1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sc101285

    sc101285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn lovewillpassmeby nhé!
    tặng bạn 5* nhé!
  2. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    One, you?Tre like a dream come true
    Two, just wanna be with you
    Three, man it?Ts plain to see
    That you?Tre the only one for me and
    Four, repeat steps one through three
    Five, make you fall in love with me
    If ever I believe my work is done
    Then I?Tll start back at one
    Lọ mọ mãi mới vào được nick này '' Voi Còi '' ... nhớ cái nick name ấy gọi tớ quá đi
  3. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    One, you?Tre like a dream come true
    Two, just wanna be with you
    Three, man it?Ts plain to see
    That you?Tre the only one for me and
    Four, repeat steps one through three
    Five, make you fall in love with me
    If ever I believe my work is done
    Then I?Tll start back at one
    Lọ mọ mãi mới vào được nick này '' Voi Còi '' ... nhớ cái nick name ấy gọi tớ quá đi
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

  5. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

  6. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có những người bạn mình không thể nói lời thật lòng , nhưng cũng kô thể kéo léo với những lời giả dối... và vì thế mình sẽ ngày càng xa - rất xa họ Nghĩ cũng buồn , nhưng tình bạn nếu chỉ cố gắng ở một bên thì sẽ là không đủ, nếu những người kia kô bao giờ vun vén để cho friendship ấy ngày càng tốt đẹp hơn , thì nỗ lực của riêng mình sẽ chỉ vô ích . Trong một khoảnh khắc, mình ước được biến lên mặt trăng hay hành tinh sao hoả gì đó ...bất cứ nơi đâu chỉ có mình mình ... kô ai có thể làm mình cảm thấy phiền lòng , lo lắng . Lãng nhách nhỉ
    Tự dưng cái cảm giác mệt mỏi cứ kéo dài , muốn thư giãn nhưng thời gian lại kô đủ ... một tuần mới sắp đến ... mình phải tiếp tục sống một cách thực tế hơn
  7. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có những người bạn mình không thể nói lời thật lòng , nhưng cũng kô thể kéo léo với những lời giả dối... và vì thế mình sẽ ngày càng xa - rất xa họ Nghĩ cũng buồn , nhưng tình bạn nếu chỉ cố gắng ở một bên thì sẽ là không đủ, nếu những người kia kô bao giờ vun vén để cho friendship ấy ngày càng tốt đẹp hơn , thì nỗ lực của riêng mình sẽ chỉ vô ích . Trong một khoảnh khắc, mình ước được biến lên mặt trăng hay hành tinh sao hoả gì đó ...bất cứ nơi đâu chỉ có mình mình ... kô ai có thể làm mình cảm thấy phiền lòng , lo lắng . Lãng nhách nhỉ
    Tự dưng cái cảm giác mệt mỏi cứ kéo dài , muốn thư giãn nhưng thời gian lại kô đủ ... một tuần mới sắp đến ... mình phải tiếp tục sống một cách thực tế hơn
  8. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    xong 1Eu của bf cứ thấy tiếc mãi, ước gì mình đã hỏi ít hơn, nói ít hơn để được nghe nhiều hơn...
    Alles Gute!
  9. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    xong 1Eu của bf cứ thấy tiếc mãi, ước gì mình đã hỏi ít hơn, nói ít hơn để được nghe nhiều hơn...
    Alles Gute!
  10. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    an trưahạ!
    hì hì... lúc đầu cũng hơi run. Nhưng mà lúc đi thực tập cũng đã từng đứng ở trên nhìn xuống rồi... nên mặc dù lần đầu nhưng không có sai sót gì cả. Với lại thầy em dạy với vị trí của mình, mình bảo họ nghe thì họ sẽ nghe, mình bảo họ viết thì họ sẽ viết......xác định được chỗ đứng của mình nên ...làm tốt. Học hỏi được nhiều thứ. Có nhiều đứa nhăn mặt...Ý bảo là em khó quá đấy hihihi...Thế mà đã nhăn mặt rồi..Em mà thẳng tay thì không biết thế nào...Nghĩ vì ngày xưa mình cũng thế nên...tha.
    Cả chiều hôm qua kéo nhau đi cắt tóc. Giá mà cắt tóc xong mình thấy nhẹ nhõm thì cũng tốt, giá mà cắt tóc xong mình có thể trở thành người khác thì cũng tốt... Nhưng mà...chỉ có kiểu tóc là thay đổi thôi..còn con người vẫn thế, chị nhỉ? Tối thì cả đám kéo nhau đi hát....Hmm, khi bạn bè đau khổ ..thì mình cũng không muốn cười nữa... Hát như chưa bao giờ được hát...Hát để chào sài gòn luôn.. Sinh nhật này, nghĩ đến lúc không được đi hát với cái đám nhí nhố của em...đã thấy buồn rồi...
    Lúc trước thì cứ luôn miệng bảo không thích thành phố chút nào cả...Hì hì...Bây giờ ....thấy ngược lại......Viết thế này thôi...

Chia sẻ trang này