1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với tôi cuộc đời chỉ là 2 con mắt!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi hunterthepassion042009, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình bằng tuổi nhau (mình sinh năm 85).Cũng đôi lần mình có suy nghĩ hơi thiếu tích cực chỉ vì những lý do cỏn con - 1 cú sốc nho nhỏ nhưng đối với tâm lý tuổi trẻ và ngay thời điểm đó thì rất lớn đối với mình, mẫu thuẫn với gia đình, cảm giác bị bỏ rơi... mình cũng nghĩ nghỉ học quách, kiếm một con đường mới cho mình hay chỉ đơn giản là cho ba mẹ tức giận (thật là tớ từng có suy nghĩ đấy - ấu trĩ quá phải ko ). Bạn hơn tớ(và một vài người khác) ở chỗ đã tìm được 1 việc làm thêm;tớ chỉ đi dạy kèm 1 năm rồi chán quá nên bỏ.Cho nên tớ cũng chẳng có kinh nghiệm gì để góp ý đâu.Chỉ là suy nghĩ của 1 người cùng tuổi thôi.
    Đôi khi nhìn những kẻ cùng lứa mà điều kiện hơn mình tớ cũng hơi tức - tâm lý chung mà.Nhưng nghĩ lại, nếu họ có năng lực và xứng đáng thì nên tức chính bản thân mình mới đúng.Nhìn những người chăm chỉ như con ong,lao vào mọi việc với mong muốn kiếm nhiều tiền nhưng lại chẳng đâu vào đâu,tớ lại cười vào những cố gắng đó - mặc dù tớ ko có ý chí bằng họ.Chủ trương bây giờ là khuyến khích học nghề và thực tế là 1 bộ phận thanh niên ở châu Âu cũng lựa chọn phương án đó hơn là vào 1 trường Đại học;nhưng tớ không lựa chọn được như thế.Lý do thứ nhất là ở Việt Nam cái bằng ĐH rất được coi trọng, nó như một mặc định về 1 người "tài giỏi".Thứ hai,tớ có tính "cả thèm chóng chán" hứng lên thì thích thế chứ mấy bữa gặp chuyện là chán àh, nên tốt nhất là cứ học cho xong ĐH đã rồi tính.
    Hơi dông dài rồi đấy (tính tớ nó thế,bạn thông cảm nhé)...Tớ không khuyên bạn nghỉ học.Cũng ko nói bạn nên như tớ (mà tớ cũng chả thích ai giống tớ cả).Nếu thấy tiếp tục cố gắng được thì đi học tiếp.Nếu thực sự thích lao vào kinh doanh va ko có khả năng tiếp tục học thì cứ kinh doanh.Nhưng cứ fải chuẩn bị tinh thần trước là sẽ thất bại bất cứ lúc nào.Mà theo suy nghĩ "thiển cận" của tớ ấy,40tr chưa làm gì được đâu,chạy hành lang còn chưa chắc đã đủ.Mà nếu có đủ thì cũng không trụ đc đến khi công việc của bạn sinh lãi đâu.Hay là thử nghe ý tưởng của tớ xem: Mở dịch vụ viết thư thuê ấy.Tớ thấy nhiều người sau khi quay cuồng với email rồi lại vẫn thích nhận được thư tay cho tình cảm - ví dụ điển hình là tớ đấy - nhưng lại ko có thời gian và cũng lười viết nữa.Nghe cũng hợp lý nhở.Nhưng mà khi có dịch vụ này ra đời thì lá thư mất đi gần hết ý nghĩa ban đầu của nó => người ta ko thích nó nữa => dự án kinh doanh thất bại .Đùa thế thôi,bạn cứ làm những gì bạn thấy đúng và thích hợp - con người chả đấu tranh cho quyền tự quyết mãi là gì.Nghe thì sách vở nhưng tớ nghĩ chẳng có câu nào hợp lý hơn với bạn,mà tớ cũng ko có khả năng và đủ kinh nghiệm để khuyên bạn.Ôi dài quá,viết nữa thì ko ai đọc.Thôi hôm nào mà có gặp trên Tí Nị cốc thì cho tớ biết ý tưởng của bạn nhé,chắc cũng học tập được ít nhiều cho bản thân.
    Chào thân ái và quyết thắng (câu này bạn tớ vẫn hay nói với tớ) !
