1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với tôi cuộc đời chỉ là 2 con mắt!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi hunterthepassion042009, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Với tôi cuộc đời chỉ là 2 con mắt!

    Em xin chào các anh chị thuộc hệ 7X.Em thị thuộc lứa 8 rùi.Em còn non nớt trong đời sống cũng như những lĩnh vực khác nên cần các anh chị trong này cho 1 lời khuyên.Em hiện đang là sinh viên của 1 trường Cao Đẳng nhưng bây giờ em chẳng còn muốn học nữa mà em đang ôm ấm 1 dự định cho cuộc đời mình.Ở đời ai chẳng muốn giàu có phải ko anh?Ai cũng muốn đi xe hơi ở biệt thự.Em nghĩ là ai cũng thích nhưng vì 1 điều gì đó nên mỗi người chúng ta ngại nói ra thôi.Nhưng quan trọng là để có được điều đó thì chúng ta làm bằng cách nào?Chính đáng hay ko chính đáng?Và tất nhiên câu trả lời của em là làm ra tiền mà mình có thể sử dụng tuỳ ý ko sợ ai dòm ngó hay ai đó nghi ngờ.Em là 1 sinh viên ở tỉnh vào đây học thôi nhưng trong em luôn khao khát và 1 khát vọng làm giàu cho bạn thân và có thể giúp gì cho cái thôn nghèo khó của quê em.Em đã đi xin làm thêm rất nhìu nơi.Nhưng chỉ có làm qua phục vụ Cafe ở Cát Đằng thôi(hiện tại nghĩ rồi),có thể em là người nhà quê,cổ hủ nhưng khi thấy 1 số bạn sinh viên cùng trang lứa vào đó uống Cafe 1 lần hết mấy trăm nghìn bằng 1/2 lương của em trong 1 tháng.Thật sự em choáng váng.Đi ngoài người những thằng loát choắt cầm lái những BMW mà thấy ấm ức cho cái khát vọng của mình,đi ngoài đường nhìn những chiếc xe hơi thể thao,những oto sang trọng làm em ko khỏi càng thêm khát vọng đó.Em ko ganh tị vì đó là thành quả cho sự cố gắng của họ nhưng chỉ thấy mình kém cỏi.Xin đừng đem cái danh nghĩa rằng mình còn là sinh viên vừa học vừa làm ra để ''''hù doạ'''' người khác,để cho ai đó thông cảm,''''cho oai vệ''''.Ko!Ở đây người ta chỉ nhìn mình bằng 2 con mắt.Họ nhìn ta đi xe gì?Đi vào đâu?Xài điện thoại gì?Và là người ở tỉnh hay ở thành phố?Và từ đó họ có cái nhìn cái cách đối xử khác nhau.....Tất nhiên thế hệ của chúng em ko phải chỉ biết có tiền mà khi học cao hơn thì sẽ nghĩ những gì lớn hơn chứ ko hẳn tiền là tất cả.Ko sai.Ai nói được vậy thì hay lắm nhưng nó ko như những gì chúng ta nghĩ.Hôm nay khi nhận ra sự tồn tại của mình và của họ em mới nhận ra 1 điều rằng em cần thay đổi về cảc đời sống lẩn tinh thần.Phải làm 1 cái gì đó cho bản thân,cho quê nhà và cho Ba Mẹ.Em học ở đây 2 năm rồi(20 tuổi) nhưng chẳng mang lại 1 điều gì cho bản thân và tự nhận thấy ko xứng đáng với Ba Mẹ cực khổ hằng tháng gửi tiền vào vì thế em cần thay đổi,thay đổi 1 cái gì đó nhưng ít nhất là thay đổi bản thân và làm 1 việc gì để cuộc đời này ko phải hối tiếc(những điều em viết hôm nay có lẽ là lời xin lỗi cùng Ba Mẹ vì 2 năm qua ko cố gắng học mà chỉ tèng tèng và cũng mong các anh chi 7X cho 1 ít kinh nghiệm).Những gì em nói trên đây có lẽ có ít ai biết được em muốn gì mà cũng có thể cho em bị hâm nhưng chỉ có những người bạn ở trọ cùng em mới hiểu được nỗi khát khao làm giàu,khát khao cho 1 sự thay đổi của em trên cái mảnh đất SG này.Em đã quyết định ko đi học nữa(ko bảo lưu).Bây giờ em có 1 điều mong các anh chị cho ý kiến giúp em.
