1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Sắp Noel rồi, đối với nhiều nguời thì đây là thời gian sum họp vui chơi. Còn với mình, chắc là thời gian để ngồi cày học tiếp.
    Bài học thì ngày càng khó, thử thách ngày càng nhiều. Đôi khi tự hỏi liệu mình làm sao có thể vượt qua. Nhưng lại nghĩ đến nguời chị mà mình yêu mến. Chị đã vuợt qua đuợc thì có nghĩa mình cũng sẽ làm đuợc thôi.
    Chợt nhìn ra mọi nguời, đôi khi cũng thấy thương hại cho những người sang đây mà ko có mục đích. Họ chỉ nghĩ việc học bên này dễ dàng, cũng có nguời sang đây chỉ để tiêu tiền nhà vì nhà thừa tiền.
    Cuộc sông ở Đức ngày càng khó khăn. Việc làm thì ít mà tiền luơng thì chẳng đuợc bao nhiều. Bạn mình nhiều đứa hết tiền, ko biết rồi sẽ ra sao đây. Mình cũng chẳng thể làm gì đuợc. Có chăng thì chỉ có thể động viên mà thôi.
    Trên đuờng đời, điều mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất là luôn có những nguời bạn tốt ở bên mình và động viên mình lúc khó khăn hoạn nạn và cùng nhau đi tiếp.
    Năm mới sắp đến rồi, sẽ lại là một năm vất vả, nhưng rồi tất cả chúng ta đều sẽ vượt qua để tiến tới chiến thắng.
  2. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh giá, nhưng tin chắc luuthuy luôn ấm áp vì có những người bạn bên cạnh bạn, hay ở xa bạn, hay chỉ biết bạn qua nickname quý mến và tôn trọng bạn. Hãy luôn tự tin và tốt bụng như mình đã thấy và đã biết. Chúc nhiều may mắn, nghị lực và làm tốt những việc luuthuy đang và sẽ làm nhé!
  3. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh giá, nhưng tin chắc luuthuy luôn ấm áp vì có những người bạn bên cạnh bạn, hay ở xa bạn, hay chỉ biết bạn qua nickname quý mến và tôn trọng bạn. Hãy luôn tự tin và tốt bụng như mình đã thấy và đã biết. Chúc nhiều may mắn, nghị lực và làm tốt những việc luuthuy đang và sẽ làm nhé!
  4. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chị!
    Không biết bây giờ chị có còn đủ bình tĩnh để vào đọc những
    dòng chữ này không? Em biết bây giờ chị đang lặng lẽ ngồi
    khóc ở một góc nào đấy....Nghĩ như vậy bỗng nhiên nước
    mắt muốn chảy ra...
    Có nhiều chuyện đôi khi không đến như mong muốn của
    mình...Và lúc đấy người ta cảm thấy đau khổ , tuyệt vọng,
    chán nản. Nhưng cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày, từng giờ
    thậm chí người ta còn tính đến cả từng phút, từng giây nữa.
    Chị cứ buồn đi, chị cứ khóc đi nếu điều ấy giúp chị nguôi
    ngoai....Tất cả rồi sẽ sớm qua thôi chị, em nghĩ như thế. Tất
    cả rồi cũng chỉ gói gọn trong những từ ngày "ngày hôm qua"....
    Lúc em em gặp rắc rối, chị luôn luôn ở bên cạnh em. Và...em
    đã làm được điều mà mình tưởng là không thể. Chỉ một lần
    thôi chị, một lần còn hơn ....dai dẳng....Chị cứ làm tất cả
    những gì để chị cảm thấy hạnh phúc và sống thanh thản...
    Không dễ phải không chị??? Nhưng em tin những gì hôm
    qua chị nói với em...Em lúc nào cũng ở bên chị....
    Những lời nói bây giờ cũng trở nên vô nghĩa, em chỉ ước
    ngồi bên cạnh chị, lặng im, nhưng lại chia sẻ được tất cả.
    Dù thế nào, em vẫn cảm thấy mình là người hạnh phúc vì
    một điều chị là chị gái của em!!!



    Được qua_lac sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 19/12/2004
  5. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chị!
    Không biết bây giờ chị có còn đủ bình tĩnh để vào đọc những
    dòng chữ này không? Em biết bây giờ chị đang lặng lẽ ngồi
    khóc ở một góc nào đấy....Nghĩ như vậy bỗng nhiên nước
    mắt muốn chảy ra...
    Có nhiều chuyện đôi khi không đến như mong muốn của
    mình...Và lúc đấy người ta cảm thấy đau khổ , tuyệt vọng,
    chán nản. Nhưng cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày, từng giờ
    thậm chí người ta còn tính đến cả từng phút, từng giây nữa.
    Chị cứ buồn đi, chị cứ khóc đi nếu điều ấy giúp chị nguôi
    ngoai....Tất cả rồi sẽ sớm qua thôi chị, em nghĩ như thế. Tất
    cả rồi cũng chỉ gói gọn trong những từ ngày "ngày hôm qua"....
    Lúc em em gặp rắc rối, chị luôn luôn ở bên cạnh em. Và...em
    đã làm được điều mà mình tưởng là không thể. Chỉ một lần
    thôi chị, một lần còn hơn ....dai dẳng....Chị cứ làm tất cả
    những gì để chị cảm thấy hạnh phúc và sống thanh thản...
    Không dễ phải không chị??? Nhưng em tin những gì hôm
    qua chị nói với em...Em lúc nào cũng ở bên chị....
    Những lời nói bây giờ cũng trở nên vô nghĩa, em chỉ ước
    ngồi bên cạnh chị, lặng im, nhưng lại chia sẻ được tất cả.
    Dù thế nào, em vẫn cảm thấy mình là người hạnh phúc vì
    một điều chị là chị gái của em!!!



