1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VỚI.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 17/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    VỚI.

    Nó là thế! Khuôn mặt buồn buồn như dọa cơn ủ rũ sắp đến. Bộ tóc của nó thì khỏi phải nói, trông chẳng khác gì đám lúa tội nghiệp sau trận mưa đá, vừa cứng, vừa gãy, đổ lung tung xoè, mạnh hướng nào hướng đó mọc. Còn cái dáng người của nó thì đặc thù làm sao, lôi thôi lếch thếch như thằng chăn vịt bị Tôn Hành Giả lừa cho dăm lần bảy lượt.

    Ấy vậy mà nó luôn nuôi hy vọng rằng sẽ làm gì đó cho đời, rằng sự làm của nó sẽ to tát, hoành tráng chứ không phải kiếp chăn vịt như cái dáng người của nó. Nói nó chăn vịt kể cũng hơi ngoa. Chí ít nó cũng có cái bằng đại học hẳn hoi. Nhưng bằng đại học trong cái xã hội này nhiều như cún con, lon ton chứ được cái tích sự gì, nhất là trong thời buổi quan hệ với cấp trên là nhiệm vụ sát sườn, chơi với kẻ giầu sang là ước mơ chính đáng. Xét một cách toàn diện (mượn câu này của Trưởng thôn Văn Hiệp tí), đấy là thời buổi của quan hệ: giầu thì quý, nghèo thì khinh, còn thông minh thì hãy đợi đấy, đừng hòng mà được dùng, nghe chửa!

    Đúng là đũa mốc chòi mâm son. Nó tưởng rằng cái bằng đại học, cái tấm chân tình cộng với cống hiến sẽ giúp nó đạt được ước vọng của mình. Nhưng thực ra nó nhầm. Cái nó cần vẫn sẵn sàng trên mâm son, song mâm son đâu phải là nơi để cái đũa mốc thếch như cái trạn đựng thức ăn nhà nó chạm vào.

    Được cái, nó là đứa lạc quan đến mức độ... "tếu". Và cũng chính nhờ cái đức lạc quan đó mà bao người lừa gạt nó một cách hoa mỹ không thể tưởng được. Nào là cố gắng lên chú, anh luôn ở bên cạnh. Nào là có cần gì cứ ới anh một câu chú nhé. Hay anh làm sao có thể hại một con người như chú cơ chứ! Hoặc đại loại là như vậy. Cứ nghe những lời tốt đẹp đó, nó lại hởi lòng hởi dạ để rồi tiếp tục là đối tượng cho các liền anh "bíp" đẹp. Nó đâu có hay sau lưng nó là những chiếc gậy hằn học, sẵn sàng chọc vào bánh xe cuộc đời của nó. Mà nó cũng bị chọc mấy lần đó thôi, vậy mà không chừa thì ráng mà chịu.

    Tối mãi cũng có ngày sáng ra. Nó chợt nhận ra điều mà trước nay nó không hề nghĩ tới. Tủi nhục tràn trề! Ấy vậy nhưng cái lạc quan "tếu" vẫn muốn đeo bám trong con người ngu muội của nó. Nó cứ âm thầm chịu đựng không hé một lời, mặc dù người ta vẫn "diễn" trước mặt nó, coi nó là một con rối vô tri vô giác. Cũng may, chính cái lạc quan đã cho nó cái suy nghĩ là MAY. May bởi sự bạc bẽo người ta dành cho nó. Chính nhờ đó nó mới sáng mắt ra. Nó mới thấy bản chất thật sự của những khuôn mặt luôn thơn thớt nói cười kia. Thế rồi, tinh thần AQ trong nó tự nhiên có cơ hội phát triển rực rỡ.

    Thực ra, đời nó cũng chỉ là thừa trong cái xã hội đầy tính người này mà nó không hay. Cứ khăng khăng đòi làm cái gì đó "cho nó ra con người". Khốn nạn cái thân nó.

    Rồi nó thèm được ngồi yên mà tận hưởng giây phút nhìn thấy thiên hạ lòi cái đuôi đạo đức đó ra mà sung sướng. Đã thế, nó lại nổi cái máu kiêu hãnh, tự ví mình giống như Hồ Xuân Hương trong tình huống "với tay đo thử trời cao thấp". Rằng có ngã thế này mới biết quanh ta ai dở, ai hay.

    Khi tự ví như thế, thực ra, nó lại với đến một mâm son khác có đẳng cấp cao gấp bội phần cái mơ ước "cho nó ra con người" kia.
  2. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Xem ra tâm trạng của bác giống kiểu các em đương tuổi dậy thì nhỉ?
    Hay bác chuyển xừ sang box "Giới tính" đê! Kiểu như "Hiện tượng tâm lý thú vị" ý! Không khéo lập chiến công là nhân vật đầu tiên của box Hà Tây vào box Giới tính mag ko bị lock đấy , bác ạ !
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    A Thắng đang cạnh tranh với chị Hươnga19, hehe, cố lên anh nhá. khi nào em có tâm sự , em sẽ post bài, chứ H em đang.... vô tư, Hổng biết viết gì, hihi
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bao nhiêu cây số thì sẽ thành khoảng cách
    Bao nhiêu tháng năm rồi sẽ là kỷ niệm
    Cả những cơn mưa trái mùa
    Cũng chỉ làm cây cỏ biếc xanh hơn
    Và em dẫu xa anh thêm nữa
    Có những giấc mơ níu bước vô cùng
    Tình yêu xa đến vậy
    Nỗi nhớ lại rất gần
    Nên cứ phập phồng suốt cuộc đớn đau
    Bao nhiêu nữa mới là khoảng cách
    Nhắm mắt đã nhìn thấy nhau
    Rưng rức cầm tay nuối tiếc
    Đã rưng rưng nơi đứng lại của thời gian
    Bao nhiêu yêu thương mới bùng thành ngọn lửa
    Đốt khoảng cách thành tàn tro
    ...Ủ ấm tay cầm
    Bao nhiêu...bao nhiêu...nữa
    Mà bóng hình chẳng hề bơ vơ
    Bao nhiêu cây số thì sẽ thành khoảng cách
    Bao nhiêu tháng năm rồi sẽ là kỷ niệm
    Cả những cơn mưa trái mùa
    Cũng chỉ làm cây cỏ biếc xanh hơn
    Và em dẫu xa anh thêm nữa
    Có những giấc mơ níu bước vô cùng

    P/S : I love you

Chia sẻ trang này