1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với tôi: Thứ 7 máu chảy về tim .Còn bạn thì sao?

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi thu7_vn, 31/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tobe_or_nottobe

    tobe_or_nottobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 online cho sành....................
    mai qua hàng hành cho điệu.....................
    cà fê đê................................................................
  2. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai cafe đê, đã có hẹn với anh Wildman rồi nhé, ai rảnh thì đi nhé.
  3. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Thư 7 coi nào hôm nay dậy sơm hơn các thứ 7 khác đi làm việc tốt ở Vn gọi là việc thiện sau lang thang quanh trung tâm rồi đi thịt nướng, chiều về chat coi film, gọi điện cho em iu buôn dưa giờ đi ngủ chấm hết thứ 7
  4. mais

    mais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm chăm hơn thứ sáu, thứ sáu máu hơn thứ bảy. Nhưng mình vẫn nhớ chủ nhật hơn cả. Chủ nhật yêu thương
    BẤT CHỢT CHIỀU THỨ BẢY
    Chiều thứ bảy, trời không mưa không nắng, mà cớ sao lòng cứ nắng cứ mưa
    Chiều thứ bảy, trời không giông không bão, mà cớ sao lòng cứ bão giông hoài
    Tìm trong mộng mị chỉ còn khói sương
    Tìm trong cõi nhớ nỗi đau mênh mang
    Gọi em biết đã bao lần, dòng sông ảo ảnh nhạt nhoà dáng xưa
    Giật mình nhìn lại câu thơ, dưng dưng nỗi nhớ đợi chờ hư không...
    Chiều thứ bảy, trời không mưa không nắng, mà cớ sao lòng cứ nắng cứ mưa
    Chiều thứ bảy, trời không giông không bão, mà cớ sao lòng cứ bão giông hoài
    PS:Bác nào có link nghe post hộ nhé
  5. thu7_vn

    thu7_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần , trong tháng ở vp , tối đi học buổi cuối trong tháng rồi sẽ được rảnh rỗi mấy hôm .....
  6. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, vô công rồi nghề
    Mọi người đc nghỉ 4 ngày thì phấn khởi, em đc nghỉ đến hơn tháng (28/04-06/06) => chả có cảm giác giè
    Chán quá................Mai đi đâu cho nó có không khí tí nhể
  7. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7
    Nhớ
    Buồn
    Lạnh
    .........................
    Con muốn về nhà!
  8. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, nghỉ thi thì tha hồ mà ăn chơi nhảy múa đi đệ tử. SP ngày trước nghỉ ôn thi toàn béo lên thôi đấy.
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 - sướng !
  10. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy à? cả một tuần bận rộn với mọi thứ; Công việc, học tập, suy nghĩ trong cuộc sống... thì một buổi tối thứ bảy thật thú vị, ngồi nhâm nhi ly cà phê, ngồi tâm sự với bạn bè về mọi thứ gọi là phụ đề, gặp người thân yêu nhất của mình (gia đình, bạn bè & một nửa...), được nói và được nghe những những lời tâm sự chân thật để quên đi những bộn bề của cuộc sống, để cười, để cảm xúc, để nhìn nhau, để ...ô kìa.... he...he... để một tuần mới lại bộn bè như những tuần đã qua.

Chia sẻ trang này