1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với tôi cuộc đời chỉ là 2 con mắt!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi hunterthepassion042009, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` ... "chí ní" nhở caheo_ nhở.Thế mà em ko nghĩ ra...hehe...
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn trẻ thân mến !! Có lẻ anh bạn cũng bắt đầu thấm thía có khi thấm đòn bởi lẻ những người trong này có sự nghiêm túc rất riêng . Chắc cũng khoảng cách dây 25 năm vespalangbat ngày đó tự dưng dỡ chứng như bạn lúc này tuy nhiên ở mỗi giai đoạn của xã hội thì suy nghĩ và cách làm của mỗi người có khác nhau thí dụ vespalangbat đã từng ăn cái bạt tai vì dám cười ông nội của mình khi ông kể ngày xưa ông đã muốn ôm bom ba càng tung vào xe Pháp khi ông vừa được tham gia vào vệ quốc đoàn trong này họ viết thế cũng nhẹ tay .. tất cả đều là lý tưởng kể cả việc kiếm tiền hôm nay tôi cũng cho là lý tưởng của một số người
    Anh bạn thân mến tuổi 20 của tôi cũng sung sướng như trên trời rơi xuống bởi tôi đang có một việc làm rất tốt đó là hàng ngày đi chấm công và cuối tháng ráp giá lên khối lượng cho những công nhân xây dựng một công việc mà mẹ tôi đã bán đi chiếc nhẫn vàng cuối cùng trong gia đình để lo cho tôi và tôi cũng được bà thủ trưởng tại đó cho tôi đi học thêm lớp lao động tiền lương . Nhưng tôi lại dỡ chứng muốn bỏ cái công việc định mức nhàm chán tôi khao khát được khẳng định mình đến đổi kéo luôn việc học hành của mình vào cái quyết định này . Một quyết định làm cả cái nơi làm việc của tôi ngỡ ngàng và Mẹ của tôi đã khóc hết nước mắt .Tôi quyết định bỏ học bỏ công việc đang làm để xin xuống làm trực tiếp lao động với chức danh phụ hồ chúng ta giống nhau ở một vài điểm rồi đó
    Tôi bắt đầu bôn ba miệt mài và được cất nhắc từng bước và với một khát khao làm giàu đã đồng hành cùng tôi khắp các công trường những công việc mua bán khắp mọi miền xa xôi ... cái thời ấy tôi cũng ti toe lắm cũng thích đi xe hơi như bạn đi đâu công tác tôi cũng thuê xe và kiếm Vôn ga của mấy cụ đi công tác nước ngoài để thuê
    Sau 10 năm tôi nghĩ mình đã đạt mục đích ,bạn bè cũng cho tôi là thành đạt tôi bắt đầu nghĩ tới sự phát triển cùng anh em bạn bè với những dự định lớn hơn nhựng vẫn thấy mình thiếu một thứ gì đó thiếu nó tôi không thể được nhìn nhận trong vị trí của xã hội ,không thể duy trì sự phát triển hay đối phó khi gặp những khó khăn mới ... và tôi lại một lần nữa làm bạn bè và gia đình ngỡ ngàng bởi tôi lại cắp sách đến trường để đi học
    Đến đây chắc anh bạn trẻ cũng hiểu được ý tôi muốn chia xẻ và tâm sự với bạn rồi chứ .. bạn có biết không tôi lại tính tháng sau cắp sách đi học tiếp ..bởi lúc nào thấy cũng thấy mình ....
    Còn muốn làm giàu thì ai lại không muốn , vừa học vừa làm cũng không ai trách . Nếu thật sự bạn đã say lắm cái chuyện làm giàu ..hôm nào rảnh rỗi ghé ngồi trò chuyện với vespalangbat đi ..biết đâu sẽ giúp được bạn .. ngay cả việc có thể giúp bạn mượn chiếc vespa cà tàng đi học bởi xe bạn đã bán xe và đang đưa vào việc kinh doanh của mình .
