1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với ******** yêu có đồng nghĩa với ********?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Redstork, 12/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chú trên này rất...thiếu niên tiền phong, ngây thơ quá.
    Tình yêu với ******** là dấu suy ra ( =>) chứ không phải tương đương ( <=>)
    Có nghĩa là Tình yêu => ******** khác hoàn toàn tình yêu <=> ******** nhé. Có thứ chỉ có 1 chiều thôi.
  2. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    hiển nhiên là tình yêu phải đi đôi với ********, tuỳ theo mức độ mà thôi
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thằng nào là thiếu niên tiền phong đâu.
    Thứ nhất:
    ******** học với Tâm lý học nó khác hẳn với Toán học nhé.
    Thứ hai:
    Thử hỏi 1 thằng Liệt Dương với 1 con bé lãnh cảm thì có kết quả tốt không.
  4. ketrungthanh

    ketrungthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ******** là bản năng, một trong tứ khoái Ăn, Ngủ, Đụ, Ỉa của động vật. Tứ khoái này nếu có trục trặc gì thì chúng ta sẽ gặp vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra con người có thể đạt được khoái lạc bằng bằng nhiều cách khác (không phải bản năng)chẳng hạn như dùng chất kích thích như ma tuý, rượu, thuốc lá. Những thứ này thì sẽ làm cho sức khỏe nguy hại. Chung qui tất cả mọi thứ đều là thoả mãn bản thân mình, còn tình yêu thì sao?
    Tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng, là món quà mà thượng đế ban tặng cho loài người, khi yêu người ta trở nên biết hy sinh và cao thượng, luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Yêu là tìm thấy hạnh phúc trong hạnh phúc của người mình yêu, chính vì vậy nếu ở bên cạnh người bạn yêu thực sự thì những ham muốn của bản thân không phải không có mà sẽ trở nên tầm thường và nếu có ******** thì người ta nghĩ nhiều đến việc làm sao cho ******** được thoả mãn chứ không có cảm giác ích kỷ chiếm hữu và thoả mãn bản thân.
    Tóm lại là tình yêu nam nữ là thứ tình cảm cao đẹp không hề phụ thuộc vào ********, ******** không làm cho tình yêu đẹp hơn mà có khi còn làm nó xấu đi. ******** là một nhu cầu bản năng giống như bao nhu cầu khác, bạn vẫn có thể có ******** và đạt được cực khoái mà không cần tình yêu thậm chí có thể tự giải quyết.
    Trường hợp người Liệt dương và một người Lãnh cảm như ý ai đó là không có kết quả tốt là sao? Hai người vẫn có thể có tình yêu thực sự và khi đó họ sẽ hạnh phúc hơn nhiều cặp có đầy đủ, lành lặn nhưng không có tình yêu. Đa số xã hội vẫn quan niệm gia đình khá giả, vợ chồng con cái đề huề thế là hạnh phúc có kết quả tốt nhưng với nhiều người thì biết yêu thực sự một lần trong đời mới là kết quả tốt là hạnh phúc.
  5. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    Em zai ...thu lại lời nói ngay lập tức ...phủi phui cái miệng của em nhé ..chẳng có người nào ở bên kia thế giới cả
    Sống chung cùng một thành phố , nhà cách nhau đúng 2 phố ...thôi nhé

    Lại nghe linh tinh ở đâu rồi , phán bừa quá cơ
  6. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Tại sao giữa đàn ông và đàn ông ko có tình yêu, vì ko có ********.
    Tại sao giữa đàn bà và đàn ông không có tình bạn, vì có ********.
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nói như kiểu phân tích van học cấp 2 ... Tình yêu ko đồng nghĩa vói ******** nhưng chúng nó găn bó mật thiết với nhau , ko thể tách rời ...
    À wuên vote cho bro saiyan_vegeta 5*...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 12/03/2009
  8. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Fải như này mới giống "******** không tự nhiên sinh ra và không tụ nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ tình yêu sang với tư thế này hoặc tư thế khác..."
  9. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Úi zời ...vâng Cựu Mod Box Giáo dục thú tính ạ
    Ngày đi học chắc học giỏi môn Vật lý lắm đây ...nhớ nhất định luật ôm nhỉ ?
    Gg
    Thể nào cũng suy diễn linh tinh ...tớ dự đoán thế
  10. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó từng nói " tình yêu mà không có ******** thì là tình đồng chí " em tán đồng ý kiến này,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này