    Gửi bác hoangthuy : Em nhỏ nhưng cũng ko thể chấp nhận được câu đầu tiên của bác.Đối với người đang bức xúc và cần lời khuyên mà bác "đập" 1 fát như thế thì còn được mấy người sống sót (cả 2 nghĩa).Cũng may là bác đã "khuyên lại",chứ không em lại có thêm tội lỗi mới là ghét bác mất,chẹp chẹp...Thay mặt "bọn trẻ nông nổi" cám ơn bác.
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 17/03/2006
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ nghe thấy hai từ " trọc phú " chưa ? Hồi sinh viên, bọn tôi hay chửi những đứa nhà giàu mà học rốt là " trọc phú ". Nghe qua thì chẳng ý nghĩa gì lắm, nhưng nghẫm lại thì thấy buồn cười lại thâm thúy. Đó là từ chỉ những kẻ giàu có mà không có học vấn. Tôi thiết nghĩ việc cậu bỏ học là có lỗi với Bố Mẹ cậu, các Cụ đã dành dụm cho cậu lên thành phố học, chắc hẳng cậu cũng nghĩ nhiều về điều ấy. Vậy mà chỉ chạy theo mơ ước kiếm tiền mà cậu bỏ học , liệu Bố Mẹ cậu có buồn khi biết tin này không ? Tôi hoàn toàn ủng hộ ước mơ của cậu, nhưng trước hết cậu nên hoàn thành việc học hành ở trường, chỉ còn 1 năm nữa. " Thời gian như chó chạy ngoài đồng " chỉ hai chớp mắt là xong thôi. Với 40 triệu của cậu, đi buôn bán thì quá ít, nhưng vẫn có chỗ để vừa kinh doanh vừa học hành. Cả hai việc vẫn có thể tiến hành song song với nhau. Có phải lợi cả đôi đường không ?
    Với 35 triệu, cậu có thể mướn cửa hàng rồi mở một Post điện thoại để kinh doanh dịch vụ điện thoại công cộng. Tôi thấy kinh doanh dịch vụ này cũng khá phổ biến nhưng cũng có lời. Sau một vài năm, cậu học xong ra trường, có vốn liếng biết đâu cậu chẳng bắt đầu kinh doanh dịch vụ viễn thông một cách thành công.
    Chào thân ái và quyết thắng !
  3. nguoihanoi219

    nguoihanoi219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này vui thât, mà cũng buồn cười chút vì hồi nhỏ tôi cũng từng có một chút suy nghĩ như vậy, nhưng không nhiều như cậu em nay.
    Những gì cậu em nay fnói có thể đúng, nhưng chưa chắc. Biết đâu cái cậu mà lái cái BMV kia chỉ là tài xế cho một Sếp lớn nào đó, rảnh nên đi chơi chút cũng oai đấy. Nếu mà chúng ta không đạt được cái gì đó như BMV ở cái tuổi 25, 30 hay 35... mà bị coi là kém cỏi thì 7X đây có mấy người được coi là không kém cỏi(xin lỗi các bác 7X). Tôi thực sự không đọc hết những gì em viết dưới đây, bơi tôi nhìn lại thời tôi bằng tuổi cậu tôi thấy mình cũng buồn cười thật. Cái cảm giác của một người sống phụ thuộc hoàn toàn vào GĐ để ăn học, và có đi làm thêm để kiếm đồng tiền tiêu vặt, nhưng nhìn sang bạn bè thì mình cũng thấy tủi thân, đó chỉ là suy nghĩ thiếu rất thiếu chín chắn. Quy luật cuộc sống là phải làm mới có ăn mới sướng. Tiêu tiền của người khác kể cả GĐ mình điều đó là hèn nhất, đôi khi vì cái hèn mà người ta vươn lên, chứ không phải vì cái hèn mà người ta hèn thêm.
    Người ta vừa học, vừa làm, vừa sáng tạo. Cài này gối và hỗ trợ cho cái khác là tốt nhất. Trong khi cậu em chưa có cách gì đó để biến số tiền của cậu sinh ra tiền thì hay đi học và làm việc để bảo toàn cái tài sản của mình. Trong quá trình đó vừa học vừa sáng tạo là tốt nhất.
