1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Gửi ...cả nhà!!!
    Thấy mọi người nhắn gửi kinh quá....cũng bon chen gửi cái.....!Nhắn mọi người vào cái trang này nhớ mang theo kính...kẻo người này đọc nhầm của người kia...lại khổ...
    Nào anh, nào chị, nào em, nào chú, nào bác, nào cháu , nào chắt , nào chít, có ai lên chức ông chức bà chưa???
    Nhiều qua, thôi nói túm lại là chúc cả nhà mình ein frohes neues Jahr!!
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh của em
    It?Ts amazing how you can speak right to my heart,
    Without saying a word, you can light up the dark.
    Try as I may I could never explain,
    What I hear when you don?Tt say a thing.
    The smile on your face let?Ts me know that you need me,
    There?Ts a truth in your eyes saying you?Tll never leave me. The touch of your hand says you?Tll catch me wherever I fall,
    You say it best, when you say nothing at all.
    All alone I can hear people talking out loud,
    But when you hold me near, you drown out the crowd.
    Try as they may they could never define,
    What?Ts being said between your heart and mine.
    The smile on your face let?Ts me know that you need me,
    There?Ts a truth in your eyes saying you?Tll never leave me. The touch of your hand says you?Tll catch me wherever I fall,
    You say it best, when you say nothing at all.
    Mỗi lần nghe bài này em lại nghĩ đến anh (nên cả ngày bố mẹ và T phải nghe bài này đến nỗi mẹ em cũng thuộc luôn)
    Anh ơi năm nay em với anh weihnacht và silvester mỗi người 1 phương. Em nhớ anh lắm anh ạ. Anh cũng nhớ em đúng không, nên anh cứ gọi điện cho em suốt thôi. Nhưng sao mỗi lần anh gọi em lại không có ở nhà nhỉ?? Chẳng lẽ em với anh lại không có duyên đến mức đấy hay sao. Em ở nhà buồn lắm anh có biết không. Đi chơi mà em nào có vui đâu, nhưng ở nhà em lại không muốn. Ở nhà em lại cắm đầu cắm cổ lên net, cố tình ngồi khuya thật là khuya để chờ anh. Nên mắt em ngày càng ốc nhồi, mặt em ngày càng nhiều mụn và miệng em ngày càng rộng vì ngáp nhiều Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, cố lên, cố lên
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh của em
    It?Ts amazing how you can speak right to my heart,
    Without saying a word, you can light up the dark.
    Try as I may I could never explain,
    What I hear when you don?Tt say a thing.
    The smile on your face let?Ts me know that you need me,
    There?Ts a truth in your eyes saying you?Tll never leave me. The touch of your hand says you?Tll catch me wherever I fall,
    You say it best, when you say nothing at all.
    All alone I can hear people talking out loud,
    But when you hold me near, you drown out the crowd.
    Try as they may they could never define,
    What?Ts being said between your heart and mine.
    The smile on your face let?Ts me know that you need me,
    There?Ts a truth in your eyes saying you?Tll never leave me. The touch of your hand says you?Tll catch me wherever I fall,
    You say it best, when you say nothing at all.
    Mỗi lần nghe bài này em lại nghĩ đến anh (nên cả ngày bố mẹ và T phải nghe bài này đến nỗi mẹ em cũng thuộc luôn)
    Anh ơi năm nay em với anh weihnacht và silvester mỗi người 1 phương. Em nhớ anh lắm anh ạ. Anh cũng nhớ em đúng không, nên anh cứ gọi điện cho em suốt thôi. Nhưng sao mỗi lần anh gọi em lại không có ở nhà nhỉ?? Chẳng lẽ em với anh lại không có duyên đến mức đấy hay sao. Em ở nhà buồn lắm anh có biết không. Đi chơi mà em nào có vui đâu, nhưng ở nhà em lại không muốn. Ở nhà em lại cắm đầu cắm cổ lên net, cố tình ngồi khuya thật là khuya để chờ anh. Nên mắt em ngày càng ốc nhồi, mặt em ngày càng nhiều mụn và miệng em ngày càng rộng vì ngáp nhiều Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, cố lên, cố lên
  4. ThietButThuSinh

    ThietButThuSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    "Đầu Xuân Khai Bút Bút Khai Hoa
    Khai Hoa Nở Nhụy Lộc Đầy Nhà
    Con Cháu Vui Mừng Bên Mâm Cỗ
    Ông Bà Vui Vẻ Chén Rượu Xuân"
    Một năm với bao nhiêu biến cố , vui cũng có mà buồn thì nhiều hơn, đã qua rồi.Hi vọng năm tới sẽ được vui vẻ hơn, tốt đẹp hơn và thành công hơn.
    Dù ta không còn thể có nhau. Nhưng giờ đây, dù trong mà đêm hay bóng tối vẫn luôn có em soi sáng đường anh đi, bởi vì em đã là người mang lại cho anh niềm tin vào cuộc sống, hi vọng vào tương lai và em vẫn mãi là người anh yêu.
  5. ThietButThuSinh

    ThietButThuSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    "Đầu Xuân Khai Bút Bút Khai Hoa
    Khai Hoa Nở Nhụy Lộc Đầy Nhà
    Con Cháu Vui Mừng Bên Mâm Cỗ
    Ông Bà Vui Vẻ Chén Rượu Xuân"
    Một năm với bao nhiêu biến cố , vui cũng có mà buồn thì nhiều hơn, đã qua rồi.Hi vọng năm tới sẽ được vui vẻ hơn, tốt đẹp hơn và thành công hơn.
    Dù ta không còn thể có nhau. Nhưng giờ đây, dù trong mà đêm hay bóng tối vẫn luôn có em soi sáng đường anh đi, bởi vì em đã là người mang lại cho anh niềm tin vào cuộc sống, hi vọng vào tương lai và em vẫn mãi là người anh yêu.
  6. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn bất công với em ...2
  7. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn bất công với em ...2
  8. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Ấy thân mến, không biết ấy có bao giờ vào cái topic hơi chuối này không( xin lỗi những ai vẫn đang và sẽ post bài trong topic này. tôi cũng là một kẻ rất chuối ) nhưng nếu ấy có vào cũng chưa chắc ấy nhận ra tớ. Lâu rồi tớ không gặp ấy, chắc vì ấy không muốn gặp tớ nữa và bản thân tớ cũng vậy. Thỉnh thoảng tớ cũng nghĩ đến ấy và .... nhớ ấy. Không phải là kiểu nhớ phát điên lên đâu. Nỗi nhớ nhè nhẹ, thoáng qua, như chính tình cảm của tớ giành cho ấy.....Hình như hơi sến rồi thì phải, chắc ấy cũng không thích như vậy. Thế nào nhỉ, nói chuyện với ấy thật vui, chưa có ai dịu dàng với tớ như ấy...... Mọi chuyện như đã xa lắm rồi, lâu lắm rồi nhỉ.....Không biết tớ viết có chỗ nào sai chính tả không nữa.....Năm mới hạnh phúc.....
    fur mein XX
  9. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Ấy thân mến, không biết ấy có bao giờ vào cái topic hơi chuối này không( xin lỗi những ai vẫn đang và sẽ post bài trong topic này. tôi cũng là một kẻ rất chuối ) nhưng nếu ấy có vào cũng chưa chắc ấy nhận ra tớ. Lâu rồi tớ không gặp ấy, chắc vì ấy không muốn gặp tớ nữa và bản thân tớ cũng vậy. Thỉnh thoảng tớ cũng nghĩ đến ấy và .... nhớ ấy. Không phải là kiểu nhớ phát điên lên đâu. Nỗi nhớ nhè nhẹ, thoáng qua, như chính tình cảm của tớ giành cho ấy.....Hình như hơi sến rồi thì phải, chắc ấy cũng không thích như vậy. Thế nào nhỉ, nói chuyện với ấy thật vui, chưa có ai dịu dàng với tớ như ấy...... Mọi chuyện như đã xa lắm rồi, lâu lắm rồi nhỉ.....Không biết tớ viết có chỗ nào sai chính tả không nữa.....Năm mới hạnh phúc.....
    fur mein XX
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
     
    Tớ rất thích câu này của ấy . Cũng chẳng hiểu vì sao. 
    Ơ, hay là bởi  ''nỗi nhớ'' của tớ thi thoảng cũng giống ấy.

Chia sẻ trang này