    Em hiện có trong tay số tiền 40 triệu từ việc bán cái máy tính xách tay và chiếc cúp 81 của em nhưng em chưa biết dùng số tiền đó vào việc gì.Em đã nghĩ rất nhìu việc như:mở quán cơm bình dân,cho thuê và mua bán băng nhạc.Nhưng em nhận thấy ko ổn.Vì thế mong anh chị có kinh nghiệm thì cho em biết có thể làm gì với số tiền này.Em rất cảm ơn và xin tiếp thu mọi ý kiến.
    Yhaoo ID:Hunterthepassion042009
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thật tình với bạn nhé, đừng giận: "Bạn hãy đem 40triệu đi đốt đi. ". Bạn làm vậy không khác gì bố mẹ bạn đã đem tiền cho bạn từ lúc đâu đem đi đốt. chẳng hiểu nổi bọn trẻ nữa.
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng đến với 7xsg
    Nếu bạn thực sự cần 1 lời khuyên thì xin khuyên bạn thế này
    "Hãy làm những gì bạn thích, những gì bạn thấy cần thiết phải làm để đạt được mục đích, những mong muốn, ước mơ của mình, ( Chỉ có bạn mới biết được chính xác mình cần phải làm gì vì mỗi người có một mục đích sống khác nhau ) Miễn sao, những việc làm đó đừng trái pháp luật, đừng trái với luân thường, đạo lý, trái với lương tâm của chính mình. Và tốt nhất là điều đó có ích cho bản thân, sau đến là cho gia đình và cho xã hội ( trong đó có 7xsg ) .
    Chúc thành công.
    Được 1088 sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 16/03/2006
  4. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : Đốt tiền là vi phạm pháp luật, đi tù như chơi
    Thứ 2 : Nếu cứ thích đốt bất kể hậu quả thì đưa cho 7x đốt hộ nhé...
  5. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    To HoangThuy: Không nên nói như vậy, em nó còn nhỏ, và cũng đang nóng làm giầu, kiếm tiền, chỉ có điều suy nghĩ còn thiếu chín chắn, nông nổi.
    To Hunterthepassion042009: Quả thực, nếu em hỏi về chuyện này thì em nên quay lại đi học tiếp thì tốt hơn. Không có tài sản nào giá trị bằng học vấn, và một ngày nào đó em sẽ có cách nhìn khác về xã hội, về cuộc sống. Nhưng cũng có thể em sẽ học được bài học gì đó từ con số 40triệu em đang có, hãy cân nhắc cho kỹ, đừng để bài học nó quá đắt. Năm nay em mới có 20 tuổi mà. Về cái giá để học được những thứ hàng ngày SV vẫn đều đều thu thập thì không biết nó là rẻ hay mắc, nhưng đó là cách tốt nhất cho mọi người để có kiến thức cho cuộc sống, cho xã hội...
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình là 1 nhân đã tốt nghiệp. Trong lúc học, mình cũng đi làm và lăn lộn chút ít và mình cũng là một 8x như bạn đây. Chẳng dám góp ý vì kinh nghiệm cũng không nhiều nhưng mình lại suy nghĩ thế này
    Đầu tiên, sao bạn lại có thể dễ dàng bỏ học khi bạn đã vượt qua 2 năm? Và chỉ còn có 1 năm nữa, sao ko cố gắng nốt. Bạn vừa đi học, vừa đi làm, rất tốt. Cái này ko phải để khè hay vênh váo với ai, mà vì chính bạn. Bạn sẽ học hỏi được rất nhiều từ chính môi trường đi làm đó.
    Ước mơ. Ai chẳng có. Nhiều người bảo chỉ cần có quyết tâm và 1 chút liều lĩnh thì có thể thực hiện được. Nhưng bây giờ, chính bạn còn chưa xác định được ước mơ của mình là gì. Bạn nói người khác nhìn đời bằng 2 con mắt (vật chất) nhưng mình thấy bạn cũng vậy thôi. Bạn chỉ nhìn thấy trước mắt là làm giàu, nhưng bằng cách nào, với ai hay chí ít là mục tiêu bạn vẫn chưa xác định được. Vậy mà, bạn đã vội vã bỏ học. Thật sự là rất tiếc cho công sức của cha mẹ bạn và cả của chính bạn nữa.
    Theo mình, giờ nếu bạn ko biết làm gì và nếu chưa muộn, thì hãy quay trở lại giảng đường. Bạn có nhiều thứ hơn bạn tưởng đấy. Gia đình, bạn bè, 40tr và cả chiếc xe. Học xong là bạn đã đền đáp công ơn cha mẹ phần nào rồi. Tiền, gửi tiết kiệm. Trong lúc tiếp thu kíên thức từ nhà trường và đi làm, có lẽ bạn sẽ nhận ra mục tiêu trong cuộc sống của mình.
