1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Nghĩ lại thì cũng ko nên trách TB. Mịa, Wulei hàng xịn đá La Liga thì 1 vs 1 bố Vịt nào lại cho nổi :D thằng này thì phải 2 thằng Vịt kẹp chả mới được :))
    --- Gộp bài viết: 08/10/2021, Bài cũ từ: 08/10/2021 ---
    Xem con số thống kê thấy Vịt cũng ngon chứ bộ :)

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 08/10/2021 ---
    Bọn Tàu vl thật! Shots on target 4 mà nó đã làm 3, mà cái quả trúng gôn mà ko vào thì cũng chính là quả T.T đẩy được quả sút của Wulei nhưng bị thằng kia đá bồi.
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Hôm qua tôi thấy diễn biến tâm lý cầu thủ của mình giống hệt của tôi.
    Đầu h1 nghe nói bọn tung của này ko quá mạnh nhưng cũng chưa rõ ra sao. Nên đá cẩn trọng thăm dò. Ko bốc lên cao quá.
    Hết h1 thấy ồ đúng bọn này ngang phân mình thôi, việc éo gì phải xoắn. Thế là bắt đầu bốc. Đến đây thì tôi ko biết nó lừa mình hay mình đen, vừa bốc lên thì thua luôn. Hơi sốc.
    Đang loay hoay khoan khoét nó lại ăn đc quả nữa.

    Nhưng, đoạn này mới hay, đúng tâm lý của tôi. Là thực ra vẫn thấy (cho rằng) trình bọn tàu này khoan đc. Nên ko cóng mà đúc đc 2 quả gỡ.

    Và thế trận cho thấy là mình vẫn muốn có trận thắng. Vì nhận định lúc trước đã đúng ( gỡ đc 2 bàn + HV nó lúng túng)

    Rồi thì bị dính quả thứ 3. Hết mất giờ chứ còn 10p là chết với ông, Công Phượng said :)).
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.672
    Đã được thích:
    2.327
    Cứ yêu yếu làm gì chả khó. Y như mình xưa học đại học trước thi 1 2 ngày đọc lơ mơ nhanh nhanh, lúc thi tức quá, đúng ra mình phải được 8 điểm, có mỗi bài dek nhớ, quen quen, tí thì làm được :D, nên thành ra kết quả chỉ có 5 hoặc 4,5 điểm, kkk
    Yếu thì lúc nào chả ối giời với đen quá :D cứ khỏe như Brasil thì sợ gì :D
  4. freakinggood

    freakinggood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    97
    TQ yếu nhất trong các đội mình gặp vòng này, đó là đúng, nhưng cũng toàn hàng sao số. Như bác nào đó đã nói, chúng nó kém nhưng cũng toàn va đập với hàng sao xịn của thế giới. Còn Vũ Lôi đá chính ở La Liga thì thôi khỏi nói, ngoài Nhật Hàn ra có đội nào khoe được là có hàng như thế? Chưa kể nhập tịch. Chưa kể ông tóc dài tiền đạo số 18 Zhang Yunning 18 tuổi đã được transfer sang Vitesse được trao ao số 9, sau đó còn lòng vòng sang Westbrom với Werder Bremen nữa nên cũng không phải dạng vừa.

    YearsTeamApps(Gls)
    2015Hangzhou Greentown0(0)
    2015–2017Vitesse24(3)
    2016–2017→ Jong Vitesse (loan)9(1)
    2017–2019West Bromwich Albion0(0)
    2017–2018→ Werder Bremen (loan)0(0)
    2018–2019→ ADO Den Haag (loan)6(0)
    2019–Beijing Guoan43(14)

    TQ kém nhưng phải nhìn nhận VN còn kém hơn. Vòng này gặp toàn đội mạnh, hàng thủ ko thể là điểm tựa nữa rồi thì mong ông Park mạnh dạn cho quân mình dám cầm bóng giữ bóng một tí, chứ đoạn đầu hôm qua toàn phá ra ngoài phí quá.
    halosun thích bài này.
  5. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103


    Quả thua đầu tiên lỗi trước hết là do Tiến Dũng ham công bỏ vị trí, nhưng Duy Mạnh cũng cần mổ băng xem lại để rút kinh nghiệm. Đã có thủ môn và 2 hậu vệ đối phó với wulei thì lẽ ra Duy Mạnh phải để ý cầu thủ TQ còn lại, và đương nhiên phải áp sát kèm chặt, vì cũng có thể wulei không sút mà chuyền ra cho đồng đội (Hoặc nếu mặc định chắc chắn là sẽ sút thì cũng phải chuẩn bị tinh thần đón bóng 2 nảy ra và vẫn đến chân đội bạn). DM bị hút quá vào wulei mặc dù không trong phạm vi quản lí của mình, không để ý gì đến cầu thủ đối phương còn lại ngay gần mình, cứ trố mắt xem wulei sẽ làm gì.
  6. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    994
    Thanh Bình bị chuyển về đội U22 trước trận gặp Oman, hi vọng tâm lý em này không sao, sớm vượt qua cú sốc đầu đời. Cầu thủ giỏi phải chai lỳ hơn một chút mới được.
  7. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    387
    Trận tới VN thắng Oman, TQ thua Arap 6di là VN lên top 4 luôn.

