1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    fuer alle hier , als ein kleines Neujahrsgeschenk
    Schattenwelt
    Ich stehe oft im Schatten und suche das Licht,
    ich springe heraus, doch treffe ich es nicht,
    der Schatten hẳllt mich unaufhảrlich ein,
    ich will heraus, ich will ins Licht hinein.
    Der Schatten, er stielt mir die Kraft zu denken,
    er versucht mich in seinen Bann zu lenken,
    wie eine Marionette fẳhle ich mich unbeholfen und gefangen,
    was kann ich nur mit dieser Situation anfangen?
    Ich kÔmpfe mit aller Kraft gegen das Dunkel an,
    ich kann es spẳren, das Licht,doch komm ich nicht heran,
    ich werde nicht aufgeben, den Schatten zu bekÔmpfen,
    ich laY es nicht zu, das Licht zu dÔmpfen.
    Ich nehme all meine Energie und spẳre die Kraft in mir,
    ich werde den Schatten besiegen,darum bin ich hier,
    er wird kleiner und kleiner werden, und dann ganz verschmolzen sein,
    im Licht der Liebe es zieht ihn unaufhảrlich in sich hinein. ​
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cái ốm ơi ngủ ngon đi nhé, đừng làm bạn chị mệt và sốt cao...Chị ở xa bạn , chị bận thi, chị không thể đến thăm bạn như chị mong muốn lúc này. Chị không ghét cái-ốm, vì cái-ốm thi thoảng đã giúp chị làm nũng bố mẹ như hồi còn ở nhà. Nhưng bên này, chị một mình, bạn chị cũng một mình, cả hai đứa đều phải tự chăm sóc bản thân mình. Cái-ốm thức khuya thì bạn chị sao ngủ được. Bạn chị sắp thi rồi, thời gian không còn nhiều để đùa chơi với cái-ốm đâu. Ngoan nhé, chị xin đấy.
    Gửi người '' bị ốm ''
    Tớ không nói gì không có nghĩa là tớ chẳng quan tâm đến ấy. Ấy biết tớ xấu tính, rất ngại nói mà. Ấy vẫn nhắc nhở tớ phải biết tự chăm sóc bản thân mình, ấy cũng thế nhé...Khi ấy ốm, sẽ có nhiều người lo cho ấy hơn cả tớ đấySớm khỏi bệnh, ấy nhé
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cái ốm ơi ngủ ngon đi nhé, đừng làm bạn chị mệt và sốt cao...Chị ở xa bạn , chị bận thi, chị không thể đến thăm bạn như chị mong muốn lúc này. Chị không ghét cái-ốm, vì cái-ốm thi thoảng đã giúp chị làm nũng bố mẹ như hồi còn ở nhà. Nhưng bên này, chị một mình, bạn chị cũng một mình, cả hai đứa đều phải tự chăm sóc bản thân mình. Cái-ốm thức khuya thì bạn chị sao ngủ được. Bạn chị sắp thi rồi, thời gian không còn nhiều để đùa chơi với cái-ốm đâu. Ngoan nhé, chị xin đấy.
    Gửi người '' bị ốm ''
    Tớ không nói gì không có nghĩa là tớ chẳng quan tâm đến ấy. Ấy biết tớ xấu tính, rất ngại nói mà. Ấy vẫn nhắc nhở tớ phải biết tự chăm sóc bản thân mình, ấy cũng thế nhé...Khi ấy ốm, sẽ có nhiều người lo cho ấy hơn cả tớ đấySớm khỏi bệnh, ấy nhé
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    @ Gửi người đã tin tưởng bé : Chị ơi..........trong chuyện này chị sai thật rồi........sai thật rồi chị ạh....................Sao lại......sao lại thế hả chị..........Bé thật sự rất shock mà...................Chị tin tưởng và đã kể cho bé nghe......... Vẫn biết đó là điều đã cũ............ Nhưng sao chị lại quyết định thiếu đúng đắn như vậy........... Bé lo lắng..........lo lắng cho chị thật sự...........Những lời ngày hôm qua bé và Trang khuyên chị.............Chị hãy nghe và cố gắng làm theo chị nhé............ Chuyện đã qua, không thể quay đầu lại được..........chỉ mong chị lại sống như chị của ngày xưa ..........
