1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Voice of the Soul - Tiếng Lòng

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi FloraAtDawn, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Voice of the Soul - Tiếng Lòng

    Voice of the Soul - The sound of Preseverance ( cảm ơn Zen nhắc đến bài này )

    Câu Lead trong khúc Intro Story to Hell đã dự báo trước một Voice of the Soul không tránh khỏi. Một đặc thù quan trọng của Album này, là tiếng guitar Lead " méo mó, ngân nga, đau lòng ", không ngọt ngào tí nào. Có vẻ tâm hồn của Chuck Schuldiner đã quá già cỗi bởi muôn vàn bi thương anh hứng chịu khi chiêm nghiệm cuộc sống thù hằn. Bước qua Flesh and the power it holds nỗi lòng con người tài hoa ấy lại kéo dài ra, từng thớ thịt rung lên nhức nhối. Nếu để ý " guitar lines " đầu bài này bạn sẽ thấy lại một Iron Maiden ngày nào... Trước khi chìm vào track6, xin hãy nhớ 4'15 --> 6'00 của Flesh and the power it holds ra sao. Nhịp " lọan xị " của Progessive Metal ảnh hưởng khá rõ nét, nhưng vì sao, vì con người vốn là vậy, tự đáy lòng luôn có cuộc chiến hỗn lọan giữa TÔI và TÔI.

    TÔI và TÔI buông thả theo Chuck từ suốt track1 đến đây, chứng kiến những thăng trầm, địa ngục trần gian. Pascal nói : " con người là cây sậy giữa vũ trụ ", vậy đó, yếu ớt, bé bỏng đến thương hại. Bạn có tin rằng linh hồn có thật không? Tôi tin điều ấy. Vì sao Voice of the Soul là No.1 trong Album ( for me, maybe for you ), chỉ vì lý do duy nhất: bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chính mình trong bất kỳ bản nhạc nào khác. Dù bạn đi đâu và làm gì, chỉ khi soi gương tâm hồn và giải phóng những lý trí hời hợt bạn mới là BẠN. Linh hồn ơi, mi hãy lên tiếng đi.

    ... here I am ... here I am ...

    Liệu có thể dùng âm thanh ( the sound ) để bẻ gẫy tính bền bỉ của ý chí ( Preseverance ) không. Câu trả lời là , nếu âm thanh ấy phát ra từ một cây đàn thùng bén ngót, sắc lạnh. Voice of the Soul khiến giai điệu trở mình hóa thành lưỡi dao thép mỏng manh hết sức nguy hiểm. Tôi ví bản Instrumental này là người con gái quyến rũ, bởi nhan sắc ấy sẽ giết chết tôi. Tiếng guitar thùng Intro đâm từng nhát sâu vào mạch máu, từng nốt gãy gục, và lại từng nhát oan nghiệt. Đàn lại chẳng mượt mà như mọi khi, và linh hồn bắt đầu cất tiếng vang vang ... Tiếng Lead vẫn thế, xé bỏ bức màn vô hình nào đó trước mặt tôi, nhờ hiệu ứng thu chồng tiếng, ta có được chiều sâu, rất cần thiết một không gian rộng lớn cho linh hồn bay lượn. Chợt vút lên vài nốt réo rắt quá, như cơn gió vô tình lùa vào tim, như linh hồn luôn bay cao, than khóc. Đúng một phút cho tôi suy gẫm về quá khứ, nhạc tắt lịm đi ... trong 3 giây. Khi nào đó bạn sẽ biết giá trị của sự thanh bình nghỉ ngơi. Bạn học 12 năm và ( someone ) thêm vài năm ĐH để có tấm bằng, biết cách làm việc chân chính, nhưng có khi cả đời không học được cách nghỉ ngơi cho mình. Mà nếu bạn cứ vần vũ như con rối ngu ngốc, thì linh hồn sẽ khô cằn, thả lỏng đi nhé, tôi khuyên chân thành đấy...

    ... đúng một phút ... nhạc tắt lịm đi trong 3 giây... quá ít cho cuộc sống, nhưng đủ để vứt đi tất cả, ôi nhìn kìa... linh hồn đang gào thét...

    ... dồn dập tiếng guitar thùng ...

    ... những con sóng âm lả lơi đậu vào tai, chui tọt rồi biến mất, để lại gì đây? Linh hồn hỏi :" này thân xác, mi có biết mi chẳng có chút giá trị nào không? ". " Sao ngươi lại phỉ báng ta " - chủ thể cãi lại " . " Cớ sao giờ đây trong địa ngục ta phải hứng chịu hết mọi lỗi lầm mi đã gây ra? " - linh hồn trả lời và lướt đi, để lại một cái TÔI ngơ ngác không kịp hiểu rằng thân xác là đọa đày, chỉ linh hồn mới tinh khiết. Từng câu solo uốn éo, mới đầu là sóng nhỏ, nhiều sóng giao thoa với nhau, đại dương nổi giận. Mây đen mù mịt, vòi rồng xoáy tít hung hãn, linh hồn bơ vơ trong lầm lạc, hỡi ôi con người .....

