1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với ******** yêu có đồng nghĩa với ********?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Redstork, 12/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà có rồi thì lại bị sếp phạt vì đồng tính..nhất là trong quân đội.
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Để ý rồi, chỉ có các em gái mới vote nick
    Các em giai tòan vote bài
  3. PrimeStar

    PrimeStar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hồi "bao cấp" khác bây giờ khác các bác ạ. Hồi xưa yêu nhau thì vun đắp và giữ gìn cho nhau. Còn bây giờ, các bác nhìn cái bọn 9x kìa, mới yêu nhau vài ngày chúng nó đã phang nhau ra cám rồi chứ đừng nói là đến lúc cưới nhau.
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Với tớ thì không!
    Tình yêu không đồng nghĩa với ********.Với những cặp vợ chồng thì ******** là 1 bước thăng hoa của tình yêu,nhưng tất nhiên vẫn có tình yêu mới có ********.
    Chứ ko đánh đồng tình yêu với ******** được.Đôi khi không cần phải làm j cả ,chỉ nhìn thấy nhau,cầm tay nhau,dựa vào vai nhau cũng thấy hạnh phúc hơn rất nhiều rồi.Đâu cứ phải *** mới được?
    Vẫn thấy nhiều đôi coi chuyện ******** như cơm bữa,gặp nhau là xxx,ko kịp nói chuỵen trao đổi gì hết,cứ xxx và xxx,lúc đó liệu có còn tình yêu.Hay ******** khoác ngoài cái bộ mặt khả ái là tình yêu nhỉ?.
    ******** vẫn rất cần thiết trong 1 tình yêu,nhưng nó không là tất cả mà càng không được đồng nghĩa với tình yêu.Tình yêu là nhu cầu tình cảm,là điều thiêng liêng,còn ******** là nhu cầu bản năng,như cơm bữa hàng ngày của những ai có nhu cầu.
    Cũng có nhiều người vì không hoà hợp ******** mà dần tạo cảm giác nhàm chán nhau,nhưng tình yêu vẫn còn và họ vẫn cố gắng.Cũng không kể những người vợ người chồng do tai nạn không còn khả năng để quan hệ với vợ/chồng mình nhưng tại sao họ không bỏ nhau?Bởi họ còn tình yêu,họ chịu đựng được cái nhu cầu,họ kìm nén nhu cầu mình bởi họ yêu chồng/vợ họ.
    Cuối cùng,không nên đánh đồng 2 thứ đó với nhau,chỉ coi là bổ trợ cho nhau,là thêm bước thăng hoa cho tình yêu thêm đằm thắm,nồng đượm,như thêm 1 gia vị thôi.Không có vẫn ok được,nhưng nó sẽ không được đa dạng.Nhưng tất nhiên vẫn ăn và thưởng thức được
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 13/03/2009
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuẩn, em không có gì đóng góp thêm vào nữa
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, chả liên quan í, treo nick vĩnh viễn
    Nếu có liên quan thì tức là yêu nhau mà chưa xxx thì fải xxx ngay đi à :(
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Uầy có tô píc này nữa à .Hum bữa suýt phì cười té lăn lộn ghế vì Satus của con Bạn : Tình chỉ đẹp khi quần chưa .... tụt =))=))=))
    Khi đã yêu ai đó thì sự hấp dẫn giới tính khó mà cưỡng lại đc .Nhưng xxx rồi có thể tiến thêm 1 bứơc xa trong ty hay nó sẽ lùi đi vài bứơc và dừng lại ?
    Xét cho cùng quan trọng là có yêu nhau đủ để hoà hợp thân xác lẫn tâm hồn hay ko ?
    Hay yêu kiểu qua đường để vui để chơi thì ko cần hỏi câu này cứ thuận theo tự nhiên , bản năng mà làm .
    P.S: Biết ngay Dê già sẽ vào mà Em vẫn ghét anh

  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Quy luật giữa ******** và tình yêu nó như là quy luật Lượng và Chất đó.
    Khi Tình yêu chín muồn thì sẽ chuyển sang ********.
    Sau khi ******** xong (2 bên thấy thỏa mãn) sẽ càng yêu nhau hơn.
    Thật là 1 ví dụ hay để học tốt môn Triết học (môn nay mình phải thi lại nên nhớ rất lâu)
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đọc phát khóc vì hình như mình đã có một tình yêu yêu thực sự nhưng tình yêu ấy nó bỏ mình đi mất rồi
  10. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác chủ tồ-pịc đặt cái tai-tồ chẳng phù hợp với nội dung giề cả. Đọc tên chủ đề đang định vào vote không đồng ý 1 phát, thía mà sau đó đọc nội dung của poll thì lại phải vote vào cái thứ 2.
    Đối với em, chỉ có tình cảm với nhau mà không có ham muốn ******** thì nó sẽ là tình bạn! Tình yêu nam nữ bắt buộc phải có sự cuốn hút giới tính!
    Nhiều người cứ tự thần thoại hóa cái tình yêu không kèm ham muốn ******** thì theo em sẽ không tìm được tình yêu nam nữ thực sự đâu! Cái mà họ sẽ tìm thấy sẽ là 1 thứ tình bạn tuyệt vời chứ chẳng có tình yêu nam nữ nào ở đây cả. Cái đó thì 2 người cùng giới tính (không bị lưỡng tính) hoàn toàn có thể có với nhau. Không bàn đến đồng tính luyến ái ở đây nha!:) Thuận tự nhiên trước đã.
    Tình yêu là phải hy sinh à? Vậy hy sinh là để làm gì? Mong muốn hy sinh xuất phát từ đâu? Chẳng phải cũng xuất phát từ sự mong muốn thỏa mãn cho chính mình hay sao? Khi thấy người mình yêu hạnh phúc, ta cũng cảm thấy hạnh phúc mặc dù ta đã phải trả 1 cái giá nào đó! Cũng là 1 cách tự sướng thôi!
    Chối bỏ bản năng là tự lừa dối mình! Thực sự bản năng điều khiển hết tất cả các hoạt động của con người. Có muốn chối bỏ cũng không được. Các khái niệm như "hy sinh", "cao thượng",... theo em cũng là sản phẩm của bản năng. Cũng như khi đói thì muốn ăn, khi đã ễnh bụng rồi thì lại muốn thải.^__^
    ******** không làm xấu đi tình yêu nam nữ, nó sẽ ******** yêu nam nữ thêm thi vị! Đối với tình bạn thì công nhận là có khi, ******** có thể phá hỏng 1 tình bạn đẹp.
    Tình yêu có quá nhiều loại, đừng lẫn lộn nhau thôi!
    Chỉ là chút ý kiến riêng!
    Được MrLeon sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 13/03/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này