    7Xsaigon !! vespalangbat không có ý dụ dỗ bà con vào con đường ve chai đâu nhé
    Một ngày vui vẻ đến với mọi người !!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nói bạn đừng buồn nghe. Chắc bạn còn trẻ nên suy nghĩ của bạn có phần... nóng vội quá. Cái bạn cần nhất bây giờ là phải học, chính đó là vốn liếng tốt nhất để sau này bạn nghĩ đến những việc kinh doanh, làm giàu. Với 40 triệu trong tay, bạn nên mua 1 chiếc xe khác, hoặc chiếc cub của bạn để dùng làm phương tiện đi học, số tiền còn lại làm học phí cho 1 năm còn lại thì hơn.
    Trong thời gian học, bạn có thể kiếm việc làm thêm đúng chuyên môn (bạn học gì nhỉ? Chẳng thấy nói), hoặc đơn thuần chỉ là vừa học vừa làm. Khi bạn đi làm thêm, bạn sẽ quan sát rõ hơn bạn sẽ phải làm gì để LÀM GIÀU sau này. Và bạn cũng sẽ quan sát được cách người ta định hướng, cách kinh doanh, cách quản lý,... Đó chính là những bài học tốt nhất mà không tốn học phí, lại được thêm tiền (lương).
    Học 2 năm rồi, còn năm cuối lại nghỉ học thì bạn có phần... bất hiếu quá! Coi như công sức, tiền bạc bỏ ra cho 2 năm qua đem bỏ sông, bỏ biển cả. Bạn có nghĩ là Ba Mẹ bạn sẽ buồn đến thế nào không khi con mình bỏ ngang đường học vấn. Chậc.
    Với 40 triệu trong tay, mà bạn vẫn chưa có định hướng gì thì bạn quả là "siêu". Thường thì người ta sẽ có kế hoạch, đề án, mục tiêu rõ ràng, và cả những con số cụ thể để kinh doanh rồi mới tìm nguồn kinh phí. Còn bạn thì ngược lại, cứ nôn nóng, muốn có tiền, để rồi bây giờ bạn làm gì với số tiền đang cạn dần đi. Chắc chắn là vậy!
    Rất nhiều những bạn trẻ 8X như bạn, họ kinh doanh thành công và trở thành ông chủ tuổi 20, đó là những người đáng quý. Nhưng họ làm ra tiền dựa trên kiến thức, mục đích mà họ đã chọn. Thậm chí nhiều bạn làm ra tiền trong khi họ vẫn đi học hàng ngày. Bạn làm được điều đó không? Được chứ! Chỉ tại bạn muốn làm ra tiền càng nhanh càng tốt, đốt cháy giai đoạn luôn mà thôi.
    Dài rồi, đọc ngán lắm hen. Chỉ nhắc bạn thêm 1 điều: Bạn luôn viết là bạn không ghen tị với những người bạn thấy. Nhưng hành động của bạn đã chứng minh ngược lại đó, và nó biểu hiện rất rõ.
    Dù sao thì dù, với 40 triệu, bạn có thể kinh doanh 1 quán cơm sinh viên. Coi bộ được đấy!
  4. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cá heo nói đúng đó em trai ạ!theo anh được biết em có thể mua một máy làm kem tươi 2 vòi .khoảng 30 tr(hàng xài rồi ).còn tiền dư thì thuê mặt bằng khoảng 5tr,5 tr mua bàn ghế ,bảng hiệu ...
    Kiếm mặt bằng chỗ nào thuận tiện như trường học ,siêu thị..1 cây 2000đ.1ngày tiêu thụ nếu giỏi 400cây.trừ chi phí thuê này nọ ...chắc cũng đủ sở hụi đó em trai.tính sơ 1 tháng kiếm 15tr rồi ...như vậy là giàu rồi !rồi mai mốt làm thêm mấy cái đại lý nưã ,quảng bá cho rộng rãi ,có khi 7x ủng hộ em cũng nên.