    Được qua_lac sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 19/12/2004
  6. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ngốc ạ, chị đang ngồi đây vừa ăn ngô vừa đọc những gi em viết. Nước mắt vô thức chảy ra nhung chẳng được lâu , mọi người trong nhà cứ lượn qua lượn lại làm chi lại phải cười. Không ai biết chị đau như thế nào, ngoài em. Có thể em thấy buồn cười, nhưng cám ơn em đã ở xa chị đến thế để chị có thể nói điều đó với em.
    Sẽ không sao em nhỉ, vì chị là chị của em mà. Tròi lạnh thế này không hứng thú uống bia lắm, thế mà hôm trước hai đứa vẫn ngồi cụng bia
  7. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ngốc ạ, chị đang ngồi đây vừa ăn ngô vừa đọc những gi em viết. Nước mắt vô thức chảy ra nhung chẳng được lâu , mọi người trong nhà cứ lượn qua lượn lại làm chi lại phải cười. Không ai biết chị đau như thế nào, ngoài em. Có thể em thấy buồn cười, nhưng cám ơn em đã ở xa chị đến thế để chị có thể nói điều đó với em.
    Sẽ không sao em nhỉ, vì chị là chị của em mà. Tròi lạnh thế này không hứng thú uống bia lắm, thế mà hôm trước hai đứa vẫn ngồi cụng bia
  8. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hôm này cảm hứng dạt dào......
    Này em, em nghĩ tôi là thằng cha keo kiệt bủn xỉn nên không gọi điện mà chỉ nhắn tin cho em thôi phải không. Não thật. Chắc em không tin nhưng dù quen em gần 2 năm rồi nhưng nếu phải bấm máy gọi điện cho em thì tôi run lắm. Quả là rất run em ạ, run hơn cả lúc tôi phải lên bảng đầu giờ ( tất nhiên là hồi còn học phổ thông). Mà lúc đấy , những điều tôi chuẩn bị để nói với em nó biến đi nơi nào không biết. Tôi trỗng rỗng. Và vì thế , tôi không gọi cho em.
    Em ạ, tôi đâu phải kiểu người gọi điện để nghe người mình yêu thở và thấy hạnh phúc( he he, chỉ có thằng điền mới thế) , hay cũng không chỉ để " i '' ve just call to say i love u ", tôi biết tôi sẽ im lặng.... và em cũng thế. Mà tôi biết, những khoảnh lặng sẽ giết chết tình " yêu" của tôi và em. Em sẽ nghĩ tôi nhạt nhẽo, và tôi sợ ....
    Và vì thế em ạ , tôi chỉ có thể nhắn tin cho em. Như vậy tôi sẽ có thời gian để nghĩ ra đủ thứ hoa lá cành, cho dù đôi khi nó không thực lòng lắm. Nhưng chắc em sẽ thấy xúc động ghê gớm chứ hả. Và những dòng chữ thì không biết run, cũng không biết im lặng.
    Nhưng mà em, em không thể keo kiệt như vậy, em không thèm reply cho tôi, hic, thỉnh thoảng lắm được vài từ. ( em có biết vài từ của em nuôi sống tôi ngày này qua ngày khác không vậy hả).
    Thôi được , đã vậy tôi cũng không nhắn tin tán tỉnh em nữa đâu, tôi mặc xác.....
  9. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hôm này cảm hứng dạt dào......
    Này em, em nghĩ tôi là thằng cha keo kiệt bủn xỉn nên không gọi điện mà chỉ nhắn tin cho em thôi phải không. Não thật. Chắc em không tin nhưng dù quen em gần 2 năm rồi nhưng nếu phải bấm máy gọi điện cho em thì tôi run lắm. Quả là rất run em ạ, run hơn cả lúc tôi phải lên bảng đầu giờ ( tất nhiên là hồi còn học phổ thông). Mà lúc đấy , những điều tôi chuẩn bị để nói với em nó biến đi nơi nào không biết. Tôi trỗng rỗng. Và vì thế , tôi không gọi cho em.
    Em ạ, tôi đâu phải kiểu người gọi điện để nghe người mình yêu thở và thấy hạnh phúc( he he, chỉ có thằng điền mới thế) , hay cũng không chỉ để " i '' ve just call to say i love u ", tôi biết tôi sẽ im lặng.... và em cũng thế. Mà tôi biết, những khoảnh lặng sẽ giết chết tình " yêu" của tôi và em. Em sẽ nghĩ tôi nhạt nhẽo, và tôi sợ ....
    Và vì thế em ạ , tôi chỉ có thể nhắn tin cho em. Như vậy tôi sẽ có thời gian để nghĩ ra đủ thứ hoa lá cành, cho dù đôi khi nó không thực lòng lắm. Nhưng chắc em sẽ thấy xúc động ghê gớm chứ hả. Và những dòng chữ thì không biết run, cũng không biết im lặng.
    Nhưng mà em, em không thể keo kiệt như vậy, em không thèm reply cho tôi, hic, thỉnh thoảng lắm được vài từ. ( em có biết vài từ của em nuôi sống tôi ngày này qua ngày khác không vậy hả).
    Thôi được , đã vậy tôi cũng không nhắn tin tán tỉnh em nữa đâu, tôi mặc xác.....
  10. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bác mer ơi, trước khi mặc xác bác nên nhắn 1 tin nhắn cuối cùng đó là địa chỉ của của cái trang này
    http://ttvnol.com/forum/gc/228970/trang-12.ttvn
    Viel SpaY

Chia sẻ trang này