1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Voice of the Soul - Tiếng Lòng

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi FloraAtDawn, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Chán cả hai ông Hải lẫn Đông , nói năng không suy nghĩ , tự mình chửi vào mặt mình rồi . Sướng nhỉ .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  2. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Nếu user không vừa ý với Mod thì vào "Thông báo, ý kiến, hỏi đáp" trình bày. Admin sẽ trả lời.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_146136

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  3. tethiendaithanh80

    tethiendaithanh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hình như ROCK là một cái gì đó ích kỉ
    Và ROCK FAN là người tôn trọng cái cá nhân của người khác. Chửi nhau làm gì ???
  4. Liquid-Oval

    Liquid-Oval Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    đúng là chẳng ra làm sao cả
    ông flora đúng là một thằng đã rởm đời còn gàn
    kiểu như đánh một đôi giày chỉ mất 2000 VND thì ông đưa cho thằng đánh giày cả 20000VND, rồi chửi mấy người chỉ trả đúng giá 2000 là bọn bần tiện, bủn xỉn.
    chung quy cũng chỉ vì ông thấy bài của mình ít người reply nên ông bất mãn mà vung nhặng xị lên thế thôi.
    nếu thật sự ông viết bài này chỉ vì tâm huyết thì việc quái gì ông phải bận tâm đến thế, lại còn nhờ "thím nào del hộ đi" nữa chứ.
    ông tưởng cả cái forum này, hay tệ hơn là tất cả headbanger ở VN ko có ai thích nghe Death như ông chắc,
    mấy ông trời con kia thì chưa gì đã chửi vung cả lên, sao lúc topic này chưa có ai "đồng cảm" thì ko vào reply cho flora đỡ tủi nhỉ ?
    còn ông orion thì cũng chẳng ra làm sao, tốt nhất là làm đơn xin bỏ moderator đi cho đỡ bị ăn chửi, năm thứ ba rồi, ráng học cho tốt đi.
    cả lũ dở hơi với nhau.
    Don't wank on my sheets
  5. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Benediction có phải là thằng được coi là "Chuyên gia nghiên cứu Rock trẻ hàng đầu HN không?" Vầy đã nghiên cứu đến đâu rồi, sắp phát hiện ra dòng gì mới chưa?
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
  6. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Trong này có nhiều sự việc kỳ quái, có khi chẳng ăn nhập gì với nhau, nghĩ mãi, không hiểu tại sao... Cho tớ góp ý kiến chút:
    1- Flora viết bài này rất thật lòng, có gì là hỗn độn trong ý tưởng và ngôn từ đâu nào?
    2- Nhiệt tình gửi bài cho trúng ngày kỷ niệm đã là một điều đáng khích lệ, cho dù bài viết không đạt "yêu cầu" của riêng mình!
    3- Theo tớ hiểu, Flora trả lời với câu "vô ơn" vì 2 bài reply ngay dưới bài viết của mình không ăn nhập gì đến nội dung chủ đề. Ngay lúc đọc câu đó, tớ hiểu như thế, không phải Flora muốn nói hết tất cả mọi người trên thế gian này nghe Death mà không nhớ tới Chuck!
    4- Hình như mọi người hay thích mắng mỏ nhau đâu đâu, việc chính là nội dung bài viết và chủ đề Flora muốn nói về Chuck lại không được đề cập đến.
    ....
    Một kinh nghiệm cho cả bản thân và box Rock.
    Được rockbie sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 06/03/2003
  7. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đấu đá nhau nhiều quá.Chuyện gì ra chuyện đấy,bài viết một đằng,cãi nhau một nẻo,cá nhân hoá topic?
    Lâu lắm rồi mới nghe lại Voice of the soul,tình cờ nhớ lại một bài cũ không biết tên,trong cái băng cũng...cũ,mặt trước là Bleeding của Cannibal Corpse,mặt sau có đề Stone cold (?),trong cái mặt sau ấy có một bài mà tớ rất khoái,mãi vẫn chưa tìm ra tung tích.Mở đầu và kết thúc bằng tiếng cửa kẽo kẹt,gió thổi hun hút,sau đó cả bài là piano solo lướt mải miết trên nền gió hú.
    Có ai ở đây biết bài đấy là bài gì ko ạ?
  8. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích cái kiểu Flora nói nhu thê. Lân sau mày nên chú ý ngôn tù hon nêu ko muôn bi chui. Chang co ai hân thù gì may đau, nhung cai cach cua may khiên tao ko thich the thoi
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!

Chia sẻ trang này