1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    to arale: .......
    to cả nhà: càng đọc càng kết cả nhà nhiều hơn
    mà fải công nhận nhiều ng thích số 7 thiệt ha
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ấy. Tớ mít nhão từ bé, nhưng chỉ khóc khi nào ở 1 mình thôi. Hồi tớ học lớp 7 bố mẹ và em tớ qua Đức hết tớ ở nhà với ông bà, ngày nào cũng khóc. Đến bây giờ thì ít khóc đi nhiều so với hồi trước nhiều rồi ấy ạ.
    Tớ lấy cái ảnh này làm avatar vì có người kêu tớ là trông cái ảnh này là người ấy ghét tớ tệ. Mà tớ thì lại hay làm ngược lại những gì người ta thích ở tớ rồi phá lên cười nên tớ treo nó lên làm avatar. Đến khi nào người ta bảo ko ghét cái ảnh này nữa thì tớ lại tháo nó xuống Tớ thấy mọi người trả lời 100 câu ấy hay ơi là hay, hôm đấy tớ bận trả lời cụt lủn, đọc bài của em Shin mà thấy xấu hổ thay. Thôi thì để tí nữa có thời gian tớ ngồi trả lời lại vậy.
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ấy. Tớ mít nhão từ bé, nhưng chỉ khóc khi nào ở 1 mình thôi. Hồi tớ học lớp 7 bố mẹ và em tớ qua Đức hết tớ ở nhà với ông bà, ngày nào cũng khóc. Đến bây giờ thì ít khóc đi nhiều so với hồi trước nhiều rồi ấy ạ.
    Tớ lấy cái ảnh này làm avatar vì có người kêu tớ là trông cái ảnh này là người ấy ghét tớ tệ. Mà tớ thì lại hay làm ngược lại những gì người ta thích ở tớ rồi phá lên cười nên tớ treo nó lên làm avatar. Đến khi nào người ta bảo ko ghét cái ảnh này nữa thì tớ lại tháo nó xuống Tớ thấy mọi người trả lời 100 câu ấy hay ơi là hay, hôm đấy tớ bận trả lời cụt lủn, đọc bài của em Shin mà thấy xấu hổ thay. Thôi thì để tí nữa có thời gian tớ ngồi trả lời lại vậy.
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ối, thế là đọc xong rồi hả chị.............???Nói ra thì ngượng chứ thật ra em Shin cũng chưa check lại xem mình đã viết những gì đâu.............................hichic, mất nguyên một buổi chiều toét cả mắt ra ngồi trả lời...............bụng nhủ thầm sao mà anh Hoàng không cho nó ngăn ngắn đi thì có phải tốt hơn không..............dài thế không biết.............................Thôi chị ạh, ít ra chị còn ngồi chăm chỉ trả lời một cách tự giác,chứ em thì lười, nếu mà không phải vì đã lỡ hứa rồi thì chắc em cũng chẳng bén mảng đến mấy chỗ đấy, may ra trả lời được câu Tên thật của bạn là gì............
    May quá, đến tối online được chị Cafe khen dạo này ngoan thế mới thấy bõ công tí ti.............nhở chị Cafe nhở..........Được cái hai chị em mình cứ chị hát em khen hay ( mở ngoặc và ngược lại )nên cũng tự cười................he he he, không có ai động viên thì ta tự động viên ta vậy......................Dạo này mình chăm chỉ hơn trước.............he he he he...........
    @Nade : nhắn chị Nade, lâu quá không thấy chị online, chị ơi, cố gắng ngồi type đê.................lười như em còn trả lời hết thì chị cũng vậy chị nhỉ................Em Shin ngồi chờ đọc bài của chị........
  5. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ối, thế là đọc xong rồi hả chị.............???Nói ra thì ngượng chứ thật ra em Shin cũng chưa check lại xem mình đã viết những gì đâu.............................hichic, mất nguyên một buổi chiều toét cả mắt ra ngồi trả lời...............bụng nhủ thầm sao mà anh Hoàng không cho nó ngăn ngắn đi thì có phải tốt hơn không..............dài thế không biết.............................Thôi chị ạh, ít ra chị còn ngồi chăm chỉ trả lời một cách tự giác,chứ em thì lười, nếu mà không phải vì đã lỡ hứa rồi thì chắc em cũng chẳng bén mảng đến mấy chỗ đấy, may ra trả lời được câu Tên thật của bạn là gì............
