1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    Được qua_lac sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 19/03/2005
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Vì ấy chẳng bao giờ vào đây nên tớ sẽ không lo , rằng ấy sẽ cả nghĩ về những điều tớ viết .
    Đi bên ấy để nhận ra rằng : trong mắt ấy, một người khác mới là quan trọng . Nói chuyện với ấy để buồn một chút : tình yêu của ấy cho những thứ " chung " cũng bị lung lay . Tâm sự với ấy để cảm thấy hụt hẫng : khoảng cách cũng có thể làm mòn đi tình bạn
    Hi vọng những suy nghĩ ấy chỉ bắt nguồn từ sự ích kỷ cá nhân của tớ Hi vọng ...
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Vì ấy chẳng bao giờ vào đây nên tớ sẽ không lo , rằng ấy sẽ cả nghĩ về những điều tớ viết .
    Đi bên ấy để nhận ra rằng : trong mắt ấy, một người khác mới là quan trọng . Nói chuyện với ấy để buồn một chút : tình yêu của ấy cho những thứ " chung " cũng bị lung lay . Tâm sự với ấy để cảm thấy hụt hẫng : khoảng cách cũng có thể làm mòn đi tình bạn
    Hi vọng những suy nghĩ ấy chỉ bắt nguồn từ sự ích kỷ cá nhân của tớ Hi vọng ...
  4. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chị,
    hôm nay em gặp em trai chị rồi....Đang suy nghĩ xem có nên nhận chị làm chị dâu không????kakakakaEm chị mà biết em viết những dòng này chắc là ăn không ngon ngủ không yên quá...haha....1 tiếng đồng hồ em kê bánh xe suốt, mà em trai chị cũng có hiền lành chi đâu...hehehe....Nói túm lại là 49 gặp 50 hay kẻ cắp gặp bà già cũng thế cả .....Cậu ấy vui tính thật....Thế nên em mới chọc....Gặp người khác thì....em im như thóc...khà khà....
  5. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chị,
    hôm nay em gặp em trai chị rồi....Đang suy nghĩ xem có nên nhận chị làm chị dâu không????kakakakaEm chị mà biết em viết những dòng này chắc là ăn không ngon ngủ không yên quá...haha....1 tiếng đồng hồ em kê bánh xe suốt, mà em trai chị cũng có hiền lành chi đâu...hehehe....Nói túm lại là 49 gặp 50 hay kẻ cắp gặp bà già cũng thế cả .....Cậu ấy vui tính thật....Thế nên em mới chọc....Gặp người khác thì....em im như thóc...khà khà....
  6. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Anh,
    Em không biết phải nói như thế nào đây để anh hiểu được em. Trước khi anh nói lời yêu em, em đã dành tình cảm của mình cho người khác mất rồi....Nhưng anh biết không??? Người ấy lại dửng dung như không biết chuyện gì vậy...Lúc mà em cảm thấy buồn và thất vọng nhất , anh lại nói lời yêu thương....Em cứ nghĩ rằng, quen anh em sẽ quên được người ấy....quen anh em sẽ quên được cả những nỗi buồn, những nỗi buồn không đáng có phải không anh???
    Nhưng hình như là em đang tự dối lòng mình thôi....Em không thể nào yêu anh được....Một thời gian dài đủ để em suy nghĩ, tự nhìn lại mình....và em cảm thấy trái tim mình hình như hoá đá rồi, không còn cảm xúc nữa. Em không muốn lừa dối anh, em không muốn mọi chuyện đi quá xa đến mức không thể cứu vãn được ...Thế nên em mới bảo mình đừng liên lạc với nhau nữa....
    Chắc trên đời này không có ai yêu thương em nhiều như anh đâu...vì em biết anh sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì em muốn...Em bảo anh không liên lạc và anh cũng làm như vậy thật....Cuộc sống lại bình yên trở lại với em....Em lúc nào cũng xem anh như anh trai của mình, em muốn hỏi thăm anh thế nào thôi, nhưng anh thì chẳng bao giờ xem em là em gái của anh cả....Em kể cho anh nghe chuyện tình cảm của em dành cho người khác thì anh lại không tin em, còn bảo rằng em tự bịa ra chuyện ấy nữa chứ....Em tự bịa chuyện để làm gì ??? Để nhận hết lỗi về phía mình ư??? Em...không sống cao thượng được đến như vậy đâu anh biết không hả?
    Hôm qua em ngạc nhiên lắm vì nah đã viết cho em một Email thật dài....Em đọc rồi không biết mình phải nên làm gì nữa.....Người ta hay bảo con gái phức tạp rắc rối hay thế này thế kia....Con trai cũng không đơn giản chút nào...Em nói có một câu thôi, anh lại suy diễn ra hàng trăm thứ....Quả thật là em không bao giờ nghĩ đến những chuyện như anh viết, mà em cũng không hiểu được sao anh lại có thể nghĩ như thế được....Em cũng không muốn biện minh hay giải thích gì cả....Bây giờ thì em hiểu rằng có lẽ em im lặng thì tốt hơn....Em chỉ thấy buồn vì những chuyện không đâu này mà mình mất đi tình cảm tốt đẹp của mình trước đây. Em luôn to mồm mà bảo rằng em không hối tiếc về những gì em làm....Bây giờ em cũng vậy, em không thấy tiếc nuối đâu.....Trong chuyện tình cảm người ta không thể nào lý giải được nhiều thứ, nên cả anh và em không ai là người có lỗi cả. Anh đừng xin lỗi em như thế...Em không tự dằn vặt mình thì thôi, sao anh lại tự làm khổ mình hả anh??? Tối hôm qua em không ngủ được và cứ nghĩ mãi về những gì anh viết....Em chỉ mong anh hãy sớm quên em đi và cũng đừng vì em mà trở nên hận cuộc sống này....Vì em biết anh nhất định sẽ tìm được một người yêu thương anh....và người ấy không phải là em....!!!!!
