1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với tôi: Thứ 7 máu chảy về tim .Còn bạn thì sao?

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi thu7_vn, 31/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi` ... con trai tại sao lại không thể khóc khi không chịu đựng nổi được nữa ạ . Em yêu cảm giác khi anh iu của em gục đầu vào vai em khóc vì một chuyện wá sức chịu đựng của anh ấy . Lúc đó chỉ cần mình im lặng ở bên anh ấy , đó đã là niềm an ủi lớn hơn cả .
    Chuyện gì rồi thời gian cũng sẽ làm nó trở nên phai nhạt thôi anh ạ .Đến một lúc nào đó biết đâu anh lại thấy may mắn vì chính bởi thất bại đó mình lại có thêm nhiều cơ hội chọn lựa tốt đẹp hơn .Online , uống một tách trà ...và ngồi đọc những dòng tâm sự của mọi người cũng có thể sẽ bớt buồn anh ạ .

    Lâu lắm rùi không có cơ hội gặp anh , hi vọng khi nào gặp anh , sẽ nhìn thấy nụ cười trên môi anh ạ
  2. mostwanted_vn

    mostwanted_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ngủ mơ ơi mgủ mơ
    ngủ ôm ơi ngủ ôm
    bị em nào cho đi chợ kì lừa buôn bạc giả hay sao mà la om xòm vậy.
    thương quá thương quá.
  3. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì thế mày ? cố lên chứ
  4. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Vàng thứ 1 : tớ cũng nghĩ là tg rồi nỗi đau sẽ dịu nhưng phai nhạt dường như chuyện tình cảm với tớ là hơi khó khăn
    Vàng thứ 2 : cậu nói rất đúng tớ nói vậy bởi tớ đã gặp những chuyện buồn và đã được nghe câu nói này , tớ tin rằng chắc chắn nhiều người khi nghe câu này sẽ cảm thấy được an lòng lên rất nhiều
    Chúc mọi người luôn hạnh phúc
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 14/05/2006
  5. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chiều thú 7, buôn` tênh! Mình ném nhẹ viên sỏi nhỏ xuóng mặt hò, nh­ũng vòng tròn c­ú nhiều dần, lan tỏa rôi` tan biến. Mình bật cuời phải chăng cuôc. sông'' cũng vậy!
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    sắp đến 4h chiều và cũng sẽ ko còn online nữa đi lên nhà Điệp đi ăn chè và tối lại đi học hichic , chán
  7. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, chiều, chiều rồi...ở nhà 1 mình đã gần tròn 1 ngày...
    Riết rôì cũng thành quen..Thường ngày sao mà chăm chỉ đi chợ thế..chắc là thương ông anh trai- ko lỡ để anh ăn cơm bụi, khổ thân
    Quanh quẩn với cái bàn học -kinh tế lượng ơi - hồn ở đâu bây giờ
    Liếc cái mobi hoài- người ơi, người ở đâu bây giờ- mãi chẳng thấy rinh lên cho lòng rung một cái
    Ôm riết lấy cái laptop- available suốt mà chẳng thấy mấy cái kính koong...
    Nghe mấy songs mà sao thấy nao nao...co cái gì đó dội vào lòng - khô khốc, mặn chát..hì may không phải là nước mắt..
    Nào, dũng cảm lên nào..
    Thứ 7 rồi cũng thoảng qua bằng một nỗi nhớ mong, bằng một hoàn niệm thôi
    Have a nice weeken!!!
  8. kaneko

    kaneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 tan học 18 Pm, ăn uống, nghỉ ngơi đến 19:30----> đá bóng..... 21h trời mưa: Giải tán
    22h về đến nhà: đăng kí được vào box Hưng yên, sướng, muốn post bài luôn thì mạng lỗi.....híc, oánh vật đến 1h sáng Ok, đã post đuợc .....!!!!!!
    6h sáng ngủ, tỉnh dậy 4h chiều ...., ngáp .... 7h tối
    Chơi bời, du hí : 2h sáng......về nhà, vào box chát chít 5h sáng...
    Thứ 7 này không biết nên gọi là ngày gì?????

  9. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    he he, gọi là 1 ngày khá bình thường của 1 mem TTVN. Từ hồi vào TTVN đến h mình thiếu ngủ trầm trọng, toàn thức ngày cày đêm. Mờ hình như ai cũng thía
  10. dgsongsong

    dgsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 là ngày mai của thứ 6 và là ngày hôm qua của chủ nhật và là hiện tại của bây giờ
    chúc cả nhà thứ 7 vui vẻ

Chia sẻ trang này