1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thế tình hình cái topic vui chơi, giải trí tổng hợp, mãnh hổ với lị quần hùng của bác sao roài áh.........vô đó mà chơi...........đỡ sợ các ấy nói hớ...........
  2. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    ai chà, mình mới đi vắng có tí mà cóc con cóc mẹ nhảy ra ầm ầm thế này đề nghị bạn cafe với bạn love bắt cóc về nấu nhé
    uhm, tình trạng là chưa đến Giáng Sinh các bạn mình đã thổn thức thế này rồi, hix, hay là bọn mình lại làm 1 cái tiểu ọp nữa vào dịp đó nhỉ lúc đó khỏi sợ ngoài Hbf lạnh giá nhá, cứ gọi là chen chúc trg cái fòng bé tí, cái giường bé tẹo, tha hồ mà ấm à, mà lần này chắc mình ko đc làm chủ nhà rồi nhỉ đến chỗ love ăn Mc Donald à
    nói thế chả bít mình có đi đâu đc ko, tình hình là rất nhiều ng lôi kéo - nhg mỗi ng 1 nơi , giá mà xẻ thân ra đc thì cũng lon ton đi hết mà đi 1 mình thì Hay là thôi ta ở nhà, làm Giáng Sinh ol các bạn mình nhỉ thế là gặp đc hết mọi ng nhá
    Thôi nào, ai đang tâm trạng thì xốc lại tinh thần nào , nếu ko xốc lại đc thì ... alaxô chúng mình làm tiểu ọp típ vậy ( đc cái mình rất hay hi sinh vì bạn bè - nói xong chỉ sợ sét đánh cháy modem dù mình chả có vì có ai đó bảo là cứ nói dối là sét đánh cháy modem )

  3. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    ai chà, mình mới đi vắng có tí mà cóc con cóc mẹ nhảy ra ầm ầm thế này đề nghị bạn cafe với bạn love bắt cóc về nấu nhé
    uhm, tình trạng là chưa đến Giáng Sinh các bạn mình đã thổn thức thế này rồi, hix, hay là bọn mình lại làm 1 cái tiểu ọp nữa vào dịp đó nhỉ lúc đó khỏi sợ ngoài Hbf lạnh giá nhá, cứ gọi là chen chúc trg cái fòng bé tí, cái giường bé tẹo, tha hồ mà ấm à, mà lần này chắc mình ko đc làm chủ nhà rồi nhỉ đến chỗ love ăn Mc Donald à
    nói thế chả bít mình có đi đâu đc ko, tình hình là rất nhiều ng lôi kéo - nhg mỗi ng 1 nơi , giá mà xẻ thân ra đc thì cũng lon ton đi hết mà đi 1 mình thì Hay là thôi ta ở nhà, làm Giáng Sinh ol các bạn mình nhỉ thế là gặp đc hết mọi ng nhá
    Thôi nào, ai đang tâm trạng thì xốc lại tinh thần nào , nếu ko xốc lại đc thì ... alaxô chúng mình làm tiểu ọp típ vậy ( đc cái mình rất hay hi sinh vì bạn bè - nói xong chỉ sợ sét đánh cháy modem dù mình chả có vì có ai đó bảo là cứ nói dối là sét đánh cháy modem )

