1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Nghe tin bà phỏng vấn ko tốt, tôi cũng cảm thấy buồn. Quen bà cũng chỉ mới một năm, chat nhau vài lần và gặp nhau có một lần. Nhưng tôi rất quý bà.
    Tôi thấy bà là nguời có nhiều khó khăn trong cuộc sống. có thể nguời khác ở vị trí bà đã gục từ lâu rồi, nhưng bà vẫn cố gắng. Cuộc sống là vậy mà. Khó khăn giống như một ngọn gió, nó thổi bùng những đám lửa to và dập tắt những ngọn lửa nhỏ. Hy vọng bà sẽ tiếp tục cố gắng phần đấu0
    Những gì xảy ra chỉ là sự bắt đầu. Ngày xưa tôi học tiếng, thấy mình nói cũng thành thạo rồi, thế nhưng khi vào trong truờng, mới biết nó chỉ là một chút nhỏ nhoi thôi. Ngoài ra còn nhiều điều để học và làm lắm.
    Thế nhé, đừng buồn vì bài phỏng vấn. Cũng đừng lo sợ cho tuơng lai. Nếu như bà đã định làm lại từ đầu, thì hay mài sắc ý chí và quyết tâm đi, bà sẽ đạt đuợc điều mà bà muốn.
    Mọi nguời vẫn chờ bà sang đây chơi. Tôi cũng chờ bà sang để nhờ bà nấu cơm và rửa bát hộKo thì dẫn tôi đi ăn kem nhé
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    You''ll Always Have My Shoulder To Cry On !
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đọc ở đâu đó câu này nè: em ơi, chờ anh về nhé
    ......
    Tớ thấy ấy cũng hạnh phúc như ai đấy thôi, vậy sao cứ phải lăn tăn thế nhở
    Bg tớ mới nhận ra rằng, những điều ai đó cư xử với ấy cũng đúng lắm , ấy à

  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện cho ấy xong tớ mới đọc được những gì ấy viết ở Yahoo . Tớ buồn 5 phút ...rồi lại thôi , vì biết chắc tính ấy vốn thẳng thắn , nóng một tí nhưng chẳng bao giờ để bụng đâu, phải không ?
    Cả tớ và ấy kia rất quý mến ấy ( đặc biệt là ấy kia, ấy à , bọn tớ đều coi trọng tình bạn với ấy , thế nên những gì ấy nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu .
    Ấy có hiểu tớ không ?
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    I can''t stop loving you
    (I can''t stop loving you)
    I''ve made up my mind
    To live in memory of the lonesome times
    (I can''t stop wanting you)
    It''s useless to say
    So I''ll just live my life in dreams of yesterday
    (Dreams of yesterday)
    Those happy hours that we once knew
    Tho'' long ago, they still make me blue
    They say that time heals a broken heart
    But time has stood still since we''ve been apart
    (I can''t stop loving you)
    I''ve made up my mind
    To live in memories of the lonesome times
    (I can''t stop wanting you)
    It''s useless to say
    So I''ll just live my life in dreams of yesterday

    http://pgoh.free.fr/cant_stop.ram
  6. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    fuer dich!
  7. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sterne und TrÔume
    WeiYt Du noch,
    wie ich Dir die Sterne vom Himmel
    holen wollte,
    um uns einen Traum zu erfẳllen?
    Aber
    Du meintest,
    sie hingen viel zu hoch ...!
    Gestern
    streckte ich mich zufÔllig
    dem Himmel entgegen,
    und ein Stern fiel
    in meine Hand hinein.
    Er war noch warm
    und zeigte mir,
    daY TrÔume vielleicht nicht sofort
    in Erfẳllung gehen;
    aber irgendwann ...?!

    - Markus Bomhard -
  8. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã cho em biết rằng dù em có ở bất cứ nơi dâu anh vẫn luôn chia sẻ mọi chuyện với em. Cám ơn anh đã cho em một bờ vai vững chắc để em không ngần ngại dựa vào. Cám ơn anh đã cho em biết rằng em là người rất quan trọng đối với anh ...giống như anh là người rất quan trọng đối với em....
    Ai đã viết những dòng này nhỉ???
  9. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Gửi ấy,
    ấy đã khiến trái tim tớ đập nhanh hơn bình thường rồi. Hôm đầu tiên gặp cậu, như có một luồng gió mát thổi vào trong lòng tớ. Một cảm xúc dễ chịu và tràn đầy thuơng yêu bỗng như trào dâng lên trong tâm hồn tớ. Lâu rồi tớ mới cảm thấy mình như đang có cảm giác đang yêu mến một nguời nào đó.
    Chiều nay trời mưa, lúc tiễn cậu trên tàu. Cảm giác buồn lắm. Có một cái gì đó giằng xé trong tâm hồn mình lúc đó. Biết rằng những cuộc gặp gỡ chỉ như những sân ga, và chúng ta như những con tàu, có những bến đỗ riêng của đời mình. Có thể một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng ko biết có đuợc như lúc này ko?
    Đêm rồi, chắc cậu đã đi làm về. Chúc cậu một giấc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Cuộc đời là một quãng đuờng dài lắm. Nhưng trên con đuờng đó, sẽ có những nguời bạn để chúng ta chia sẻ và đuợc chia sẻ.
  10. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    fuer dich!

Chia sẻ trang này