    .......................................................................................................

    ...
    phút 2'06, linh hồn vỡ tan thành trăm mảnh vụn nát. Này nhân loại, ngươi quá tự cao mà cho rằng mình là chủ muôn loài, thật ra ngươi chỉ là con vật dốt nát kiêu căng mà thôi. Chỉ vì ngươi, linh hồn vô tội không được cứu rỗi, tan tành, rơi ê chề...

    nhạc lại ngất đi và u ám vì linh hồn chỉ còn từng miếng nhỏ thoi thóp. Bất giác rùng mình, khi nhận ra đôi mắt của tôi đang nhìn chằm chằm vào tôi. Phút 3'30, bản nhạc không lời kết thúc, còn tư tưởng thoát đi, lại thăng hoa, cao ngất một nốt guitar, để rồi ....

    ... và chúng ta đang rơi vào sự nhục nhã cuộc sống

    ... bạn có dám để linh hồn lên tiếng, dù chỉ một lần?

    Mỗi khi nghe The sound of Preseverance, đến Voice of the Soul tôi lại căng thẳng và không tài nào tiếp tục thưởng thức hết trọn CD. Thà chỉ còn một linh hồn tự do bay khắp nơi, cười vào loài người giả dối, còn hơn là một thằng- một phần tử- thuộc loài người. Tôi đã tha thứ cho NGƯỜI, nhưng To forgiven is *****ffer ( track7 ), ai chịu đựng áp lực đè nặng này, nếu không phải là tôi?

    Chuck Schuldiner, giờ đây anh là linh hồn, còn tôi, chỉ vì hèn nhát, nên chưa thể có một Tiếng Lòng như anh.



    Được FloraAtDawn sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 14/02/2003
  2. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nothing to Say.

    Rockfan Đà Nẵng click here: www.dânngrock.com/forums/
  3. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bác Flora này post bài như điên ý, chẹp, chửi nhau bên vnrockworld chưa đủ, chắc sang đây chiến tiếp quá.
    Đã nói với bác rằng cái tư tưởng "đen tối" ý thì dẹp qua bớt bớt đi rùi mà...sợ thật
    Yellow Rose Forever​
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    tôi thật sai lầm khi gửi bài này vào nơi quá nhiều kẻ vô tâm, vô ơn với Chuck
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?
  5. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    đúng là ko thể dung hoà, hình như bác ko hỉu ý tôi hay là lại đang tự giận chính mình. Cứ tiếp tục cách sống mà bác tự chọn, nhưng mà nếu ai có nói thì cũng nên nhìn lại chút chút chứ, đừng có mà bi quan vậy.
    Tôi ko ác ý đâu
    Yellow Rose Forever​
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hơ, Forever and One thân mến, anh chưa bao giờ giận đâu, hì hì, trong bài " Ai chán sống.." mình đã trao đổi rõ ràng rồi, quên hĩ?
    à yên tâm đi, giờ anh tèn tén ten rùi, không đen tối nữa, hì hì
    để anh nhờ thím nào del giúp cái topic này, không tìm được ai đồng cảm, chán hơn là chết
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?
  7. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    đừng gọi tui bằng cái tên Forever and One nữa,mà cũng chả cần del cái topic này đi làm zì, cứ để đấy, tương lai sẽ tìm được người đồng cảm mà
    he he, add ID lại, cãi nhau tiếp ko Flora??Tui quên béng ID của bác rùi...
    Yellow Rose Forever​
  8. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Xem ra chẳng có ai chịu chia sẻ với bác Flora cả, nhưng chia sẻ cái gì đây khi mà bác viết ra cả rồi.

    Rockfan Đà Nẵng click here: www.dânngrock.com/forums/
  9. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chậc, nói như vậy mà chẻn có ai vô rep một cái cho Flora đỡ buồn.

    Rockfan Đà Nẵng click here: www.dânngrock.com/forums/
  10. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    FloraAtDawn ăn nói cho cẩn thận, thế cứ phải nhảy vào topic của mày là mới là yêu thích Chuck à?
    Có biết ngày 13/12 những ai yêu thích Chuck ở Hn đã tổ chức một buổi tưởng niệm Chuck ko?
    Viết chuối quá nên ít người muốn phát biểu chứ làm sao nữa
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!

Chia sẻ trang này