mình chửi cũng không đến nỗi tồi).
    Chơi games ol cần gì phải nhất định đứng top cao thủ, top phú hộ, chỉ cần mình ở quãng giữa, tham gia bang hội, hưởng ứng lời anh em đi công thành, săn boss, Tống Kim đại chiến, đúc ép đồ, chat chít trêu chọc nhau lúc sớm, chúc nhau ngủ ngon lúc muộn, dịp đặc biệt anh em lôi nhau bia bọt tí - tôi thấy như thế hấp dẫn hơn nhiều việc ngồi cả đêm so kè với cái máy tính vô tri.
    Thực ra người ta chán chỉ khi nào không còn mục tiêu phấn đấu, hoặc mục tiêu trở nên quá xa vời, không thể đạt được... Nhưng thôi, dù sao cũng chia vui với bác ( nếu bác thấy vui) và chia buồn với VNG
  4. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...ông chơi game mà hướng tới những điều "thi vị" như thế thì tốt quá...tốt là rất tốt...rồi còn gì, nếu ai ai chơi game online cũng được như ông thì thiên hạ đã chẳng có gì phải bàn tán, các ông bố bà mẹ đã chẳng phải lo lắng con cái bỏ nhà bỏ cửa, đêm quên ăn ngày quên ngủ vùi đầu vào cái thế giới ảo,chết bên trong "đứt cước" cả bên ngoài. Đấy là còn chưa kể có nhiều trường hợp phạm tội để có tiền chơi game.
    Hờ hờ...nhưng đấy là chuyện thiên hạ, mỗi người mỗi cách suy nghĩ , còn mê còn mẩn thì còn thấy đẹp, đâu có đến lượt tôi hay ông khuyên nhủ...càng đừng có chuyện vì vài lời của tôi hay ông mà khiến họ "quay đầu là bờ". Chỉ e đam mê thì dễ mà từ bỏ thì khó thôi. Họ mê , họ bỏ ,họ sống hay chết, tôi cũng chẳng ham lo chuyện bao đồng...chẳng qua là...
    He he, thấy ông cũng chịu bỏ thời gian "đàm đạo" , cũng coi như có chút duyên phận, nên tôi mới nói thật với ông. Thân ai người ấy lo, game online dù tốt thế nào,hay xấu ra sao, nó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng tôi ,giúp tôi dứt ra mà thôi ( thú thật là có 1 dạo tôi cũng ngập nó,hê hê). Chẳng phải vì tôi bỏ nên tôi nói xấu nó, càng không thể muốn hô hào người khác cũng bỏ nó như tôi. Nhưng dạo gần đây thấy ti vi chiếu nhiều chương trình bình luận về game online , nào là xin ý kiến của người trong cuộc, nào là phỏng vấn những bậc "chuyên gia" xã hội học mọc cọc...lên án này nọ. Toàn ăn nói tào lao, chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
    Bức xúc quá nên tôi mới post bài này, nếu có ai đó có muốn "cai" , thì hi vọng chút kinh nghiệm của tôi có thể giúp được. Tất nhiên cũng cần nhiều ý kiến đóng góp khác, ví dụ như ý kiến của ông cũng là 1 khía cạnh: chơi game thế nào cho hợp lý và lành mạnh.
    Cái "đầu to" và cái "đầu cao"...chỉ là 1 hình tượng, muốn ám chỉ game online sử dụng rất ít trí tuệ để chiến thắng mà thôi chứ không có ý gì khác.
    Những điều mà ông nói cũng là 1 trong những sức hút của game online đấy, dù sao cũng chúc mừng ông vì ông chơi game trong tình trạng sáng suốt..
    Được leglessbirds sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 20/06/2007
  5. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    dài qúa ko muốn đọc tẹo nào , tóm lại là ntn ??
  6. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là mời cậu tiếp tục chơi, khi nào chán không muốn chơi nữa thì quay lại đây..
  7. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    chỉ nói đc 1 câu : game giống như tình yêu - dễ dàng để bắt đầu và khó khăn để kết thúc
  8. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng chơi game online nhìu. Nhưng không nghiện.
    VL tui chơi ngay từ khi mới có, nhưng chỉ để giải trí, chỉ chơi lúc rãnh rỗi. Đến khi bắt mua thẻ thì bb luôn. . Vì tui nghĩ mình đã mất time để chơi rùi mà lại còn mất xiền để chơi nữa thì không đáng! Thế là bỏ được! he he

Chia sẻ trang này