1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với tôi: Thứ 7 máu chảy về tim .Còn bạn thì sao?

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi thu7_vn, 31/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 lại ngồi viết code@
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 ư?là ngày gì vậy?có phải là ngày nghỉ cuối tuần mà người ta hay nói không?Với tôi đã từ rất lâu rồi không có ngày thứ 7 bởi vì dường như học tập rồi công việc đã cuốn tôi vào trong vòng xoáy của thời gian để rồi giật mình nhìn lại thấy mình lẻ loi,thấy giữa biển người mà lòng vẫn thấy cô đơn.................ôi thứ 7 của mọi người không phải của tôi !
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 , sáng ngủ 11h30 mới thèm dậy , ăn cơm trưa , chơi điện tử , xem ti vi ... tối hát karaoke. Anh iu gọi điện , chát chít một lúc ,online nhiều lúc ... rồi lại khò khò tiếp
  4. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 hôm nay như bao ngày thứ 7 bình thường vẫn 8h dậy cafe xong lại đến cty chả hiểu đến làm gì thôi thì coi cái đống hồ sơ, nghe cứ như sếp nhưng lại là việc ko thể chối bỏ ai bảo vừa bé vừa ít tuổi gần nhất office hic mà ko đi làm thì chán có việc gì đâu, ko lẽ ngồi nhà ôn thi học bài trong khi còn gần tháng nữa mới thi thố thế thì chán mà chết giờ lại ngồi ăn trưa và check mail tranh thủ lướt net hehehe net chùa muh lát xong việc đi chơi loanh quanh trung tâm, chắc lại rủ bạn bè làm tý rồi cũng đến kết thúc ngày thứ 7 trên giường ngủ nghe mà nhạt phèo hic hic hic
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Oài, thứ bẩy máu chảy vào quán rượu. Người yêu đi lấy chồng. Hết.
  6. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đi học về , online ..............chán
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    6h thằng danh mà bên nó gọi dậy.. uh đi ngủ tiếp 8h bình minh..chiều trốn việc ol.. tối ol vì việc.. thứ 7 ơi..
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là một ngày thứ 7 thật buồn với nó,chưa bao giờ nó có cảm giác như thế này,có bao giờ nó khóc nhiều như vậy đâu nhỉ?Vậy mà trưa nay nó đã khóc ướt đẫm một góc chăn,một ngày thứ 7 thật tồi tệ,nó vùi mình vào trong một mớ bòng bong mà không thể thoát khỏi được,nó không thể chịu được nhiều áp lực đến thế,phải làm thế nào bây giờ?
  9. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của đằng ấy, mới nhớ ra là cũng có 1 thứ 7 nào đấy đã từng ướt mi nhìu đến như vậy..
    Áp lực - thật khó để vượt qua chỉ bằng 1 thứ 7, bằng những giọt nước mắt ngắn dài...nối nhau chạy vòng ..vào tim
    Thứ 7 - là ngày nghỉ..đừng biến nó thành ngày thứ 2, thứ3 nữa nhé... lúc đó áp lực đã giảm bớt rùi đấy..
    Thân!!!!!
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đàn ông thì đờ éo đuwọc khóc ko thì cũng khóc rồi. Mật Khẩu. ********. Đời là vậy sao. Tin được bố con đứa nào nhỉ?

Chia sẻ trang này