    @ Bé gửi bản thân : buồn..........lo lắng.......... thấy có sự thất vọng ở trong mình.........bé mất cân bằng...........nghiêng ngả ......... nhất định không thể tin ai được nữa...........ghét những ai đã làm bé thất vọng..........
    Xin đừng ai động vào bé !
  5. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    @ Gửi người đã tin tưởng bé : Chị ơi..........trong chuyện này chị sai thật rồi........sai thật rồi chị ạh....................Sao lại......sao lại thế hả chị..........Bé thật sự rất shock mà...................Chị tin tưởng và đã kể cho bé nghe......... Vẫn biết đó là điều đã cũ............ Nhưng sao chị lại quyết định thiếu đúng đắn như vậy........... Bé lo lắng..........lo lắng cho chị thật sự...........Những lời ngày hôm qua bé và Trang khuyên chị.............Chị hãy nghe và cố gắng làm theo chị nhé............ Chuyện đã qua, không thể quay đầu lại được..........chỉ mong chị lại sống như chị của ngày xưa ..........
    @ Bé gửi bản thân : buồn..........lo lắng.......... thấy có sự thất vọng ở trong mình.........bé mất cân bằng...........nghiêng ngả ......... nhất định không thể tin ai được nữa...........ghét những ai đã làm bé thất vọng..........
    Xin đừng ai động vào bé !
  6. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Lần trước, có mấy người TQ tới trước mặt mình xổ một tràng tiếng TQ. Mình vội nói là mình không phải là ngưòi TQ, và yêu cầu họ nói tiếng Anh. Họ đưa cho mình một mẩu giấy đề toàn tiếng Tàu và có dòng chữ tiếng Anh (rail wag staion) và mình đoán là Nhà ga (Rail Way Station).
    Mình hướng dẫn họ mua vé, đi bus ra đó mà họ vẫn lắc đầu quầy quậy. Vậy là mình đành dẫn họ ra BahnHof... Tới nơi họ cứ tuo xia tuo xia (cám ơn) còn mình mỉm cười nói tui bu qi (không có gì...)
    Họ nhầm mình là người TQ, mình nhầm họ là người VN bởi vì sao, bởi vì mình đều là người châu Á, là hàng xóm láng giềng, văn hoá tương đồng...
    Mình giúp họ bởi vì sao? Bởi vì mình với họ là đồng loại...
    Ấy vậy mà nghe tin HQ TQ sát hại đồng bào mình. Mình thấy đau quá. Mình đau vì hơn hai ngàn năm nay, người VN mình đâu có gây thù chuốc oán gì với người TQ mà sao họ luôn gây hấn với mình. Mình đau bởi vì, con thú khi bị thương, bị kẻ thù săn đón, gặp đồng loại thì coi như đã thoát nạn. Ấy vậy mà, đồng bào mình có làm gì nên tội để đến nỗi phải thác oan uổng dưới bàn tay hung ác của người bạn láng giềng kia???
    Phải làm gì ư? Ngay lúc này đây, sau mình là hai bạn TQ đang nói chuyện với nhau. Họ cười nói, mình quay ra họ vẫn Ni hao (khoẻ không), mình cười và nói i am Vietnamese... Họ cười, nice to meet you. Dường như họ không biết điều gì đang xảy ra với mình....
    Ôi một thế giới hoà bình mình mơ ước liệu có thành hiện thực, khi trên thế gian này có những kẻ khát máu, thích tàn sát đồng loại còn tồn tại... Hỡi những người bạn yêu chuộng hoà bình trên thế giới, các bạn hãy cùng mình lên tiếng tố cáo những tội ác chống lại người dân vô tội, âm mưu phá hoại nền hoà bình thế giới... Để cho thế giới mãi mãi chỉ có nụ cười, hoà bình, hoà bình mà thôi....