    May quá, đến tối online được chị Cafe khen dạo này ngoan thế mới thấy bõ công tí ti.............nhở chị Cafe nhở..........Được cái hai chị em mình cứ chị hát em khen hay ( mở ngoặc và ngược lại )nên cũng tự cười................he he he, không có ai động viên thì ta tự động viên ta vậy......................Dạo này mình chăm chỉ hơn trước.............he he he he...........
    @Nade : nhắn chị Nade, lâu quá không thấy chị online, chị ơi, cố gắng ngồi type đê.................lười như em còn trả lời hết thì chị cũng vậy chị nhỉ................Em Shin ngồi chờ đọc bài của chị........
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã muốn viết thật nhiều ...tất cả những gì tớ nghĩ. Nhưng tớ không thể. Đôi khi cứ băn khoăn giữa những hành động đúng-sai của bản thân mình. Tự hỏi : Như thế nào mới là đúng đắn...Những thời điểm rất vui vẻ qua đi , nỗi buồn ào ào kéo đến...khi buồn , tớ chẳng còn đủ bình tĩnh để tính xem mình phải viết gì, viết thế nào, và những gì mình viết có ảnh hưởng đến ai không? ...Giá có thể thu mình trong một nick ảo, để chẳng ai biết..giá có thể ( trong lúc này ) thét lên thật to ...giá có chiếc hài bảy dặm để chạy trốn ở một nơi nào đó rất xa ,  như thế người khác không phải nhìn, nghe và trông thấy rồi đau lòng...đôi lúc chỉ là hai tiếng '' xin lỗi '' mà cũng khó để đặt trên môi...
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã muốn viết thật nhiều ...tất cả những gì tớ nghĩ. Nhưng tớ không thể. Đôi khi cứ băn khoăn giữa những hành động đúng-sai của bản thân mình. Tự hỏi : Như thế nào mới là đúng đắn...Những thời điểm rất vui vẻ qua đi , nỗi buồn ào ào kéo đến...khi buồn , tớ chẳng còn đủ bình tĩnh để tính xem mình phải viết gì, viết thế nào, và những gì mình viết có ảnh hưởng đến ai không? ...Giá có thể thu mình trong một nick ảo, để chẳng ai biết..giá có thể ( trong lúc này ) thét lên thật to ...giá có chiếc hài bảy dặm để chạy trốn ở một nơi nào đó rất xa ,  như thế người khác không phải nhìn, nghe và trông thấy rồi đau lòng...đôi lúc chỉ là hai tiếng '' xin lỗi '' mà cũng khó để đặt trên môi...
  8. Walking_Dead_Z

    Walking_Dead_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có phải
    Sau tất thảy sự si mê đã hết
    Chợt thấy trái tim anh
    Như hòn cuội bẽ bàng
    Em lia nó vào bên đường cát bụi
    Ai nhặt nó lên như trái tim vàng?
    Ai làm cho nó mềm ấm lại
    Đập quả quyết hơn
    đều đặn
    Dịu dàng???


  9. Walking_Dead_Z

    Walking_Dead_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có phải
    Sau tất thảy sự si mê đã hết
    Chợt thấy trái tim anh
    Như hòn cuội bẽ bàng
    Em lia nó vào bên đường cát bụi
    Ai nhặt nó lên như trái tim vàng?
    Ai làm cho nó mềm ấm lại
    Đập quả quyết hơn
    đều đặn
    Dịu dàng???


  10. minhpi

    minhpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    O dây đông vui mà cũng nhộn nhạo không biết mình nên nhảy vào đâu.
    Xin chào mọi người,có cho mình nhập bọn không nhỉ.

Chia sẻ trang này