1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
     
    Tớ rất thích câu này của ấy . Cũng chẳng hiểu vì sao. 
    Ơ, hay là bởi  ''nỗi nhớ'' của tớ thi thoảng cũng giống ấy.
  2. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Wow, tết này biết được khá nhiều điều mà mình chưa biết :)
    Trước kia cứ nghĩ người châu Âu nói chung và người Đức nói riêng lạnh lùng và sống theo kiểu ăn bánh bơ đội mũ phớt lắm ai dè không hẳn vậy :)
    Bữa hôm mình đang loay hoay trước cái máy bán vé, vì không có tiền lẻ thì một người đến đưa cho mình cái vé, mình tưởng họ bán lại liền hỏi bao nhiêu tiền. Thấy mình hỏi bằng tiếng Anh, người kia biết mình thuộc dạng gà mờ nên giải thích rất cặn kẽ, vé này mày có thể đi được 5 người, trong toàn vùng này và đi được tới tận sáng hôm sau... Và tao không cần nữa nên tao... cho mày.... oái, nhìn giá vé 16 đồng :) he he....
    Rồi mình lơ ngơ đi lạc, rất nhiều người đang đi ngược đường cũng quay lại đi với mình một đoạn để dẫn mình tới chỗ mình khỏi lạc...
    Rồi mình nhỡ bus, một cậu bé chừng 10 liền nhảy phắt lên bus giữ cửa chờ cho mình tới, lúc mình lên xe, cậu bé lại nhảy xuống đất chờ chuyến bus của mình :) Vận dụng vốn tiếng Đức ít ỏi mình Danke, thì nhận được câu Kein Problem, và một dáng điệu rất hiệp sĩ của cậu bé 10 tuổi :) hi hi hi ....
  3. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Wow, tết này biết được khá nhiều điều mà mình chưa biết :)
    Trước kia cứ nghĩ người châu Âu nói chung và người Đức nói riêng lạnh lùng và sống theo kiểu ăn bánh bơ đội mũ phớt lắm ai dè không hẳn vậy :)
    Bữa hôm mình đang loay hoay trước cái máy bán vé, vì không có tiền lẻ thì một người đến đưa cho mình cái vé, mình tưởng họ bán lại liền hỏi bao nhiêu tiền. Thấy mình hỏi bằng tiếng Anh, người kia biết mình thuộc dạng gà mờ nên giải thích rất cặn kẽ, vé này mày có thể đi được 5 người, trong toàn vùng này và đi được tới tận sáng hôm sau... Và tao không cần nữa nên tao... cho mày.... oái, nhìn giá vé 16 đồng :) he he....
    Rồi mình lơ ngơ đi lạc, rất nhiều người đang đi ngược đường cũng quay lại đi với mình một đoạn để dẫn mình tới chỗ mình khỏi lạc...
    Rồi mình nhỡ bus, một cậu bé chừng 10 liền nhảy phắt lên bus giữ cửa chờ cho mình tới, lúc mình lên xe, cậu bé lại nhảy xuống đất chờ chuyến bus của mình :) Vận dụng vốn tiếng Đức ít ỏi mình Danke, thì nhận được câu Kein Problem, và một dáng điệu rất hiệp sĩ của cậu bé 10 tuổi :) hi hi hi ....
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài viết này, thấy một cảm giác ấm áp len nhẹ vào tim..........vui thật
    Đồng tiền cũng có trái tim , trái tim của những người nắm giữ nó
  5. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài viết này, thấy một cảm giác ấm áp len nhẹ vào tim..........vui thật
    Đồng tiền cũng có trái tim , trái tim của những người nắm giữ nó
  6. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, tình cảm con người, không gì hơn thế
  7. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, tình cảm con người, không gì hơn thế
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
            Ấy... đư?ng nhi?n tớ bă?ng ánh mắt buô?n - xa cách...đốt cháy con tim tớ co?n gi?.         Ấy...đư?ng bước qua tớ hưfng hơ?...tớ không đu? sức đê? đứng vưfng được đâu.         Ấy...đư?ng cươ?i tớ , du? tớ có thật sự ngốc nghếch va? khơ? khạo đi chăng nưfa...tớ sef đo? mặt , xấu hô? va? vu?ng chạy, tớ sef biến mất ...vifnh viêfn đấy ấy a?.          Ấy...sao chi? la? a?o a?nh trước mắt tớ thôi.
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
            Ấy... đư?ng nhi?n tớ bă?ng ánh mắt buô?n - xa cách...đốt cháy con tim tớ co?n gi?.         Ấy...đư?ng bước qua tớ hưfng hơ?...tớ không đu? sức đê? đứng vưfng được đâu.         Ấy...đư?ng cươ?i tớ , du? tớ có thật sự ngốc nghếch va? khơ? khạo đi chăng nưfa...tớ sef đo? mặt , xấu hô? va? vu?ng chạy, tớ sef biến mất ...vifnh viêfn đấy ấy a?.          Ấy...sao chi? la? a?o a?nh trước mắt tớ thôi.
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    fuer alle hier , als ein kleines Neujahrsgeschenk
    Schattenwelt
    Ich stehe oft im Schatten und suche das Licht,
    ich springe heraus, doch treffe ich es nicht,
    der Schatten hẳllt mich unaufhảrlich ein,
    ich will heraus, ich will ins Licht hinein.
    Der Schatten, er stielt mir die Kraft zu denken,
    er versucht mich in seinen Bann zu lenken,
    wie eine Marionette fẳhle ich mich unbeholfen und gefangen,
    was kann ich nur mit dieser Situation anfangen?
    Ich kÔmpfe mit aller Kraft gegen das Dunkel an,
    ich kann es spẳren, das Licht,doch komm ich nicht heran,
    ich werde nicht aufgeben, den Schatten zu bekÔmpfen,
    ich laY es nicht zu, das Licht zu dÔmpfen.
    Ich nehme all meine Energie und spẳre die Kraft in mir,
    ich werde den Schatten besiegen,darum bin ich hier,
    er wird kleiner und kleiner werden, und dann ganz verschmolzen sein,
    im Licht der Liebe es zieht ihn unaufhảrlich in sich hinein. ​

Chia sẻ trang này