    [nick]
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 23/03/2006
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 23/03/2006
  5. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời mà bác hunterthepassion042009 mong muốn có thể là với 40 T bác ý làm giàu ntn. Mong ước làm giàu là chính đáng , làm giàu trong lúc đi học chẳng có gì sai trái, bảo học xong rồi hẵng lo kiếm tiền nhưng có những người học ra vẫn thất nghiệp đó thôi. Mọi người đã khuyên bạn đúng-bạn ko nên bỏ dở việc học của mình vì bạn có thể dành thời gian rảnh để thực hiện mơ uớc của mình. Nếu sau này khi đã thành công trong tiền bạc bạn sẽ thấy càng hạnh phúc hơn nếu mình cũng thành công trong học vấn.
    Còn về làm giàu tớ thấy có câu nói rất hay , ko quan trọng là với 40 T bạn làm cái gì mà quan trọng là bạn biết được ai. Tuổi trẻ chúng ta rất bản lĩnh nhưng sẽ ko phải liều lĩnh. Bạn cứ tham khảo thật nhiều vào.
  6. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn:
    "Phi thương bất phú" nhưng cái thương ở đây cũng cần phải học và trả giá nhiều nữa đấy bạn ạh. Nó quả thực không đơn giản. Nếu thực sự bạn bước đầu đi vào kinh doanh sẽ gặp những trở ngại mà đôi lúc chính bản thân mình và bạn bè cũng không hình dung ra trước được. Mình tin là 40T của bạn có thể đủ học phí để trả cho những bài học đó. Nhưng điều oái ăm là bạn sẽ không còn gì để tiếp tục đầu tư cho chặng đường kế tiếp.
    Nếu bạn tiếp tục học thêm 1 năm nữa bạn sẽ hiểu ra những gì mà Vespalangbat tâm sự vì nhu cầu con người cũng chỉ xoay quanh về cơ bản (thõa mãn sinh lý, được an toàn, được hiểu biết) và nhu cầu xã hội (được tôn trọng và được thể hiện đẳng cấp). Sau này, giả sử bạn có rất giàu có đi nữa, bạn sẽ bắt đầu đối diện với nhu cầu xã hội của mình và để khẳng định được vị trí bạn phải chứng tỏ những giá trị mà nó đang công nhận. Lúc đó bạn sẽ bỏ tiền ra để bù đắp những thiếu thốn thủa hàn vi.
    Theo tôi, bạn không nên bỏ học. Mặc dù việc đào tạo hiện nay đang có phần loạn lạc nhưng nếu xác định được chính xác mục tiêu của mình, bạn sẽ đat được mục đích. Học là cốt yếu ở kiến thức, kiến thức là để làm để phục vụ cho mình, tiếp theo là bằng cấp để tìm được công việc tốt hơn. Khi có công việc, bạn đã có thể tự nuôi sống lấy mình, trường tồn và bắt đầu tích trữ cho kế hoạch của mình (tích trữ cả về kiến thức, quan hệ và tài chính). Một ngày nào đấy bạn sẽ làm giàu được trên một nền tảng rất vững chắc, những cái học ban đầu sẽ làm bạn tiến rất xa, xa hơn nhiều so với cái thành đạt mà bạn có thể tự mày mò lên được.
    Tất nhiên, điều gì cũng có ngoại lệ của nó. Những suy nghĩ trên chia sẽ cùng với bạn cũng chỉ là những góp nhặt sau rất nhiều lần trao đổi với học viên trong đó có cả những người trò hơn mình của 10-20 tuổi. Nó là những lập luận khá logic theo chiều hướng của xã hội hiện nay và tôi tin nó phần nào chính xác.
    Điều cuối cùng muốn chia sẽ cùng bạn là 2 tác phẩm khá nổi tiếng mà dân "mọt sách" thường bảo dành cho những người muốn làm giàu. Bạn có thể dành thời gian để đọc và hiểu thêm nhiều kiến thức về làm giàu và làm sao để được giàu có & hạnh phúc.
