1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0


  2. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    @KK : , đại ca kiếm mấy cái hình " ổn " đấy nhở ...... Đang ngồi cạnh papa đọc bài,mãi thì không sao, vừa mới vào topic này thì papa nghía vào .........." Mày lại xem mấy cái hình vớ vẩn , linh tinh rồi đấy hả ! Đi học bài đi, suốt ngày mạng với mọt "
    Đại ca mà có mặt lúc đấy thì thể nào cũng bị bóp cổ rồi
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    @KK : , đại ca kiếm mấy cái hình " ổn " đấy nhở ...... Đang ngồi cạnh papa đọc bài,mãi thì không sao, vừa mới vào topic này thì papa nghía vào .........." Mày lại xem mấy cái hình vớ vẩn , linh tinh rồi đấy hả ! Đi học bài đi, suốt ngày mạng với mọt "
    Đại ca mà có mặt lúc đấy thì thể nào cũng bị bóp cổ rồi
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Em trai, sao lại đùa như vậy với chị trong ngày sinh nhật mẹ. Chị có quên đâu...Chị là đứa đãng trí, nhưng những ngày quan trọng của bố mẹ và em, lúc nào chị cũng nhớ. Mẹ vui nên chị rất mừng...Hạnh phúc là thế đấy, đơn giản lắm, em nhỉ ?
     Ước gì....ừ, chị vẫn hy vọng ...
    ( Happy birthday to my mother..Love u )
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Em trai, sao lại đùa như vậy với chị trong ngày sinh nhật mẹ. Chị có quên đâu...Chị là đứa đãng trí, nhưng những ngày quan trọng của bố mẹ và em, lúc nào chị cũng nhớ. Mẹ vui nên chị rất mừng...Hạnh phúc là thế đấy, đơn giản lắm, em nhỉ ?
     Ước gì....ừ, chị vẫn hy vọng ...
    ( Happy birthday to my mother..Love u )
  6. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Này em, tôi cô đơn biết bao. Em muốn tỏ ra mình trong sạch nên kể chuyện thằng này thằng nọ tán tỉnh em, hay muốn làm tôi đau. Thật ngu dại cái thằng tôi, tôi xa em, bỏ em quách cho xong, Nhưng ma , tôi không làm được, vì tôi quá yêu em, Nhưng trong em, tôi là ai
  7. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Này em, tôi cô đơn biết bao. Em muốn tỏ ra mình trong sạch nên kể chuyện thằng này thằng nọ tán tỉnh em, hay muốn làm tôi đau. Thật ngu dại cái thằng tôi, tôi xa em, bỏ em quách cho xong, Nhưng ma , tôi không làm được, vì tôi quá yêu em, Nhưng trong em, tôi là ai
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0

    Này anh, liệu đã bao giờ anh tự hỏi : " Tôi cũng đã cô đơn biết bao kể từ ngày anh đi ? ". Tôi không phủ nhận rằng xung quanh tôi có nhiều người, có nhiều chàng trai tỏ tình, theo đuổi tôi. Nhưng những điều ấy không đủ lấp đầy sự trống trải trong lòng. Tôi chẳng thể tỏ ra mình trong sạch bằng cách ấy đâu. Anh phải hiểu chứ, tôi là con gái mà.....Yêu anh, chẳng thể nào tôi không tự tỏ ra kiêu kỳ một chút được....khích anh một chút, cũng chỉ một chút thôi vì anh biết đấy, cũng có thể đó là một chuyện tưởng tượng mà tôi tự bịa đặt ra ( chẳng ảnh hưởng nghiêm trọng đúng không ?) để anh lo lắng về tôi một chút, quan tâm đến tôi một chút, ghen với tôi một chút....Đó cũng chỉ là một thứ gia vị tình yêu tự tôi thêm vào để hâm nóng khoảng cách đang trượt xa dần theo tháng ngày giữa anh và tôi....
    Miệng anh lúc nào cũng luôn nói, " Anh yêu tôi ! " . Vậy tại sao anh chẳng hiểu tôi là thế nào vậy ??? . Anh chẳng thể xa tôi, chẳng thể hết yêu tôi được đâu....Vì một điều thật đơn giản...Anh biết thừa là tôi cũng yêu anh mà. Anh ngu dại, tôi đồng ý . Và bản thân tôi cũng tự nhận mình ngu dại.....Bởi một câu nói tưởng chừng xưa như chuyện cũ ..... " Anh và tôi , chúng ta đều yêu nhau.... "
  9. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0

    Này anh, liệu đã bao giờ anh tự hỏi : " Tôi cũng đã cô đơn biết bao kể từ ngày anh đi ? ". Tôi không phủ nhận rằng xung quanh tôi có nhiều người, có nhiều chàng trai tỏ tình, theo đuổi tôi. Nhưng những điều ấy không đủ lấp đầy sự trống trải trong lòng. Tôi chẳng thể tỏ ra mình trong sạch bằng cách ấy đâu. Anh phải hiểu chứ, tôi là con gái mà.....Yêu anh, chẳng thể nào tôi không tự tỏ ra kiêu kỳ một chút được....khích anh một chút, cũng chỉ một chút thôi vì anh biết đấy, cũng có thể đó là một chuyện tưởng tượng mà tôi tự bịa đặt ra ( chẳng ảnh hưởng nghiêm trọng đúng không ?) để anh lo lắng về tôi một chút, quan tâm đến tôi một chút, ghen với tôi một chút....Đó cũng chỉ là một thứ gia vị tình yêu tự tôi thêm vào để hâm nóng khoảng cách đang trượt xa dần theo tháng ngày giữa anh và tôi....
    Miệng anh lúc nào cũng luôn nói, " Anh yêu tôi ! " . Vậy tại sao anh chẳng hiểu tôi là thế nào vậy ??? . Anh chẳng thể xa tôi, chẳng thể hết yêu tôi được đâu....Vì một điều thật đơn giản...Anh biết thừa là tôi cũng yêu anh mà. Anh ngu dại, tôi đồng ý . Và bản thân tôi cũng tự nhận mình ngu dại.....Bởi một câu nói tưởng chừng xưa như chuyện cũ ..... " Anh và tôi , chúng ta đều yêu nhau.... "
  10. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Cô bé dễ thương, nếu em xinh tươi của tôi chỉ đơn giản như vậy thì tốt cho tôi biết mấy
    Tặng nhóc

Chia sẻ trang này