1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Dạ khúc
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
    Đã cần thế, thương thật rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần
    Thế tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn nồng
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/03/05F607B3/​
  2. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chiều Nghe Mưa
    Hoang vắng buổi chiều
    Lạnh giá cơn mưa
    ấm lên ký ức
    ấm lên khát vọng
    ấm lên đôi mắt xa vời
    Em ở đâu
    Góc khuất cuộc đời?
    Chiều nát vụn những giọt mưa tí tách
    Chiều gộp lại
    Chia đều những con chim đợi nắng
    Ai ngồi nghe mưa gõ suốt hiên thềm?
    Nhè nhẹ trong hồn
    Nhè nhẹ trong mưa
    Nhè nhẹ vu vơ ào ào những gió.
    Nghe từ rất xa
    Em về
    Giọt mưa lọc thanh âm
    Giọt mưa thầm nhắc
    Cánh chim bay trú ngụ dưới hàng cây.
    Thái Thăng Long
    Für dich und für mich...​
  3. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thích ca nhac thế em. Chẳng còn thời gian để nghĩ linh tinh nữa:)
  4. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    .....sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy, tôi soi tình tôi giữa đời em......đâu hay một hôm gió mùa thu.....
  5. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Nửa hồn thương đau
    Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
    Cho tôi về đường cũ nên thơ
    Cho tôi gặp người xưa ước mơ
    Hay chỉ là giấc mơ thôi
    Nghe tình đang chết trong tôi
    Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời
    Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
    Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
    Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
    Anh ở đâu ? Em ở đâu ?
    Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu
    Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
    Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
    Và tiếng hát và nước mắt
    Đôi khi em muốn tin
    Đôi khi em muốn tin
    Ôi những người, ôi những người
    Khóc lẻ loi một mình
    Khóc lẻ loi một mình.
    http://nhacso.net/Music/Song/Tien%2DChien/2005/11/05F5FCA2/

    Kekeke...Tại sài gòn mấy hôm nay đổ mưa nên viết linh tinh thế thôi. Chị đã kiện người ta chưa ? keke
    Được wolke119 sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 16/03/2006
  6. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Lá xoay tròn như múa. Lá dập dềnh như sóng. Lá ngả nghiêng như say với gió. Em thích đi về một mình trên phố ấy. Phố lá.
    Không ai đủ vu vơ để thích cái trò lãng mạn của em.
    Gió se se lạnh mơ màng hát những lời hoang dã, trong trẻo đến độ em cảm thấy dù phố xá có ồn ào và bụi bặm đến mấy thì gió và lá vẫn đẹp tinh khôi như cổ tích của mùa. Phố -Lá cách Phố - Xá một hàng cây xà cừ. Hàng xà cừ nghiêng đầu về bên trong, lắc mình trút xuống hàng vạn vạn chiếc lá, rải ngập lún lối đi . Phía ngoài là dòng thác người, và xe cộ , và bụi bặm...
    Lá neo lại trên vai và tóc em, vàng như những chiếc nơ kỳ diệu....

  7. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi xem TV tự nhiên cái màn hình tối om. Nó lại giở chứng...Giờ chỉ nghe thấy tiếng rồi tưởng tưởng ra hình, giống cái cảnh người ta nghe tường thuật trực tiếp bóng đá trên đài vậy đó. Với tay bật cái máy đĩa , chiếc đĩa quay đến chóng mặt rồi dừng lại rồi quay tiếp...mãi vẫn không lên tiếng... Hỏng nốt! Tối thứ 5, đài lại chẳng có chương trình gì hay..
    Ban ngày vùi đầu vào công việc, chỉ mong tối đến mệt quá sẽ ngủ thiếp đi, sẽ được một giấc say không mộng mị...Thế mà tối hôm qua, chẳng hiểu sao nhắm mắt lại là suy nghĩ đâu đâu. Lại mở mắt, xung quanh chỉ là bóng tối...ô cửa số không khép để gió tràn vào phòng, se se lạnh...cố tìm kiếm một chút cảm giác bình yên...
    Cầm trên tay giấy báo nhận bưu phẩm, cuối cùng thì nó cũng đến. Tìm chiếc điện thoại để nhắn tin cho chị. Hôm nay có phải là Valentin hay 8- 3 đâu mà nghẽn mạch thế này. Nhắn bao nhiêu cũng chẳng thấy báo cáo... Khuya lắm rồi.. May mà còn cái usb Mp3 của thằng em...Tiếng hát của Lam Trường cứ văng vẳng bên tai...biết em quên mùa đông...Đầu bỗng thấy nhức buốt như hàng ngàn cây kim châm vào...Không ngủ được...
    Giấc ngủ đến muộn màng...Bỗng điện thoại kêu liên tục, giờ mới báo cáo...Khỏi ngủ luôn
    Ánh nắng tràn vào ô cửa sổ...Lại bắt đầu cho một ngày...Một ngày như mọi ngày kể từ khi không còn liên lạc với một người.
    Vào Forum, đọc bài Kiến lửa mới biết hôm qua Khủng Long có chuyện...Chuyển đi rồi sẽ có nhiều chuyện không còn quan tạm được nữa... Buồn.. Từ cái hôm ngồi trong Khương Cát lại thấy lo lo. Mỗi đứa có quyết định riêng của mình. Mình cũng tôn trọng và luôn ủng hộ... Chỉ có điều..lần này...biết không thể can ngăn được...chỉ là một nỗi lo
    Em nhận được quà của chị rồi.. Danke chị
  8. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm rồi mới có cảm giác vui vẻ và đầm ấm như vậy trong dịp sinh nhật... Năm ngoái về nhà nhưng trước ngày SN lại phải đi :(
    Cảm ơn em gái, cảm ơn anh KK (cả Quyên và Thanh nữa :) ) thật nhiều!
    Hẹn 1 dịp nào đó mấy anhem mình lại tụ tập được nữa ha
  9. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Dường Như Ta Đã
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không
    Trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa
    Xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc
    Em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi
    Như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách
    Thôi tình đã mất
    Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    Ngàn ngôi sao sáng kia
    Nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Nay còn đâu nữa
    Nay dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin
    Tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết
    Nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/03/05F60A5B/
  10. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ Phố lá mọc lên một quán cà phê mênh mang lá và cỏ. Cả những thân cây gầy guộc được uốn thành những hình thù kỳ dị, quằn quại như bộ mặt của sự đau đớn. Một chốn dừng chân tuyệt vời! Em chọn cho mình một chỗ gần như hoang dã nhất, đầy ắp lá và cỏ. Ly cà phê đen đặc dần vơi và sự thanh thản dâng đầy. Khánh Ly đang hát ...

Chia sẻ trang này