1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Gửi ấy của tớ!
    Tớ là tớ để ý ấy lâu lắm rồi nhưng mà ấy ngốc quá, hay là tại ấy vô tình không biết nhỉ???....Ấy có thế nào thì tớ vẫn luôn quý ấy...Thậm chí ấy có lên xe hoa rồi, chắc tình cảm của tớ dành cho ấy cũng vẫn thế thôi, nhỉ???..Ấy bảo rằng ấy luôn tin tớ phải không???? Vậy thì một lần nữa tin những gì tớ viết ở đây là thật nhé....Thế là đủ roài....Àh, mà chẳng biết có đời nào mò vào đây để đọc không ???hehehe....Trời vẫn còn đang mưa to lắm, không biết bao giờ mới có nắng nữa???Ấy hiểu tớ nhỉ???? Bao giờ trời nắng tớ sẽ báo cho ấy biết... chắc chắn là như thế....Bây giờ tớ cảm thấy tự tin lắm ấy ạh...Chắc một phần nhờ ấy........Cũng nhờ ấy mà tớ đã quên đi được những gì tưởng không thể quên được...hì hì...
    Hôm nay tớ cảm thấy vui quá!
  2. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Dạo nè Tình Củm niedrig , vào đây thử tìm 1 trái tim khác. Không biết có được hay không?
    Không biết ai giúp được tuiii.....
    Hay mình phải chờ cho đến ngày 22.6.
  3. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Dạo nè Tình Củm niedrig , vào đây thử tìm 1 trái tim khác. Không biết có được hay không?
    Không biết ai giúp được tuiii.....
    Hay mình phải chờ cho đến ngày 22.6.
  4. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    --->Này ! cậu biết mục lục những bài viết nằm đâu kô!!......cứ đi thẳng vào đấy....tìm ..Dịch Vụ gì đấy !.....nhớ tìm gặp trực tiếp cho bằng đưọc Tổng Giám Đốc Môi Giới arale ! ...........nộp cái đơn! -->XONG!!quá đơn giản!
    À mà này! nhớ phải soạn cái lễ cho nó chỉnh tề tươm tất vào nhé!!...... thế mới mong suôn sẻ!
  5. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    --->Này ! cậu biết mục lục những bài viết nằm đâu kô!!......cứ đi thẳng vào đấy....tìm ..Dịch Vụ gì đấy !.....nhớ tìm gặp trực tiếp cho bằng đưọc Tổng Giám Đốc Môi Giới arale ! ...........nộp cái đơn! -->XONG!!quá đơn giản!
    À mà này! nhớ phải soạn cái lễ cho nó chỉnh tề tươm tất vào nhé!!...... thế mới mong suôn sẻ!
  6. roma3

    roma3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hihi để tớ giúp soạn một cái lễ tươm tất nhé!
    9 bông hoa đỏ, 9 chén nước, chín nén hương, mâm 9 thứ quả, vàng khối, chè tàu thuốc lá, thịt mồi, gạo, muối, nến, ah wên cả sớ nữa. Cầu gì viết nấy.
    hêh chúc may mắn nhé vì ở đây có rất nhiều chín.
    Được roma3 sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 17/02/2005
  7. roma3