  4. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đã qua 12 h đêm rồi, giờ đã là hơn 6h sáng ở VN rồi đấy em nhỉ.... định gọi điện để động viên em nhưng lại sợ hơi "áp lực" làm em nặng nề thêm !! Thôi, cũng chẳng cần đâu em gái nhỉ, em sẽ làm bài tốt thôi, anh tin thế !!
    Anh đi ngủ và sáng mai dậy mong là nhận được tin mừng của em! Du schaffst es schon, meine Kleine !!
  5. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đã qua 12 h đêm rồi, giờ đã là hơn 6h sáng ở VN rồi đấy em nhỉ.... định gọi điện để động viên em nhưng lại sợ hơi "áp lực" làm em nặng nề thêm !! Thôi, cũng chẳng cần đâu em gái nhỉ, em sẽ làm bài tốt thôi, anh tin thế !!
    Anh đi ngủ và sáng mai dậy mong là nhận được tin mừng của em! Du schaffst es schon, meine Kleine !!
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn anh trai, em gái lúc nào cũng nghe lời anh trai mà. Định nhắn tin cho anh, nhưng hình như ko đủ tự tin để nhắn nữa, đợi hơn 1 tuần nữa em sẽ lại trở lại, mong rằng lúc đó em gái có 1 tin vui báo cho anh trai. Hi` anh trai yên tâm, nếu có làm sao thì chỉ vì số em đen thôi, chứ em đã rất cố gắng và ko tồi chút nào. Hãy vui vẻ anh nhé!
  7. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn anh trai, em gái lúc nào cũng nghe lời anh trai mà. Định nhắn tin cho anh, nhưng hình như ko đủ tự tin để nhắn nữa, đợi hơn 1 tuần nữa em sẽ lại trở lại, mong rằng lúc đó em gái có 1 tin vui báo cho anh trai. Hi` anh trai yên tâm, nếu có làm sao thì chỉ vì số em đen thôi, chứ em đã rất cố gắng và ko tồi chút nào. Hãy vui vẻ anh nhé!
  8. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
          Em
    Em không phải là em ruột của chị, chị cũng chẳng phải chị gái của em, nhưng chị vẫn có thể buồn, nếu thấy em buồn, và sẽ vui, nếu em được hạnh phúc và bình an...Đôi khi trong cuộc sống có nhiều điều làm em chán nản và gục ngã, khi em không tìm thấy một điểm tựa để đứng dậy, thì em sẽ tin tưởng ở chị chứ?...Một người đồng hương - vẫn có thể giúp em từ nơi này - rất xa. Không phải bằng những lời khuyên mà chỉ là chút lắng nghe và đồng cảm.Em trai ( chị gọi em như vậy cũng được, phải không?) , đừng mất lòng tin ở mọi người...Vẫn biết người tốt sinh ra là cho kẻ xấu lợi dụng, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ không trở thành người tốt, đúng không ? Take easy thôi nhé và mỉm cười cho chị xem nào !Em là người nóng và thẳng, chị rất quý...Nhưng để chị kể :những lúc chị nóng giận, chị đã làm bạn chị tổn thương...Khi bạn chị nóng giận, bạn đã làm chị buồn và khóc...Chúng ta yêu thương nhau nhưng vẫn làm khổ lẫn nhau đấy...Hãy cứ bình tĩnh trước mọi chuyện , em trai nhé ! Cho ai đó một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội mà...
    Chúc em mọi điều tốt lành...
  9. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
          Em
    Em không phải là em ruột của chị, chị cũng chẳng phải chị gái của em, nhưng chị vẫn có thể buồn, nếu thấy em buồn, và sẽ vui, nếu em được hạnh phúc và bình an...Đôi khi trong cuộc sống có nhiều điều làm em chán nản và gục ngã, khi em không tìm thấy một điểm tựa để đứng dậy, thì em sẽ tin tưởng ở chị chứ?...Một người đồng hương - vẫn có thể giúp em từ nơi này - rất xa. Không phải bằng những lời khuyên mà chỉ là chút lắng nghe và đồng cảm.Em trai ( chị gọi em như vậy cũng được, phải không?) , đừng mất lòng tin ở mọi người...Vẫn biết người tốt sinh ra là cho kẻ xấu lợi dụng, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ không trở thành người tốt, đúng không ? Take easy thôi nhé và mỉm cười cho chị xem nào !Em là người nóng và thẳng, chị rất quý...Nhưng để chị kể :những lúc chị nóng giận, chị đã làm bạn chị tổn thương...Khi bạn chị nóng giận, bạn đã làm chị buồn và khóc...Chúng ta yêu thương nhau nhưng vẫn làm khổ lẫn nhau đấy...Hãy cứ bình tĩnh trước mọi chuyện , em trai nhé ! Cho ai đó một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội mà...
    Chúc em mọi điều tốt lành...
  10. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Gửi mizuftu:
    Anh xin tự giới thiệu anh là con trai làm Zim, mê c(gái) đẹp và tâm hồn luôn lang thang với mây, trời, biển,..........
    Từ ngày qua đây, anh cảm thấy bị trí thông minh của em cuốn hút. Lòng anh rạo rực, trái tim anh từng bị khô cứng bởi những công thức của Euler, của Newton,.... như đuợc suởi ấm lại bởi những dòng điện elektron bay bổng trong các nguyên tố vi lượng. Em tuy xa cách nhưng đang là nguồn vitamin dành cho những nguời thiếu tình cảm như anh.
    Hởi em, nếu em có lòng thì em dạ cho anh một tiếng, để anh quên đi những ngày sầu vắng một mình bên chiếc computer. Để anh tiếp tục có thêm sức mạnh đánh vật với những hợp chất chết tiệt mà đáng lẽ ra anh ko nên học. Để anh......
    Chờ thư em.
    Lá thư của một kẻ mang tâm hồn xa xứ.
    To wolke119.
    Xin loi thu cua toi gui cho mot nguoi, ko phai la gui nguoi vo danh. Mong ban ko sua bai cua toi lan nua. Ban co the xoa toan bo bai viet, nhung xin dung sua.
    Than ai
    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 15/12/2004

Chia sẻ trang này