  7. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Anh,
    Em không biết phải nói như thế nào đây để anh hiểu được em. Trước khi anh nói lời yêu em, em đã dành tình cảm của mình cho người khác mất rồi....Nhưng anh biết không??? Người ấy lại dửng dung như không biết chuyện gì vậy...Lúc mà em cảm thấy buồn và thất vọng nhất , anh lại nói lời yêu thương....Em cứ nghĩ rằng, quen anh em sẽ quên được người ấy....quen anh em sẽ quên được cả những nỗi buồn, những nỗi buồn không đáng có phải không anh???
    Nhưng hình như là em đang tự dối lòng mình thôi....Em không thể nào yêu anh được....Một thời gian dài đủ để em suy nghĩ, tự nhìn lại mình....và em cảm thấy trái tim mình hình như hoá đá rồi, không còn cảm xúc nữa. Em không muốn lừa dối anh, em không muốn mọi chuyện đi quá xa đến mức không thể cứu vãn được ...Thế nên em mới bảo mình đừng liên lạc với nhau nữa....
    Chắc trên đời này không có ai yêu thương em nhiều như anh đâu...vì em biết anh sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì em muốn...Em bảo anh không liên lạc và anh cũng làm như vậy thật....Cuộc sống lại bình yên trở lại với em....Em lúc nào cũng xem anh như anh trai của mình, em muốn hỏi thăm anh thế nào thôi, nhưng anh thì chẳng bao giờ xem em là em gái của anh cả....Em kể cho anh nghe chuyện tình cảm của em dành cho người khác thì anh lại không tin em, còn bảo rằng em tự bịa ra chuyện ấy nữa chứ....Em tự bịa chuyện để làm gì ??? Để nhận hết lỗi về phía mình ư??? Em...không sống cao thượng được đến như vậy đâu anh biết không hả?
    Hôm qua em ngạc nhiên lắm vì nah đã viết cho em một Email thật dài....Em đọc rồi không biết mình phải nên làm gì nữa.....Người ta hay bảo con gái phức tạp rắc rối hay thế này thế kia....Con trai cũng không đơn giản chút nào...Em nói có một câu thôi, anh lại suy diễn ra hàng trăm thứ....Quả thật là em không bao giờ nghĩ đến những chuyện như anh viết, mà em cũng không hiểu được sao anh lại có thể nghĩ như thế được....Em cũng không muốn biện minh hay giải thích gì cả....Bây giờ thì em hiểu rằng có lẽ em im lặng thì tốt hơn....Em chỉ thấy buồn vì những chuyện không đâu này mà mình mất đi tình cảm tốt đẹp của mình trước đây. Em luôn to mồm mà bảo rằng em không hối tiếc về những gì em làm....Bây giờ em cũng vậy, em không thấy tiếc nuối đâu.....Trong chuyện tình cảm người ta không thể nào lý giải được nhiều thứ, nên cả anh và em không ai là người có lỗi cả. Anh đừng xin lỗi em như thế...Em không tự dằn vặt mình thì thôi, sao anh lại tự làm khổ mình hả anh??? Tối hôm qua em không ngủ được và cứ nghĩ mãi về những gì anh viết....Em chỉ mong anh hãy sớm quên em đi và cũng đừng vì em mà trở nên hận cuộc sống này....Vì em biết anh nhất định sẽ tìm được một người yêu thương anh....và người ấy không phải là em....!!!!!
  8. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Muốn nói thật nhiều nhưng khi đối diện rồi lại chẳng nói được bao nhiêu.........M ngốc quá phải không???
  9. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Muốn nói thật nhiều nhưng khi đối diện rồi lại chẳng nói được bao nhiêu.........M ngốc quá phải không???
  10. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Một đứa gọi được điện thoại mà ko có internet
    Một đứa có internet mà ko có điện thoại
    Một đứa không có internet và điện thoại chỉ có thể nghe
    Cuối cùng vẫn nghĩ ra cách liên lạc được với nhau ( cám ơn đồng chí giao liên ).
    Đến Hamburg Dom mà ba đứa mỗi đứa một cốc Glühwein rồi say túy lúy , ngả nghiêng trong quán tới tận 2 tiếng đồng hồ mới ra ngoài. Ăn kẹo bông, vào nhà ma. Xong! Biết Dom. Thế là về! Trong khi tớ thì lên kế hoạch dẫn các ấy đi nào là Dom, Dungeon rồi Miniatur Wunderland nữa. May mà tớ còn đấu tranh để nấu cơm, chứ các ấy cứ đòi bánh đa ăn liền, mọi người nghe tớ là chủ nhà đãi khách như thế chắc lần sau hết dám đến tớ chơi quá
    Một ấy thì tối ngủ lăn lóc, ko đủ sức tỉnh dậy nói chuyện với hai đứa tớ.
    Một ấy thì lên tàu, ngồi vào chỗ xong là quên luôn tớ, tàu chạy cũng ko nhìn ra để tớ còn vẫy tay.
    Còn tớ - tớ thì chắc sẽ nhớ hai ấy, hẳn rồi.
    Tìm được tấm card, trông có ý nghĩa nhỉ Cám ơn hai ấy đã đến, dù rằng bạn bè thì ko cần nói lời cám ơn ( một lần ấy Love bảo tớ thế ). Tớ vui lắm! Đích tới sẽ là B. nhé!

Chia sẻ trang này