1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng 24 giải bóng đá Ngoại Hạng Anh :Manchester United 2_1 Chelsea! Chiến thắng rồi!Hura.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jimmilove641, 18/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Vòng 24 giải bóng đá Ngoại Hạng Anh :Manchester United 2_1 Chelsea! Chiến thắng rồi!Hura.

    Mấy chú bình loạn viên đi nghỉ hết rồi, Jimmi đành phải làm thay vậy.

    Nếu muốn đuổi kịp Arsenal, chúng tôi phải thắng 10 trận tiếp theo.Nhưng trước tiên chúng tôi phải vượt qua Chelsea ở vòng 24 vào thứ bảy 18_1 này.Chelsea là đối thủ khó nuốt nhưng tôi không thích kết quả hoà.. Đó là tuyên bố của tiền vệ Manchester United Paul Scholes trước khi tiếp đối thủ Chelsea đầy duyên nợ trên thánh địa Old Trafford.
    Trận gặp MU có ý nghĩa rất quan trọng đối với đội bóng phía bắc thành London -Chelsa bởi nếu thua họ có thể sẽ kém đội dẫn đầu Arsenal đến 11 điểm và gần như tuyệt vọng trong cuộc chạy đua dành chức vô địch Premier League.
    Vì thế nói như HLV Ranieri :trận gặp MU là canh bạc lớn nhất trong mùa của Chelsea.Nếu Chelsea muốn vô địch,trước hết họ phải chứng minh đủ sức đá bại những ông lớn như MU.
    HLV Ferguson rất ngưỡng mộ lối chơi sức mạnh tập thể của Chelsea.Ông đã từng nói Chelsea chính là ngựa ô của giải bởi họ có một tập thể tuyệt vời.
    Và tất nhiên,quan điểm của Ngài Alex vẫn giữ vững khi Chelsea đang bám sát MU với khoảng cách 3 điểm.Nhưng nếu thắng trận này,Chelsea sẽ vượt lên MU nhờ hiệu số bàn thắng cao hơn.
    Một tin vui cho Chelsea , thủ thành Carlo Cudicini vẫn trấn giữ khung thành dù anh lãnh thẻ đỏ trước đó.FA đã tha bổng anh khi cho rằng anh không cố ý đánh gối vào mặt Willdass trong trận Chelsea thắng Midlesborought 1_0 ở cúp FA.
    Thêm một tin vui khác, Khẩu pháo 2 nòng Hasselbaink_Gudjohnsen đã lấy lại sự ăn ý trên hàng công.Cả 2 đã ghi bàn trong trận đè bẹp Charlton 4_1 tuần trước.Một khi Hasselbaink đã lấy lại cảm giác ghi bàn và Gudjohnsen muốn lấy bàn thắng để quên đi thói cờ bạc,chắc chắn hàng thủ MU sẽ gặp rất nhiều rắc rối.

    Nhưng chủ nhà sẽ chiến thắng!
    Trận gặp Chelsea nhắc Ngài Ferguson một kỷ niệm buồn.Năm ngoái họ bị Chelsea đá bại 3_0 ngay trên sân Old Trafford. Chưa hết, lịch sử các lần chạm trán ở Old Trafford cũng ủng hộ Chelsea khi họ gặp nhau 10 lần ,Chelsea thắng đến 3 trong khi Mu chỉ thắng 2 trận.
    Tuy nhiên, lần này, giới chuyên môn đánh giá rất cao khả năng chiến thắng của MU. Nên nhớ rằng, MU đang có phong độ rất ổn định thời gian qua, đặc biệt trên thánh địa Old Trafford .
    Tính đến thời điểm này,đoàn quân của HLV Ferguson đã giành được 11 trận thắng trên sân nhà.
    Về lực lượng,MU dự kiến cũng sẽ xuất hiện với đội hình gần như mạnh nhất ,Nick Butt sẽ trở lại sau thời gian chấn thương,Giggs và Veron cũng đã bình phục.Nhưng, rất có thể HLV Ferguson sẽ sử dụng đội hình đã thắng West Brom 3_1 tuần trước với Keane, Phil Neville, Beckham và Paul Scholes ở hàng tiền vệ.
    Tôi dự đoán , MU sẽ dành trọn 3 điểm trước Chelsea.Tỉ số có thể là 2_0 hoặc 2_1.

    Jimmi, sunsetsea, missuta và .....một ai đó!