    Thậm chí nếu Nhật thua Úc 2 bàn cách biệt (do khủng hoảng lực lượng) thì VN còn có thể lên top 3 luôn. Tương lai vẫn còn sáng nếu biết thích nghi, sửa sai !!
    Lần cập nhật cuối: 08/10/2021
    nhnglhneversong thích bài này.
  8. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Oman nó vật chết Japan đấy các ông .
    Chỉ dám mong 1 điểm . K biết có hèn quá k :D
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Cũng tuỳ, mình từ trước đá với Tây Á dễ hơn đá với Đông Á, Đông Á đúng là có gì về mặt tư duy khắc nhau nên mình gặp Đông Á toàn thua. Nói chung VN đá với bọn nào mà kỉ luật chắc chắn thì khó ăn hơn. Bọn Tàu tuy nó kém nhưng thật ra nó đá đúng chỉ đạo của HLV, hủ lô rồi có bài câu bóng từ xa vào chứ không có thằng nào mạnh thằng nấy đá.

    Trong khi đó Japan, Korean, Tàu khựa gặp Tây Á lại thường tắt điện, đây cũng chả phải là lần đầu tiên Nhật hụt chân trước Tây Á, mà là thường xuyên luôn.
    Oman tôi xem nó đá mấy trận đầu thì đúng là thực lực nó mạnh hơn Tàu đấy, nhưng vẫn kém bọn UAE với Saudi một bậc, cùng kiểu đá hoa lá cành, chứ nó lại ko câu dài bổng như Syria hay Lebanon, mà đúng chất Arab màu mè vô tổ chức luôn.

    Quan trọng nhất là đừng vì trận thua Tàu mà nghĩ là nên thay đổi cách đá, phải tuỳ đối thủ. Vs Tàu, Úc có thể có lúc vùng lên được nhưng gặp Tây Á và đặc biệt Oman thì vẫn nên chơi kiểu lầm lì thủ chắc như đã từng chứ hi vọng đừng có đá kiểu ko còn gì để mất tốc váy lên đôi công với nó là thua ngay. Nhật chết cũng vì thế này, hai thằng vả nhau qua lại cuối trận nó phản công một phát toi luôn. Đá với Tây Á cứ thủ chặt, gặp bọn trình cao như Saudi UAE thì mình bung, chứ chiếu dưới chưa chắc nó đã khoan được, chứ đôi công với nó thì ko được đâu.

    Đá Oman ở dưới cứ thủ chặt, lợi dụng sơ hở khi nào nó chán rồi úp, chứ thật ra bảng này có mỗi thằng Tàu là mình đủ tuổi đôi công với nó, thì lại ko dám chơi, đến khi gặp Oman lại đổi bài là quá dở. Tóm lại trận tới cứ đá như bình thường là được, ko việc gì phải nghe thằng nào nói đổi lối chơi. Sau đó tuỳ thời điểm bung thì bung chứ sợ nhất kiểu báo chí chiên da các loại gây sức ép bắt đá đẹp thua cho sướng thì vỡ trận, trận sau gặp Nhật nữa thì toang. Có thay thì thay người thôi, chứ lối đá phong cách đá như vậy ổn rồi. Thằng Hoàng Duc đá càng ngày càng thăng hoa, trên thay ông Văn Đức bằng CP hoặc đẩy V Thanh lên trên cũng được, cánh phải cho Hồ Tấn Tài trấn là ổn. Cứ thủ chặt biết mình biết ta thôi. Oman nó đá với bọn húc ủi đua sức như Úc, Saudi Nhật thì nó thế, chứ gặp phải Vịt lại chơi trò loằng ngoằng như mọi khi thì cũng phát chán sớm thôi.
    Lần cập nhật cuối: 09/10/2021
    huongkts1nhnglhn thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.329
    Đã được thích:
    6.778
    Ăn thua ở cái đầu
    Ông Park giờ bị tâm lý nặng rồi. Tâm lý đó truyền sang cho cầu thủ. Ông nào đá chân cũng như đeo chì. Còn đâu cái thuở thanh xuân phơi phới "ta đi giữa mùa xuân trên đường ra trận" của 2018, mỗi lần ghi bàn là nhào ra đấm mạnh vào không trung.
    Nếu cứ cân đo định lượng như trong phòng thí nghiệm thì VN đã chẳng có gì ở Thường Châu. Và VN đã đoạt HCV Sea Games từ 2009. Nhưng tư duy làm ra mọi thứ.
    Ông Park ngày xưa có thể biến "the result is bigger than the sum of individual parts". Ông Park bây giờ chỉ có "kết quả = lấy từng cầu thủ cộng lại". Lấy từng cầu thủ cộng lại thì VN chót bẹt. Chưa kể còn thiếu lên thiếu xuống. Một nền bóng đá mà chỉ thiếu 3 cầu thủ (Lâm, Trọng, Hậu) đã toang hàng thủ thì nói gì nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này