1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là vậy chị nhỉ ............Hihihihi, hôm nay vui thật ......... Mọi chuyện kết thúc tốt cả Yêu mọi người
  2. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    mọi người cũng yêu em qua nhanh lên....đợi gần chết già rùi à
  3. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    mọi người cũng yêu em qua nhanh lên....đợi gần chết già rùi à
  4. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

    Tặng ấy...
  5. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

    Tặng ấy...
  6. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Úi, từ từ, đừng giục, cuống lên ngã bây giờ
  7. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Úi, từ từ, đừng giục, cuống lên ngã bây giờ
  8. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Em shin qua đây anh dẫn lên rốt tốc...........!
    và sẽ
    chỉ em coi
    bãi biển thơ mộng và êm ru ăn đứt Đồ sơn......với câu lạc bộ FKK của anh KK
    đảm bảo em mê tít thò lò.......kô CÒN muốn về Vn nữa ấy!
  9. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Em shin qua đây anh dẫn lên rốt tốc...........!
    và sẽ
    chỉ em coi
    bãi biển thơ mộng và êm ru ăn đứt Đồ sơn......với câu lạc bộ FKK của anh KK
    đảm bảo em mê tít thò lò.......kô CÒN muốn về Vn nữa ấy!
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi , hơn ba năm tớ mới tìm lại được bài thơ này Nó lẫn trong những cái thiệp, những lá thư , những hồi ức tớ gửi ở nhà - không vương vấn, mà ra đi ...Mỗi khi đọc lại, tớ thầm cảm ơn ấy - người đã bên cạnh tớ lúc tớ buồn  để an ủi tớ bằng những lời lẽ chín chắn Có những điều tớ sẽ không bao giờ quên, cho dù đến cuối cuộc đời khi cái đầu tớ sở hữu có thể rỗng tuếch ...Yêu ấy thật nhiều, bạn của tớ
    " Lỡ có gặp xin người đừng khóc Hãy cứ lạnh lùng mà bước qua mauTa giam hết tim mình vào giông bãoNên chẳng biết buồn đã từ lâuCó người hát rong về trên phốTiếng hát ngã vào con hẻm sâuMưa cũng ngã đâu đây làm ướt mèm tiếng hátNgười ta lớn dần qua những nỗi đau..."
     

Chia sẻ trang này