1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _saobien

    _saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 kỳ công? lá thư rất dài, nhưng như mọi khi tao đọc, đọc rất nhanh, mày vẫn kêu ca tao về chuyện này nhỉ. Tối nay, lại lôi ra đọc lại, kẻo nhỡ bỏ qua mất cái gì, đọc lại cho chắc ăn, mày thấy thế chắc lại cười sung sướng lắm đúng ko?
    Tao thấy mày cười rất nhiều qua fone, tao ko nghĩ mày vui nhất trong tết này là hôm mà đã fone và nói chuyện với tao, mình là người quan trọng thật ấy, cái mũi nở to ra rồi , hôm nay, nói chuyện với tao, chắc mày còn vui hơn hôm trước nhỉ? mỗi lần nghĩ đến mày, và nghĩ đến anh, em - tao cảm thấy rất ấm áp, nói đủ ko ai tin, thế mà tao chẳng cần gì hơn thế nữa. Dạo này nhiều lúc lo lắng đến tiền, nhưng chỉ 1 lúc thôi, vì tao thấy mình là người giàu có và tự tin. Nhớ nhà lắm, nhớ nhiều lúc cảm thấy như cháy, đến da diết cồn cào...nhưng đủ vững tin để bước đi , vì có bố mẹ, gia đình ủng hộ, có mày và bạn bè bên cạnh. Mày cũng thế nhé, cố gắng, nhiều nghị lực, mày biết là mày có thể làm tốt mọi việc mà, chỉ cần thực sự nỗ lực là okie thôi! Đến tuần sau tao mới gặp lại mày cơ, đọc những gì tao viết và lát nữa đi về cười 1 mình thì tủm tỉm thôi nhá, đừng toe toét 1 kẻo mấy anh đi đường...lại giàu trí tưởng bở hehhe
  2. nva2312

    nva2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    anh à,giờ này chác anh vẫn đang ngồi ở thư viện ,hay vẫn chăm chú viết bài dấy nhỉ?...liệu trong anh giờ đây còn có hình ảnh cửa em nữa chăng?....những giờ vorlesung hay những giờ thí nghiệm đã chiếm hết thời gian của anh rồi nhỉ?......thời gian này em đang suy sụp quá,em rất cần anh ở bên cạnh,hay chỉ cần một cuộc điẹn thoại cửa anh thôi,vậy mà.....xa nhau thạt rồi anh nhỉ,đúng là da xa nhau thật rồi ....em không đủ dũng cảm để đói diện với thục tế nữa,em đanng chay chốn sự thật và sự thất bại cửa bản thân mình,giờ em thấy trống trải và cô đơn quá,em muốn khóc nhưng không khóc đươc nữa.Dù sao,đứng từ phương trời xa ,em chúc anh luôn hanh phúc với cuộc sống mà anh đã chọn.....anh chỉ cần biết,em luôn nhớ anh,nhớ anh nhiều lắm........
  3. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Triệu bảo: tớ cũng ước gì có được tình bạn như bọn ấy, bọn tớ chỉ được cái nhiệt tình ban đầu còn bọn ấy là sự chân thành và cả 1 chiều sâu bên trong.... Tớ thèm được tình bạn như 4 bọn ấy. Những người bạn thưc sự!
    Hương, Ngân, Ngọc ơi:Nhớ bọn ấy quá...........
  4. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ lang thang vào một nơi, TL ấy ạ, nơi mà nhiều khi tớ tìm được vài bài hát hay hoặc đọc được vài bài tranh luận thú vị. Nhưng hôm qua tớ lại nhìn thấy KG. Tớ nhủ thầm, đó hẳn phải là ấy ... Tớ bối rối thật sự, giống như là ấy bỗng nhiên xuất hiện trước mắt tớ vậy. Uh, tớ cứ nghĩ trên đời chỉ có mình ấy là KG thôi, bởi vì chính tớ là người đặt cho ấy cái tên đó. Tớ vụng về theo chân KG, muốn biết ấy nói gì, nghĩ gì. Giờ thì tớ đã khẳng định là không phải ấy. Trùng hợp ... Nó làm tớ nghĩ lại những ngày trước. Cũng lâu rồi ấy nhỉ, hơn một năm rồi ... " Có những việc người ta chẳng bao giờ tìm được câu trả lời ". Tớ biết. Cuộc sống không vì thế mà ngừng lại...

