1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bỗng chốc thấy yêu "người" hơn bao giờ hết, bờ vai mỏng manh, nụ cười giản dị... Một tâm hồn đánh thức một tâm hồn, và trói buộc vĩnh viễn một tâm hồn.
    (Mấy bạn ở trên nói chuyện hay thật...toàn ''ấy'' với ''tớ'' ..ra vẻ bí bí mật mật nhưng mà...lòi đuôi roài...ơ...tớ không hiểu ''ấy'' nói gì đâu nha...đoán thôi mà ) :P
  2. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thế "ấy " đoán cái gì thế?????( "ấy" đừng bảo "tớ" cá mè một lứa nhá!!!)
  3. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thế "ấy " đoán cái gì thế?????( "ấy" đừng bảo "tớ" cá mè một lứa nhá!!!)
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi tớ i ấy, ấy biết tớ i ấy, mà tớ cũng biết ấy i tớ Tớ với ấy i nhau cũng được mấy năm rồi ấy nhỉ. Nhiều khi tớ buồn thật là buồn, tớ muốn nói chuyện với ấy nhưng tớ sợ ấy bận học, tớ sợ ấy đang đi chơi ngoài đường, tớ sợ... Tớ biết bao giờ ấy cũng ở bên tớ, an ủi tớ khi tớ buồn, chọc tớ cười khi tớ đang mít ướt, hoặc đơn giản chỉ là im lặng nhìn tớ đọc sách. Thế thì vì sao tớ lại sợ nhỉ, tớ thật là ngốc xít phải không ấy. Con người tớ là tổng thế của mọi sự phi lý nhất, nhiều khi tớ nói mà tớ không nghĩ, tớ biết tớ làm ấy buồn, nhiều khi tớ "trái gió trở trời", lúc nắng lúc mưa, tớ biết tớ làm ấy cáu. Nhiều khi tớ nói ngược hẳn so với tớ nghĩ, tớ biết tớ làm ấy điên đầu. Nhưng tớ biết ấy luôn chấp nhận con người tớ như tớ vốn thế, không hơn và không kém.
    Nói gì thì cũng là vô nghĩa ấy nhỉ...tớ i ấy.
    GMDB sợ chưa
  5. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi tớ i ấy, ấy biết tớ i ấy, mà tớ cũng biết ấy i tớ Tớ với ấy i nhau cũng được mấy năm rồi ấy nhỉ. Nhiều khi tớ buồn thật là buồn, tớ muốn nói chuyện với ấy nhưng tớ sợ ấy bận học, tớ sợ ấy đang đi chơi ngoài đường, tớ sợ... Tớ biết bao giờ ấy cũng ở bên tớ, an ủi tớ khi tớ buồn, chọc tớ cười khi tớ đang mít ướt, hoặc đơn giản chỉ là im lặng nhìn tớ đọc sách. Thế thì vì sao tớ lại sợ nhỉ, tớ thật là ngốc xít phải không ấy. Con người tớ là tổng thế của mọi sự phi lý nhất, nhiều khi tớ nói mà tớ không nghĩ, tớ biết tớ làm ấy buồn, nhiều khi tớ "trái gió trở trời", lúc nắng lúc mưa, tớ biết tớ làm ấy cáu. Nhiều khi tớ nói ngược hẳn so với tớ nghĩ, tớ biết tớ làm ấy điên đầu. Nhưng tớ biết ấy luôn chấp nhận con người tớ như tớ vốn thế, không hơn và không kém.
    Nói gì thì cũng là vô nghĩa ấy nhỉ...tớ i ấy.
    GMDB sợ chưa
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chưa sợ chỉ buồn...cười thôi.
    (Hay tớ cũng bắt chước..."ấy" "ấy" "tớ" "tớ" với nhỉ...:P)
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chưa sợ chỉ buồn...cười thôi.
    (Hay tớ cũng bắt chước..."ấy" "ấy" "tớ" "tớ" với nhỉ...:P)
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, bỏ miẹ rồi, vậy là tớ không đi lên Ber chơi với tụi ấy được rồi.Đang hí hửng thì lại phải tiếp tục nhận nhiệm vụ vinh quang, lao động xây dựng xã hội chủ nghĩa...Chán quá ấy ạ, mấy tháng nay tớ ấy được đi đâu, chồn chân lắm rồi.Không biết cuối tuần sau, tớ có lên được chỗ ấy không, cái bọn "ấy ấy" kia lại gọi đi chơi ở cái lâu đài ấy gì đấy, không đi thì không ấy được, nếu đi thì tớ ấy chịu được...
    Hix chả lẽ tớ cứ suốt ngày "ấy ấy" ở đây, chắc chết quá ấy ạ...
    Bà con thấy tớ ấy kinh chưa
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, bỏ miẹ rồi, vậy là tớ không đi lên Ber chơi với tụi ấy được rồi.Đang hí hửng thì lại phải tiếp tục nhận nhiệm vụ vinh quang, lao động xây dựng xã hội chủ nghĩa...Chán quá ấy ạ, mấy tháng nay tớ ấy được đi đâu, chồn chân lắm rồi.Không biết cuối tuần sau, tớ có lên được chỗ ấy không, cái bọn "ấy ấy" kia lại gọi đi chơi ở cái lâu đài ấy gì đấy, không đi thì không ấy được, nếu đi thì tớ ấy chịu được...
    Hix chả lẽ tớ cứ suốt ngày "ấy ấy" ở đây, chắc chết quá ấy ạ...
    Bà con thấy tớ ấy kinh chưa
  10. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tá hoả tam tinh... sao quay mòng mòng trên đầu... càng đọc càng không hiểu... thôi, có là "bí kíp võ công" tuyệt thế đến đâu cũng không "rám" nghiên cứu tiếp... cứ ấy ấy, tớ tớ thế này thì "tẩu hoả nhập ma"mất thôi !
    Từ giờ chắc cứ thấy bài nào "ấy, tớ" là chuồn xa cho lẹ !

Chia sẻ trang này