  7. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Lần trước, có mấy người TQ tới trước mặt mình xổ một tràng tiếng TQ. Mình vội nói là mình không phải là ngưòi TQ, và yêu cầu họ nói tiếng Anh. Họ đưa cho mình một mẩu giấy đề toàn tiếng Tàu và có dòng chữ tiếng Anh (rail wag staion) và mình đoán là Nhà ga (Rail Way Station).
    Mình hướng dẫn họ mua vé, đi bus ra đó mà họ vẫn lắc đầu quầy quậy. Vậy là mình đành dẫn họ ra BahnHof... Tới nơi họ cứ tuo xia tuo xia (cám ơn) còn mình mỉm cười nói tui bu qi (không có gì...)
    Họ nhầm mình là người TQ, mình nhầm họ là người VN bởi vì sao, bởi vì mình đều là người châu Á, là hàng xóm láng giềng, văn hoá tương đồng...
    Mình giúp họ bởi vì sao? Bởi vì mình với họ là đồng loại...
    Ấy vậy mà nghe tin HQ TQ sát hại đồng bào mình. Mình thấy đau quá. Mình đau vì hơn hai ngàn năm nay, người VN mình đâu có gây thù chuốc oán gì với người TQ mà sao họ luôn gây hấn với mình. Mình đau bởi vì, con thú khi bị thương, bị kẻ thù săn đón, gặp đồng loại thì coi như đã thoát nạn. Ấy vậy mà, đồng bào mình có làm gì nên tội để đến nỗi phải thác oan uổng dưới bàn tay hung ác của người bạn láng giềng kia???
    Phải làm gì ư? Ngay lúc này đây, sau mình là hai bạn TQ đang nói chuyện với nhau. Họ cười nói, mình quay ra họ vẫn Ni hao (khoẻ không), mình cười và nói i am Vietnamese... Họ cười, nice to meet you. Dường như họ không biết điều gì đang xảy ra với mình....
    Ôi một thế giới hoà bình mình mơ ước liệu có thành hiện thực, khi trên thế gian này có những kẻ khát máu, thích tàn sát đồng loại còn tồn tại... Hỡi những người bạn yêu chuộng hoà bình trên thế giới, các bạn hãy cùng mình lên tiếng tố cáo những tội ác chống lại người dân vô tội, âm mưu phá hoại nền hoà bình thế giới... Để cho thế giới mãi mãi chỉ có nụ cười, hoà bình, hoà bình mà thôi....
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
             
    Đư?ng vi? '' một con sâu bo? râ?u nô?i canh '', ma? mất lo?ng tin ơ? bạn be? va? nhưfng ngươ?i xung quanh, em gái nhé. Em đang nóng giận nên không đê? ý, nhưng nhưfng ngươ?i yêu quý em chắc sef buô?n vi? câu viết : kô thê? tin ai được nưfa ( ít nhất thi? có chị ne?).
    Keep smile!( Đư?ng ngô?i cô độc trong một vo?ng tro?n nho? trên cát. Ai đó sef ca?m thấy thật hạnh phúc khi giúp em loại bo? ca?m giác cô đơn)
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
             
    Đư?ng vi? '' một con sâu bo? râ?u nô?i canh '', ma? mất lo?ng tin ơ? bạn be? va? nhưfng ngươ?i xung quanh, em gái nhé. Em đang nóng giận nên không đê? ý, nhưng nhưfng ngươ?i yêu quý em chắc sef buô?n vi? câu viết : kô thê? tin ai được nưfa ( ít nhất thi? có chị ne?).
    Keep smile!( Đư?ng ngô?i cô độc trong một vo?ng tro?n nho? trên cát. Ai đó sef ca?m thấy thật hạnh phúc khi giúp em loại bo? ca?m giác cô đơn)
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
              Chưa bao giơ? tớ có một ca?m giác thoa?i mái như thế . Nói chuyện với ấy thật lâu , kê? cho ấy vê? một điê?u ngớ ngâ?n, rô?i im lặng đê? lắng nghe.            Thật hạnh phúc vi? biết có một ngươ?i luôn quan tâm đến tớ .            Bạn cu?a tớ, cám ơn ấy !

Chia sẻ trang này