    Hồi tôi ở tuổi cậu mà tôi có 20triệu thôi, tôi có thể làm ối chuyện. Nhưng tôi vẫn phải học song song với làm cái gì đó kia. Tôi nhớ hồi đó tôi đi khắp họ hàng để vay 20triệu mở cửa hàng máy tính với 4 máy mà không thể nào vay được, do trẻ quá, không có uy tín, hồi đó ước mơ của tôi là mở được 1 phòng đào tạo tin học, vốn rất nhỏ. Bởi tôi nhận thấy trong các ngành kinh doanh hợp pháp thì kinh doanh giáo dục là siêu lợi nhuận nhất.
    Ngày xưa tôi đi làm, để rồi tiêu số tiền mình kiếm được trong cả tháng chỉ có vài ngày, kể cũng buồn cười, và giờ vẫn thế, không biết có lúc nào đó, cậu em nhìn thấy tôi vào quán cafe ko nhỉ, chắc cũng ngứa mắt lắm. Hô hô.
    Chúc em thành công, và hay học nhiều vào.
    --------------------
    Bạn muốn có tiền không? hay tiêu tiền đi.
    Được NguoiHaNoi219 sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 18/03/2006
  4. lukhachdochanh

    lukhachdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bạn khác đã nói rồi nên tui ko nói lại. Chỉ định nói vài câu ngắn ngắn thôi [​IMG]
    1/ Sự thành công luôn tỷ lệ thuận với sự đầu tư- Chính vì vậy bạn đầu tư cho tương lai của mình như thế nào thì bạn sẽ có kết quả tương xứng.- Ví dụ: Sẽ không thể có mức lương trên 500USD/1 tháng nếu bạn không có khả năng vượt qua những người khác. Như vậy có nghĩa rằng khả năng của bạn tương xứng với những gì bạn thu được (bao gồm tiền, vị trí xã hội, kiến thức,...)
    2/ Xuất phát điểm của mỗi người trong xã hội này luôn khác nhau nên không thể so sánh ngang nhau. Nếu có chăng chỉ nên so sánh ở mức tương đối cũng như chọn đối tượng so sánh có những đặc điểm tương đồng và gần với mình nhất.- Vì sao bạn so mình với những người chạy BMW mà không so mình với những bạn sinh viên nghèo chỉ đi xe đạp và ko có nổi cái laptop mà vẫn học tốt? Vì sao trong số những người sinh viên thành đạt sau khi ra trường thì ít nhất phân nửa ko có nổi điều kiện học tập mà gia đình bạn đã chu cấp?- 40 triệu tạm chia làm đôi thì laptop của bạn xài rồi nhưng bán lại cũng quá được giá. Như vậy ko phải laptop bình thường mà lại thuộc dạng cao cấp (trên 1500USD).- Vì vậy bạn đừng nghĩ rằng ai cũng sẽ thích như bạn vì người biết mình là ai sẽ biết thích ở mức...giới hạn.
    3/ Hiểu chính mình và trung thực với bản thân- Bạn đang phụ lòng cha mẹ đang chu cấp đầy dủ cho bạn học ở đất SG này nhưng bạn lại nói về mảnh đất nghèo quê mình cũng như sự học của bạn tèn tèn và không thèm bảo lưu một cách không luyến tiếc- Thực sự bạn đang thích tiền nhưng lại không thích lắm sự đầu tư nghiêm túc để kiếm ra nó
    4/ Đất SG hoa lệ nhưng cũng có quy luật khắc nghiệt riêng của nó- Cuộc sống nó có sự khắc nghiệt riêng của nó. Càng hào hoa, tráng lệ thì sự tàn nhẫn giữa con người càng cao bởi sự cạnh tranh để tồn tại mang lại.- 1 miếng sườn nướng tuyệt ngon với số người cùng ăn lần lượt là 1 người, 10 người, 100 người thì tỷ lệ cạnh tranh để đoạt được cũng sẽ tăng tỷ lệ thuận.- Bạn chỉ mới thấy miếng sườn nhưng bạn chưa cùng chung mâm để ăn nó.- Có thể bạn nên va vấp vài lần để hiểu về cái mình đang cần và cái mình đang có.
    Có thể hơi lạnh lùng và tàn nhẫn khi nói những điều trên với bạn nhưng tất cả là sự thật. Chúc bạn hiểu được mình và thành công trong tương lai!