    Được jimmilove641 sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 18/01/2003
  2. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Phút 30 ,Gudjohnsen đã mở tỉ số cho Chelsea.
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  3. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    HURA HURA Paul Scholes đã gỡ hoà phút 39, một bàn thắng cực đẹp.
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  4. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Kết quả cuối cùng, MU đã thắng Che với tỷ số 2:1, bàn thắng thứ 2 đưọc Forland ghi vào những phút đá bù giờ cuối cùng

    CÁCH ĐÁNH MẤT TÌNH YÊU NHANH NHẤT LÀ GIỮ CHẶT LẤY NÓ....

  5. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu này thuộc vòng 24 giải Ngoại hạng, diễn ra trên sân Old Trafford, bắt đầu lúc 19h30'. HLV Ferguson quyết định bố trí đội hình xuất phát giống như ở trận đại thắng 3-1 trên sân của tân binh West Brom tuần trước. Do vậy, Giggs và Veron tiếp tục ngồi ghế dự bị.
    Đội hình chính của Chelsea không có chỗ cho Zola - Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của CLB qua sự bầu chọn của các fan. Gudjohnsen được xếp đá cặp tiền đạo cùng Floyd Hasselbaink.
    Chelsea không hề bị choáng ngợp khi tới làm khách trên sân Old Trafford. Trái lại, họ chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, và tạo được thế trận cân bằng trước đối thủ vừa giành 3 thắng lợi liên tiếp tại giải Ngoại hạng. Tuy hai bên chơi với nhịp độ khá cao, tranh chấp quyết liệt ở trung tuyến, nhưng đều không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm trong khoảng 20 phút đầu. Phút 15, Zola được đưa vào thay Hasselbaink (chấn thương). Các cầu thủ khách tỏ ra nguy hiểm hơn MU với những đường lên bóng ở hai biên rồi lật vào giữa cho tuyến hai băng vào dứt điểm. Tuy nhiên, những cú sút quyết định của Chelsea thường nhẹ và thiếu chuẩn xác.
    Sau những nỗ lực không ngừng, đội bóng đến từ thành London có bàn mở tỷ số ở phút 30. Phil Neville để mất bóng từ giữa sân, tạo điều kiện cho Chelsea thực hiện pha phản công nhanh. Petit thực hiện đường chuyền dài sệt hiểm hóc và chính xác bên cánh trái vào khu cấm địa cho Gudjohnsen thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ áo đỏ, lốp bóng khéo léo bằng chân phải qua người Barthez. Chỉ khoảng 10 phút sau, MU cân bằng 1-1. Thủ môn Cudicini phá bóng lên đúng chân của Beckham bên hành lang phải. Và tiền vệ này đã tận dụng thành công sai lầm của đối phương, treo bóng bổng vào trước cầu môn cho Scholes bật cao đánh đầu chính xác vào góc gần từ cự ly chỉ khoảng 6 m. Trong hiệp một, MU lẽ ra đã có cơ hội tuyệt vời để nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, trọng tài không quan sát thấy tình huống Babayaro để bóng chạm tay trong khu phạt đền sau quả lật từ bên sườn phải của Beckham.
    Hiệp hai vừa bắt đầu, với mục đích tăng sức tấn công biên, HLV Ferguson thế Phil Neville bằng Ryan Giggs. Và tiền vệ người xứ Wales đã chứng tỏ được sự nguy hiểm của mình bên cánh trái chỉ ít phút sau khi nhập cuộc. Anh buộc hậu vệ đội bạn phá bóng hết biên ngang. Sau đó, chính Giggs đưa bóng nhẹ nhàng từ điểm phạt góc cho Beckham tạt vào khu 5m50 để Solskjaer vôlê cận thành. Ban huấn luyện và các cổ động viên MU đã đứng hết cả lên định ăn mừng bàn thắng, nhưng cột dọc đã từ chối nỗ lực của tiền đạo người Nauy. Phút 58, MU lại uy hiếp cầu môn Chelsea sau một pha phối hợp bật tường nhanh bên cánh phải. Scholes đưa bóng rất đẹp vào khu 16m50, nhưng Nistelrooy đã kết thúc vọt xà. Phút 66, Chelsea đáp trả bằng màn độc diễn gần vạch 16m50 và kết thúc căng của Gudjohnsen. Gần như ngay sau đó, Nistelrooy làm thót tim các cổ động viên Chelsea với cú đánh đầu ngay trong khu cấm thành. Forlan vừa vào sân thay Nistelrooy được ít phút cũng đã kịp đe dọa Cudicini khi sút bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 88, Zenden - vừa vào sân thay Gudjohnsen vài phút trước đó - câu bóng từ bên trái sang phải khu 16m50. Zola thoải mái băng xuống, nhưng tiếp bóng hụt, bỏ lỡ thời cơ ngon ăn đưa Chelsea vượt lên dẫn 2-1.
    Đúng phút đá bù giờ cuối cùng, Forlan đón đường chuyền từ gần giữa sân vào khu cấm thành, sút ngay bằng chân trái mang lại 3 điểm quý giá cho MU.
    Đội hình thi đấu
    MU: Barthez, Gary Neville, Ferdinand, Brown, Silvestre, Beckham, Keane, Scholes, Phil Neville, Nistelrooy, Solskjaer.
    Chelsea: Cudicini, Melchiot, Gallas, Desailly, Le Saux, Gronkjaer, Petit, Lampard, Babayaro, Hasselbaink, Gudjohnsen
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  6. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Trọng tài vừa báo còn 3 phút nữa kết thúc trận đấu, lúc này MU của chúng ta vẫn đang hoà Che với tỉ số 1:1. Trân đấu vẫn đang hấp dẫn, tưởng rằng MU của chúng ta lại một làn nữa hoà với Che thì bỗng từ 1 đường chuyền rất đẹp của Veron thì phải,( cầu thủ vừa được vào thay người), Forland cầu thủ này cũng vừa được thay vào đã chạm bóng sút tung nóc lưới của Che mang về chiến thắn 2:1 cho MU chúng ta.