    Mấy ngày nữa thôi, tớ lại cưỡi lên mình con chim khổng lồ ấy. Đêm hôm đó nhất định tớ sẽ lại không ngủ được, nhưng có lẽ tớ không nói điện thoại nữa đâu ...
    Cuộc sống không vì thế mà ngừng lại. Chỉ có điều không có gì cấm người ta đôi lúc nhớ tới những gì đã qua ... suy nghĩ một chút, nuối tiếc một chút. Vì thế nên đôi lúc tớ thoáng nhớ tới tình bạn với KG, và tớ tự cho phép mình buồn.
  5. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Khi phải nói vớ bạn rằng " Q quen rồi ", thật ra mình không vui tí nào cả ... một câu cứ nói mãi mỗi khi bạn việc gì đó, nhưng có lẽ không bao giờ nó là sự thật cả ... ừa, mình phải quen thôi ... chỉ mong bạn được vui vẻ ... mãi là bạn tốt, chỉ đơn giản nhưng cũng quá xa
  6. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Hoa%2DTau/2005/11/05F5FAF7/
    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa ......
    Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời .......

  7. nva2312

    nva2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn của anh đã giúp em tỉnh ngộ ra rồi,cảm ơn anh nhé,,,,,bây giờ em rất tự tin vào quyết định của mình,hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ mở ra cho em ở một phương trời mới,một cuộc sống hoàn toàn không có hình bóng của anh......dẫu sao em cũng cám ơn anh ,anh đã giúp nhìn vào hiện tại,dẫu hiện thực có buồn,nhưng em se phải đối mặt với nó thôi nhỉ,không sớm thì muộn,,,,,em chúc anh luôn luôn vui vẻ và tất nhiên là hạnh phúc nữa
  8. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Gửi người,
    Câu hỏi của tôi...chắc người đang nghĩ sao lại có người vô duyên đến thế phải không? Dù sao cũng xin cám ơn người đã cho tôi biết ...rằng ngày xưa người đã từng yêu tôi. Có thể tôi và người ...có duyên mà không có nợ. Xin đừng đổ lỗi tại ai mà mình không đến được với nhau...Vì không gian xa cách, vì những hiểu lầm không đáng có, vì không có cơ hội ...và cũng vì không có nợ với nhau....Tất cả chỉ còn là kỉ niệm, kỉ niệm của một lời hứa vu vơ trước bóng đèn nhưng ..tôi sẽ không quên.
    Muốn hỏi người câu hỏi vô duyên ấy, muốn nghe một câu trả lời thẳng thắn ..để tôi có thêm niềm tin trong cuộc sống này. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Tôi luôn cầu chúc người hạnh phúc ..và luôn là người bạn tốt của tôi...

  9. xaquenhoem

    xaquenhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nhoc oi cuoc song nay ai cung co niem vui va canhung noi buon, chi can minh nhin nhan dung su viec thoi.
    du sao ban cua em cung da di xa dieu mat mat do khong phai chi mot minh em cam nhan ma con bao nhieu nguoi khac nua
    hay ranh cho ban nhung tinh cam chan thanh nhat, hay viet tat canhung ky niem ,tinh cam cua 2 nguoi len tang giay doc lai mot lan cho ky roi sau do dot no di
    khi do em se tim thay long minh thanh than hon
    chuc em moi luon may man
    germany_buon1975
  10. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    gửi bạn iu quý
    cảm ơn mày nhiều lắm, tao chẳng biết làm thế nào để diễn tả hết cảm giác hạnh phúc và tự hào vì có mày cả. Lúc nào mày cũng chu đáo, làm cho tao rất nhiều việc mà tao ko thể làm. Tao nhớ đến 8.3 cách đây fải 11 năm rồi ấy nhỉ, cả nhóm mua hoa rồi đến về nhà nhau tặng cho mẹ, thời gian trôi nhanh thật ấy, 12 năm mày luôn ở bên cạnh tao, lúc mờ nhạt, lúc nổi bật, nhưng bất cứ lúc nào, mày cũng là một người quan trọng của tao, và chắc chắn vị trí đó không ai thay thế được hì hì
    Trái tim tao luôn luôn ấm áp vì có gia đình, có những người thân thiết , bạn bè tốt và đặc biệt là có mày nữa

Chia sẻ trang này