    Tôi xin upload lên đây luôn để bạn tham khảo.
    Rich Dad, Poor Dad
    (một tác phẩm nổi tiếng của Robert Kyosaki về lý thuyết để có cuộc sống giàu có, hạnh phúc)
    http://rapidshare.de/files/16285447/Robert_T._Kiyosaki_-_Rich_Dad__Poor_Dad.pdf.html
    và The Flow of Time and Money của LLOYD WATTS, một người yêu Rich Dad, Poor Dad và đã đưa ra những phương thức cụ thể trên nền tảng lý thuyết đó.
    http://rapidshare.de/files/16285422/FlowOfTimeAndMoney.pdf.html
    Chúc bạn thành công, nhớ quay lại vote 5* nếu sau này bạn giàu rồi nhé
  7. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp chẹp... Chuyện này có vẻ hot đây! Tội nghiệp chú em, các anh chị thay cha mẹ giáo huấn chú về cái tội bỏ học í mà! Về chuyện kinh doanh thì những gì cần nói các anh chị có kinh nghiệm đã nói hết rồi, còn chuyện học thì coi bộ anh em mình chung chí hướng đấy, he he. Có điều anh chẳng khoái kinh doanh như chú mà chỉ khoái chơi bời, nhậu nhẹt thoai. Xem ra thì chú còn có chí khí hơn cái thằng anh này. Cố lên nhá. Nhưng mà phải đi đúng đường đấy.
    À, xíu quên cho hỏi cái, BMW là xe gì thế? 1 loại tay ga mới sao?? Hia hia hia, xe cộ gì cũng thía, cán đinh là xẹp lốp ngay ý mà. Chỉ trừ có xe tank và xe ủi đất... hia hia
    Được dark_hanzo sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 26/03/2006
  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn so sánh như vậy là hơi khập khiễn. Sao bạn lại đi so sánh người cùng tuổi bạn cưỡi BMW, xài điện thoại xịn, quần áo đắt tiền còn bạn thì không. Bạn nói rằng bạn có đầy nhiệt huyết mà sao không tạo lập được gì. Tại sao bạn không so sánh về kiến thức cái thằng ngồi trên BMW có bằng bạn hay không? Tại sao bạn không so sánh thằng ngồi BMW có cảm nhận được đồng tiền làm từ chính mồ hôi, nước mắt của mình hay không? Xã hội luôn có người giàu và kẻ nghèo nhưng xã hội rất công bằng vì mọi người đều có thời gian tồn tại như nhau, đều có kiến thức rỗng tếch như nhau khi lọt lòng mẹ. Bạn nên biết rằng, chỉ có kiến thức mới là của cải vô giá mà không ai có thể tự nhiên mà có được.
    Bạn muốn làm giàu từ 40 triều đồng? Tại sao bạn không dùng chính số tiền này đầu tư vào tương lai của mình, đầu tư vào học vấn của mình. Bạn có biết đa số các nhà tỷ phú hiện giờ đều xuất phát từ gia đình nghèo không, chẳng hạn như ông chủ tịch của Chelsea. Họ đã vượt qua chính mặc cảm của mình và cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
    Tại sao bạn không cố gắng thực hiện giấc mơ đi du học bằng học bổng của nhà nước hay là bạn không có đủ kiên nhẫn học tập mà chỉ thích lối sống đua đòi theo lớp trẻ. Đối với mình, cuộc đời là một chuỗi các mục tiêu mình cần đạt được. Mỗi ngày tự đặt cho mình một mục tiêu để vượt qua, mục tiêu sau cao hơn mục tiêu trước. Như thế bạn mới có thể tiến lên trong cuộc sống được.
    Còn tiếp nhưng bận đi nhậu, mai viết tiếp

Chia sẻ trang này