    MU vô địch

    CÁCH ĐÁNH MẤT TÌNH YÊU NHANH NHẤT LÀ GIỮ CHẶT LẤY NÓ....

  7. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Chú boy_thang_long định làm nhân tố mới của MUFC à?
    Hoan nghênh!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  8. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chúng ta đã thắng nhưng nếu theo dõi trận đấu này các bạn sẽ thấy các cầu thủ nhà thi đấu rất mất lửa mặc dù được thi đấu ngay trên sân nhà Old Trafford. Thử điểm lại những gì mà các cầu thủ nhà ta đã thể hiện nhé.
    Bắt đầu ở hàng tiền đạo nhé. Nistelrooy (10) thi đấu khá mở nhạt ngoại trừ pha đánh đầu nguy hiểm 30" trước khi anh được thay bởi Forland (21). Đã có dấu hiệu mệt mỏi từ anh. Những pha nước rút của anh trông rất nặng nề và thường té "bừa" ra khi có hậu vệ nào của đội bạn đụng phải. Solskjaer (20) có một cú đờ mi vô lê bật cột dọc trong gang tấc ở giữa hiệp 2 nhưng anh lại là người thường làm chậm nhịp độ của trận đấu khi nhận được những đường chuyền dài của đồng đội. Và kết quả là anh lại được đẩy về vị trí sở trường của mình và lấp vào vị trí tiền vệ cánh trái không ai khác Giggs (11). Phong độ anh đã có phần nào khôi phục mặc dù vẫn có những pha mất bóng ngớ ngẩn từ anh. Anh đã không phụ lòng 1 CĐV đội nhà khi CĐV này luôn mang biểu ngữ "Giggs don't go. We love U". Diego Forland (21) một lần nữa lại là cứu tinh cho MU. Ngay khi được thay vào sân anh đã có màn độc diễn từ cánh phải và tung cú sút sẹt nguy hiểm mà chỉ có tài năng của Cudicini mới có thể cứu được cho Chelsea.
    Hàng tiền vệ hôm nay ngoại trừ sự xa sút khó tin của Phil Neville (3) thì mọi cầu thủ đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Nên nhớ cú mất bóng ngớ ngẩn của anh đã dẫn đến bàn mở tỉ số cho Chelsea. Roy Kean (16) vẫn chưa lấy lại được phong độ tuyệt vời của minh.Nhưng với cú đi bóng qua 3 hậu vệ Chelse và dứt điểm bằng chân trái cách cột dọc... 1 mét cũng có thể cho anh điểm 6 khi rời sân hôm nay...
    Hì... lại đến hàng hậu vệ và thủ môn. Các bác nhà ta hôm nay thi đấu trông ghê lắm... nhất là các cú trả bóng về của Gary Nevill (2) cho Bathez (1), những cú mất bóng ngớ ngẩn của Silvestre (27), những pha bắt người không chặt của Ferdinand (6) đã không ít phen làm dân MUFC nhà ta thót tim.
    Vâng, không phải tôi khó khăn gì nhưng những gì các bác nhà ta thể hiện hôm nay vẫn cần nên được Sir Fergie mổ xẻ và xem xét lại... híc... yếu tim chắc không nên xem trận này đâu.
    All for you
    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 18/01/2003
  9. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Nghe tường thuật của On4U cũng đau hết cả tim!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  10. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    iêm thì chả có gì bình luận cả,chỉ biết
    Hỏi thế gian Tình là vật gì?

Chia sẻ trang này