1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nhắn '' một người ''  : Sự im lặng ấy làm em cảm thấy đau lòng . Trốn tránh Nhưng đâu có gì để trốn tránh em nhỉ ? Vậy tất cả có nghĩa gì ? Em vẫn tin tưởng bro như một người bạn . Lẽ nào lại đi mà không nói lời tạm biệt , lẽ nào chẳng có chút lo lắng cho em .Em không sợ nếu bro nghĩ em phiền toái . Thật đấy ! Có những người mà em cảm thấy mang ơn, cho dù họ xuất hiện trong cuộc đời em chỉ ở một khoảnh khắc rất ngắn ngủi . Bro biết , sự chân thành chẳng thể là giả dối, phải không ?
    Có thể bro ko thèm đọc, nhưng cứ nhắn thế ...biết đâu ...
  2. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    "Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào..."
  3. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    "Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào..."
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới uống...bia 1 cốc và chếnh choáng nhưng mà mình vui thế ko biết, vậy là đã hơn 3 năm rồi, gặp nhau tinh cờ, và tình cờ thành bạn thân.
    "Có thể chỉ có 1 lần bạn T bv, còn đi làm thì làm cả đời" mình cứ lẩm nhẩm câu đó mãi và muốn cảm ơn Bigfriend đã nhắc mình, mọi thứ chẳng có gì đáng quý bằng tình cảm chân thật dành cho nhau cả, mất việc thì sẽ tìm được việc khác, mất tiền thì sẽ kiếm được tiền, còn có những điều mà nếu để mất đi thì ko bao giờ có nữa.
    Ngồi bên mâm cơm, nhìn 2 cậu bạn cụng ly, tiếng cười của cả nhà, nhìn cả 2 em iu của 2 bạn mình ... mình như muốn ghi lại tất cả những hình ảnh ấy vào trong tâm trí mình...ghi nhớ cái tiếng ngà ngà say của bạn gầy, tiếng cười toe toét của bạn béo, tiếng nói rất to và hào hứng của papa bạn gầy...nhớ cả 2 cứ hét toáng cả nhà lên khi kể chuyện cho cả nhà nghe về tình bạn của 3 đứa hi, cả bóng bạn gầy hơi xiêu vẹo khi tiễn mình...
    happy & lucky
    Viết xong H lại là người đọc đầu tiên, hi` mày cũng hãy cười tươi như tao nhé, còn mấy hôm nữa thi rồi, cố gắng nhé, bạn iu quý! đợi mày thi xong, cả 2 lại cùng đi ra ao sen, ra bãi tre ngắm mặt trời lặn, và về HP đi biển nữa...yêu đời wá
  5. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới uống...bia 1 cốc và chếnh choáng nhưng mà mình vui thế ko biết, vậy là đã hơn 3 năm rồi, gặp nhau tinh cờ, và tình cờ thành bạn thân.
    "Có thể chỉ có 1 lần bạn T bv, còn đi làm thì làm cả đời" mình cứ lẩm nhẩm câu đó mãi và muốn cảm ơn Bigfriend đã nhắc mình, mọi thứ chẳng có gì đáng quý bằng tình cảm chân thật dành cho nhau cả, mất việc thì sẽ tìm được việc khác, mất tiền thì sẽ kiếm được tiền, còn có những điều mà nếu để mất đi thì ko bao giờ có nữa.
    Ngồi bên mâm cơm, nhìn 2 cậu bạn cụng ly, tiếng cười của cả nhà, nhìn cả 2 em iu của 2 bạn mình ... mình như muốn ghi lại tất cả những hình ảnh ấy vào trong tâm trí mình...ghi nhớ cái tiếng ngà ngà say của bạn gầy, tiếng cười toe toét của bạn béo, tiếng nói rất to và hào hứng của papa bạn gầy...nhớ cả 2 cứ hét toáng cả nhà lên khi kể chuyện cho cả nhà nghe về tình bạn của 3 đứa hi, cả bóng bạn gầy hơi xiêu vẹo khi tiễn mình...
    happy & lucky
    Viết xong H lại là người đọc đầu tiên, hi` mày cũng hãy cười tươi như tao nhé, còn mấy hôm nữa thi rồi, cố gắng nhé, bạn iu quý! đợi mày thi xong, cả 2 lại cùng đi ra ao sen, ra bãi tre ngắm mặt trời lặn, và về HP đi biển nữa...yêu đời wá
  6. sc101285

    sc101285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn dec23 ơi, bài hát của bạn hay quá ! bạn có thể gửi file bài hát đó cho tớ đc ko? tớ ko thể load đc bài này.thanks bạn nhé!
  7. sc101285

    sc101285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn dec23 ơi, bài hát của bạn hay quá ! bạn có thể gửi file bài hát đó cho tớ đc ko? tớ ko thể load đc bài này.thanks bạn nhé!
  8. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tớ mạn phép trả lời hộ bạn dec23 nhé, tại bạn ý chưa chắc đã vào đây thường xuyên để trả lời cho ấy mà. Đây là bài:" You belong to me" là nhạc trong phim Schrek thì phải. Ấy có thể down trong www.vn99.net, tớ thấy có trong đấy.
    Chúc may mắn!
  9. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tớ mạn phép trả lời hộ bạn dec23 nhé, tại bạn ý chưa chắc đã vào đây thường xuyên để trả lời cho ấy mà. Đây là bài:" You belong to me" là nhạc trong phim Schrek thì phải. Ấy có thể down trong www.vn99.net, tớ thấy có trong đấy.
    Chúc may mắn!
  10. sc101285

    sc101285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn lovewillpassmeby nhé!
    tặng bạn 5* nhé!

Chia sẻ trang này