    Gửi tặng bạn truyện này.
    http://www.ngoisao.net/News/Hoc-song/2006/03/3B9B6653/?q=1
    Hãy suy nghĩ thật kỹ. Mong bạn vui vẻ và sớm tìm được hướng đi cho mình. Vài lời chia sẻ.
  7. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tồn tại đã rồi hẳn lo tới chuyện làm giàu.
    40 triệu ko nhỏ đối với bạn, nhưng cũng chẳng làm dc gì nhiều nếu bạn muốn làm giàu trong thời gian ngắn ( chưa kể đến việc có may mắn hay ko nếu có kế hoạch ở thời gian dài - đâu phải làm cái là dc đâu trời ...)
    tui thấy tốt nhất là đi học cho xong cái đã, làm sao mỗi tháng đi học mà ko cần xin tiền ở nhà thì bạn đã là giàu hơn nhiều tay lắm rồi đó. ( trước mắt là thấy hơn tui hồi xưa rùi )
    nhiệt huyết đầy mình - cái này thì ok quá nhưng mà chưa chi đã thấy cái thất bại đầu tiên là cầm tiền mà chẳng biết làm gì. 40 triệu này có nguy cơ bị bào mòn là chắc chắn, chỉ có nhanh hay chậm thui.
    Học lại đi, vừa học vừa làm rồi thế nào cũng có cái gì đó để mà bắt đầu với số tiền này trong quá trình đi làm thêm đó.
  8. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Trời ui !!
    Em trai hunterthepassion042009 đang thất tình mà mấy anh chị cứ vào bảo .. đi học lại đi .[​IMG].
    ----
    Học sao nổi nữa mà học ...
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Uh, hôm nay mình muốn gửi tới bạn một lời khuyên nhỏ thôi, nếu bạn vẫn còn cần nó. Nếu thực sự bạn không còn muốn đi học nữa, muốn đi làm và có thể kiếm được tiền (Tất nhiên là phải từ từ, không thể ngay lập tức có nhiều tiền được). Mình nghĩ bạn nên trích ra khoảng 3-5tr đi học cắt tóc, làm móng,.... đại loại thế. Số còn lại gửi tiết kiệm, đến khi học được rồi bỏ ra mở cửa hàng Cắt tóc gội đâu, sơn sửa móng tay. Mình nói rất chân tình đấy. Vì thực ra nếu bạn không có thật nhiều tiền để có thể buôn bán cái gì đó thì nên như vậy. Chúc thành công.
  10. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Điều ở đây em muốn nói thật lòng em ko đố kị với các bạn đó,em cũng ko nôn nóng làm giàu.Cái em muốn nói ở đây là mình cũng là 1 thanh niên,cũng ngang tuổi hắn mà sao hắn có thể cưỡi BMW còn ta thì sao?1 thanh niên có đầy đủ lòng nhiệt huyết sao ko tự tạo cho mình 1 cái gì đó......Kiếm tiền đối với em ko hẳn là để ăn sung mặc sướng mà nó còn là 1 sở thích(ko biết anh chị đọc dến đây thì nghĩ thế nào nhưng với em là vậy),em ko bao giờ có suy nghĩ lạm dụng 40 triệu đó mà đôi lúc em nghĩ rằng phải bắt đầu bằng con số 0 như mình chẳng có gì cả vậy để tích luỹ kinh nghiệm chứ em đâu thể nào quăng 1 số tiền lớn (đối với em) vậy vào rồi thất bại thì sao?Nhưng em có thể khẳng định 1 điều duy nhất rằng em thích kiếm tiền vì thứ nhất đó là sở thích thứ 2 nó phục vụ cho những niềm đam mê khác của riêng em và thứ 3 nó giúp cho em thực hiện những dự định vùng quê nghèo nơi em sống.Nhưng để khởi nghiệp,để bắt đầu từ đâu quả là 1 điều khó khăn với 1 người chi mới 20 tuổi đầu.Trước kia em cũng có nhiều ý tưởng kinh doanh nhưng ko hiểu sao đến lúc này em ko nghĩ ra được cái gì cả.Em sẽ ko thể phục vụ cho niềm đam mê của mình,chẳng làm được gì đó cho cái thôn nghèo khó bằng đồng lương của 1 nhân viên sáng đi làm chiều về và đợi đến tháng thì nhận tiền.Có chăng thì cũng chỉ đủ nuôi thân giữa đất khách quê người mà thôi........Em rất cảm ơn các anh chị đã cho em vài lời khuyên,em ghi nhận điều đó.Em hy vọng các anh chị bày tỏ những kinh nghiệm của mình để từ đó em có thể định hướng được cho công việc và tự tìm ra 1 hình thức kinh doanh khác.

Chia sẻ trang này