    Lữ Khách Độc Hành
  5. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đừng hiểu lầm.Vì sao mình ko bảo lưu,mình làm vậy vì muốn khẳng định lại với bản thân rằng mình đang có 1 suy nghĩ và đang làm việc nghiêm túc với chính tương lai của bản thân.Mình ko phủ nhận việc mình có lỗi với Bố Mẹ.Bố Mẹ lúc nào cũng muốn mình có 1 cuộc sống bình thường của 1 công chức nhà nước,có 1 địa vị và có học thức để người ta ko cười chê,có 1 nghề nghiệp ổn định với 1 mức lương ko cao nhưng cần sự ổn định.Từ nhỏ đến lớn Bó Mẹ mình lúc nào cũng muốn mình thế,mình biết ơn về điều đó nhưng cái bản chất,cái tôi của mình có thể tồi tệ trong mắt mọi người nhưng mình muốn làm việc theo sở thích của bản thân,bỏ học để đi làm là mạo hiểm nhưng biết sao được vì trong trong mình luôn muốn làm được những gì mình thích.Ko muốn 1 ai đó gò bó suy nghĩ của mình.Mình mong sự đóng góp về công việc của mọi người.Còn ko nếu bạn nào cùng chung 1 con đường thì welcome.Thân ái!
  6. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mình mong sự đóng góp về công việc của mọi người.Còn ko nếu bạn nào cùng chung 1 con đường thì welcome.Thân ái!
    [/QUOTE]
    Mình bờm lắm, không hiểu được bạn đang mong gì
    Không biết có phải bạn nghĩ đến chuyện mọi người đem cơ hội đến tận tay bạn không??!!! Nếu bạn đã có 40tr và muốn làm giàu thì cứ qua box Kinh Tế học hỏi, sao phải phân tích, bức xúc nhiều thế? Đã tự tin mà bỏ học đi theo con đường mình thích thì tiếp tục tìm đường mà đi bạn ah. Chỉ có điều muốn tìm một người cùng đi với bạn thì ngoài "tài chính", người ta còn dựa vào "tài năng" nữa bạn ah. Bạn có tài thì cứ tự đưa ra giải pháp với 40tr đi rồi hãy hỏi ý kiến!
    Tôi ở SG từ nhỏ đến giờ, nhưng thời sinh viên của tôi cũng không sướng hơn sinh viên tỉnh nào như bạn đâu. Khát khao làm giàu của tôi cũng chẳng phải vì nhìn 1 tên choắt đi BMW mà ấm ức hay suy nghĩ. Đơn giản, tôi muốn mình có một cuộc sống thật tiện nghi và thanh thản.
    Chúc bạn sớm tìm được bạn đường nhé!!
    Let It Be
  7. lukhachdochanh

    lukhachdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  8. yeudautantheo

    yeudautantheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Được yeudautantheo sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 20/03/2006
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Gớm cái nhà bác này, ai lại chả thèm BMW, nhưng mà cái gì cũng phải từ từ bác ạ. Bác cứ sốt sồn sột lên coi chừng hỏng cả việc.
    Em thấy bác "lữ khách đi chơi một mình" nói phải đấy. Bác nên trở lại trường học đi. Bác còn trẻ bác ngông chút chút thì được, ngông rồi thì mau tỉnh lại mà xem tương lai nó thế nào. Em thì em thấy bác chưa có dự định gì ra hồn mà bác vội bỏ học như thế thì không bản lĩnh tí nào, em mà là ông bà bô của bác là em không tha bác đâu. Trứng thì không thể khôn hơn vịt được.
    Mà có chuyện này nữa bác ạ, bác cứ vác 40T khơi khơi thế coi chừng bọn chúng nó để ý đấy. Thời buổi Lý Thông đầy đường, cẩn thận vẫn hơn bác ạ.
    Lời khó nghe là lời chân thật, em thấy bác cỡ tuổi thằng út của em, em thương bác chưa nếm mùi đời nên em bảo thế, bác nghe hay không thì tùy. Đời là đời của bác, bác làm thế nào thì làm. Bác đã hỏi ý kiến thì mọi người đã có ý kiến hết rồi đấy, bác cứ thế mà quyết nhé.
    Chúc bác lên đường bình an (đường thẳng hay bụi rậm thì còn tùy bác chọn)
    Em xin kiếu,
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bác này hết muốn đi học rồi ạ. Trong đầu bác í chỉ có mỗi mục đích làm giàu thôi.
    À, chiều nói chuyện với anh bạn, em và anh í có chút ý kiến bác ạ. Với 40tr và với mùa nóng thế này, chắc bác đi bán kem đc đấy ạ. Kem tươi hay kem gì cũng được. Đáp ứng nhu cầu của người dân.

Chia sẻ trang này