1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhận được postcard của ấy Cảm động !
    Có phải bây giờ ấy cũng đang nhớ nhà ... ( hình như giống tớ )
    Mà chắc là ấy vẫn chưa có net
  2. chikabow

    chikabow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Bạn quý mến của tớ !
    Thế là ấy bay về nhà Chỉ hai tháng thôi mà tớ cứ tưởng sẽ lâu lắm Vì không chỉ có ấy đi , mà cả chị và anh cũng sẽ chẳng ở lại . Tớ ở chỗ này buồn tẻ nhắm
    Hai tháng , tớ lại nhởn nhơ rong chơi rồi ấy à, chỉ có điều là một mình, chẳng giống ấy, lúc nào cũng có vợ thật , vợ giả, vợ bé , vợ nhỏ hộ tống , ấy nhỉ
    Thôi thì ấy về nhà vui vẻ, nhớ online thường xuyên để hỏi thăm sức khoẻ tớ nhá. Ai gửi đồ gì cho tớ thì ấy cũng cầm sang hết nha Tớ xin cảm ơn ( yên tâm là sẽ hậu tạ )
    Bạn thân : Tớ ( ký tên và đóng dấu )
  4. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Mày ạh, tao lếch thếch chân đất bước lên xe Bus ai cung dòm tao hết. kekeke Mà hình như tao bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi... Đã thế tay tao cứ giữ khư khư đôi dép dứt....Khổ, chắc thiên hạ lại đang rủa thầm con nhỏ tiếc của không chịu vứt đi kekeke, nhưng mà mày biết không, đôi dép ấy chị T tặng tao mày ạh Còn lâu tao mới vứt...Mày tính từ giờ đến lúc đấy cho tao đi chân đất dài dài hay sao mà bảo gửi dép trong sài gòn ra.... Cấm gửi đấy gửi cái khác, gửi dép là giả lại đấy nhá ...
    Chị T sắp đi rồi mày ạh. Tao cũng còn có 1 tuần nữa ...cứ ăn chơi suốt..
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bà đuợc đi nuớc ngoài, nhưng mọi việc mới chỉ là sự bắt đầu thôi. Đừng mừng quá sớm.
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hik đứt rồi hả em đọc em viết mà cười ra ...nước mắt ..."cá sấu" mất hihi
    gửi bạn: có nói mừng vui gì đâu, mọi bước ngoặt, cũng như bất cứ việc gì đều có giá, và đáng giá mà cảm ơn nhiều vì đã luôn dành cho TH nhiều lời khuyên!
    Gửi tới anh trai và tất cả bạn bè lời cảm ơn chân thành từ tận trái tim (hihi nghe hơi sến nhỉ, nhưng chẳng biết nói thế nào nữa).
  7. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Lại mang đôi cói chiếu. Hôm bữa em với chị Hà đi Cổ loa cũng sắp đứt luôn roài....kekeke...nhưng vẫn còn kẹp được...:P
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
     
    [​IMG]
     
     
    ^----^...........Promise me you''''ll wait for me''''cause I''''ll be saving all my love for youand I will be home soonPromise me you you''''ll wait for meI need to know you feel the same way tooand I''''ll be home, I''''ll be home soon.........^---^
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 31/08/2005
  9. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tặng Cafe này, hay ko?

  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ơ, hay thế ấy ơi . :D]

Chia sẻ trang này