    roma3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hihi để tớ giúp soạn một cái lễ tươm tất nhé!
    9 bông hoa đỏ, 9 chén nước, chín nén hương, mâm 9 thứ quả, vàng khối, chè tàu thuốc lá, thịt mồi, gạo, muối, nến, ah wên cả sớ nữa. Cầu gì viết nấy.
    hêh chúc may mắn nhé vì ở đây có rất nhiều chín.
    Được roma3 sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 17/02/2005
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    @ Người ngồi trước em
    Sáng nay tỉnh dậy với một tin nhắn cực kì đáng ghét, em chỉ biết Reply lại một từ "Giận" mà thôi vì em chẳng biết nói gì nữa và cũng vì em đang "băn khoăn" ko biết có fải anh đùa hay ko.
    Gặp anh rồi mà sao thấy trong lòng ko vui? Có fải vì em mới chỉ có thể "Tạm tin" mà thôi. Em hay suy nghĩ linh tinh, hay nói luyên thuyên...fải ko anh? Toàn là "tự tưởng tượng" mà thôi. Chỉ vì em đã gặp quá nhiều bấp bênh trong cuộc sống của mình.
    Ai đấy đã nói với em rằng đời người ngắn lắm. Chẳng biết sau này c/s của em, tương lai của em sẽ là gì. Đôi khi em ko tự tin để sống, ko tự tin để cố gắng và hy vọng, ko tự tin để YÊU. Dù quen anh đã rất lâu rồi, cũng coi anh là một người thân thiết của mình để mỗi khi có chuyện em lại mail cho anh để "kêu ca" thật dài, nhưng chưa bao giờ em nghĩ rằng có lúc em và anh lại thế này.
    Valentine năm nay có thật là hạnh phúc của em hay ko? Em mới chỉ gặp anh một lần, để rồi yêu, để rồi nhớ, và lại hi vọng cho mình 1 hạnh phúc thực sự. Đã lâu rồi em mới có lại những cảm xúc như thế. Trong thâm tâm em thấy hạnh phúc. "Được chờ đợi và nhớ một người cũng là hạnh phúc" anh nhớ ko? Nhưng em lại thấy hoang mang và sợ, em cảm nhận được ở anh có một điều gì đấy khiến cho em fải suy nghĩ nhưng em lại ko thể lý giải được đấy là điều gì. Cái gì nhanh đến thì sẽ nhanh qua? Anh vẫn là một người "lạ" đối với em, có những riêng tư mà em chưa biết hết và em tự hỏi liệu anh có muốn chia sẻ hay ko?
    Anh sắp đi rồi, vậy là em lại một lần nữa fải xa người mà em yêu thương. Hình như người thân nào của em cũng đi xa em. Mà thường thì sự trở về luôn ko trọn vẹn, thậm chí là rất tồi tệ. Em vẫn sẽ chỉ một mình với những nỗi buồn quen thuộc của mình, nhưng em hiểu rằng bây giờ nỗi buồn của em còn mang tên Nỗi Nhớ! Em sẽ chờ người thật lòng yêu thương em!

  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    @ Người ngồi trước em
    Sáng nay tỉnh dậy với một tin nhắn cực kì đáng ghét, em chỉ biết Reply lại một từ "Giận" mà thôi vì em chẳng biết nói gì nữa và cũng vì em đang "băn khoăn" ko biết có fải anh đùa hay ko.
    Gặp anh rồi mà sao thấy trong lòng ko vui? Có fải vì em mới chỉ có thể "Tạm tin" mà thôi. Em hay suy nghĩ linh tinh, hay nói luyên thuyên...fải ko anh? Toàn là "tự tưởng tượng" mà thôi. Chỉ vì em đã gặp quá nhiều bấp bênh trong cuộc sống của mình.
    Ai đấy đã nói với em rằng đời người ngắn lắm. Chẳng biết sau này c/s của em, tương lai của em sẽ là gì. Đôi khi em ko tự tin để sống, ko tự tin để cố gắng và hy vọng, ko tự tin để YÊU. Dù quen anh đã rất lâu rồi, cũng coi anh là một người thân thiết của mình để mỗi khi có chuyện em lại mail cho anh để "kêu ca" thật dài, nhưng chưa bao giờ em nghĩ rằng có lúc em và anh lại thế này.
    Valentine năm nay có thật là hạnh phúc của em hay ko? Em mới chỉ gặp anh một lần, để rồi yêu, để rồi nhớ, và lại hi vọng cho mình 1 hạnh phúc thực sự. Đã lâu rồi em mới có lại những cảm xúc như thế. Trong thâm tâm em thấy hạnh phúc. "Được chờ đợi và nhớ một người cũng là hạnh phúc" anh nhớ ko? Nhưng em lại thấy hoang mang và sợ, em cảm nhận được ở anh có một điều gì đấy khiến cho em fải suy nghĩ nhưng em lại ko thể lý giải được đấy là điều gì. Cái gì nhanh đến thì sẽ nhanh qua? Anh vẫn là một người "lạ" đối với em, có những riêng tư mà em chưa biết hết và em tự hỏi liệu anh có muốn chia sẻ hay ko?
    Anh sắp đi rồi, vậy là em lại một lần nữa fải xa người mà em yêu thương. Hình như người thân nào của em cũng đi xa em. Mà thường thì sự trở về luôn ko trọn vẹn, thậm chí là rất tồi tệ. Em vẫn sẽ chỉ một mình với những nỗi buồn quen thuộc của mình, nhưng em hiểu rằng bây giờ nỗi buồn của em còn mang tên Nỗi Nhớ! Em sẽ chờ người thật lòng yêu thương em!

  10. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tuần này tớ rảnh rỗi quá ấy ạh.... Toàn ăn nhậu rồi ngủ sưng cả mắt lên thôi..... Mà đi đâu tớ cũng viết cho ấy nhỉ??? Từ mai bận lắm, không còn thời gian nữa đâu.... Thi tốt .

Chia sẻ trang này