1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng 3 V-League:CAHN vượt cạn thành công

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi ZZ, 13/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Vòng 3 V-League:CAHN vượt cạn thành công

    Chiều thứ tư, trên sân Hà Nội, trong khuôn khổ vòng 3 V-League, trận đấu giữa hai đội bóng cùng ngành công an đã diễn ra rất quyết liệt. Thủ môn Châu Trí Cường của CATPHCM bị nhận thẻ đỏ ở hiệp một. Nhưng phải đợi đến những phút cuối, các cầu thủ chủ nhà mới giành được thắng lợi 2-1.

    Cả hai bên đều ra quân với tinh thần chiến thuật "an toàn là trên hết". Do vậy, HLV Đạt Hùng và Nguyễn Văn Nhã đều bố trí hàng phòng ngự với 3 trung vệ, gồm hai dập và một thòng: phía CAHN là Lepavko (người Ukraina), còn CATPHCM là Zhao Shuang (Trung Quốc).

    Trận đấu diễn ra ở thế cân bằng trong những phút đầu. Thủ thành Khomiakov (cao 1,89 m) và Châu Trí Cường (1,73 m) chỉ phải săn đón những quả sút xa, các pha nhồi bóng vào từ hai biên của đối phương.

    Nhưng kịch tính đột ngột được đẩy lên cao ở phút 20. Tiền đạo Quang Huy phá bẫy việt vị và đối mặt với Châu Trí Cường ngay sát vạch 16m50. Cường không có cách nào để chặn đường đi bóng của cựu cầu thủ Thể Công và Bình Định, đành liều túm bóng ở khu đất ngoài quyền thống trị của anh. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu thủ thành số 1 của đội khách. CAHN được hưởng quả phạt trực tiếp, nhưng Minh Hiếu đã bỏ lỡ thời cơ với pha sút chệch khung thành.

    Mất thủ môn, ông Đạt Hùng đành rút Giang Thành Thông để thủ môn Văn Đông vào trấn giữ khung thành. Kể từ đó, CATPHCM chỉ còn đá với một tiền đạo thực thụ là Hiền Vinh. Huỳnh Đức chơi như một tiền vệ công.

    Tận dụng thế hơn quân, CAHN tràn lên ép biên với sự góp mặt của Tuấn Thành, Alemi. Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 30. Một cầu thủ của CAHN và CATPHCM tranh bóng trong khu cấm địa đội chủ nhà và bóng nảy ra sát vạch 16m50. Huỳnh Đức băng lên khống chế bằng ngực, loại hậu vệ Anh Dũng và sút căng hạ gục thủ thành Khomiakov. Chỉ 5 phút sau, lưới của CAHN tưởng như đã rung lên lần thứ hai, khi thủ thành người Nga vồ hụt bóng để He Zhi Qiang lao vào dứt điểm như búa bổ bằng chân trái. Rất may cho đội bóng thủ đô, bóng đã đi vọt xà.

    Phút 40, CAHN có cơ hội cân bằng tỷ số. Minh Hiếu dốc bóng ở biên phải và trả lại cho Lepavko. Trung vệ này co chân sút rất căng. Bóng đập chân Quang Huy và bay chệch cột dọc trong gang tấc, khi Văn Đông chỉ còn biết đứng yên như tượng.

    Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục làm chủ thế trận và Quang Huy, Minh Hiếu đã lãng phí khá nhiều pha làm bàn ngon ăn. Phải đợi đến phút 80, Tuấn Thành mới giải tỏa được sức nặng tâm lý cho CAHN. Đón quả chuyền của đồng đội, tiền đạo này khống chế một nhịp và xoay người sút cận thành. Bóng đi chéo góc và đập cột dọc, trước khi nằm gọn trong lưới.

    Như được tiếp thêm sinh khí, CAHN đẩy cao cả ba tuyến nhằm buộc đối thủ phải trắng tay khi lui quân. Phút 87, Văn Đông phá bóng không thành và tiếp đó đến lượt hậu vệ của CATPHCM lúng túng đưa bóng vào đúng hướng chạy của Anh Dũng. Trung vệ dập này nhận thấy Văn Đông còn ở khá xa khung thành, và ngay lập tức sút kỹ thuật. Bóng đi bổng và bay sát mép dưới xà ngang vào lưới.

    Như vậy, đội quân của HLV Nguyễn Văn Nhã đã "ẵm" trọn 6 điểm trong hai lần tiếp đối thủ cùng ngành tại giải năm nay, dù đều bị dẫn trước ở hiệp một (thắng CAHP 2-1 ở ngày khai mạc).

    Các cầu thủ ghi bàn ở trận này: Tuấn Thành, Anh Dũng - Huỳnh Đức.

    Kết quả các trận khác: SLNA - TT Huế: 2-1; CAHN - CATPHCM: 2-1; CAHP - Nam Định: 1-1; Đà Nẵng - Bình Định: 1-1; CSG - Thể Công 0-0.

    Sau đây là bảng xếp hạng

    TT Đội T H T HS Điểm
    1. SLNA 3 0 0 6-2 9
    2. CAHN 2 1 0 5-2 7
    3. CSG 2 1 0 3-0 7
    4. TC 1 1 1 4-3 4
    5. Bình Định 1 1 1 2-2 4
    6. TT Huế 1 0 2 3-5 3
    7. CATP 1 0 2 2-4 3
    8. Nam Định 0 2 1 1-2 2
    9. Đà Nẵng 0 1 2 1-3 1
    10. CAHP 0 1 2 2-6 1


    Vì những người yêu bóng đá chân chính, vì lý tưởng Anti MU vĩ đại, tiến lên !
    Các thế lực thù địch của chúng ta nhất định sẽ bị đánh bại !
    Sự nghiệp Anti MU nhất định thành công !
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Cong an ha noi co chu nguoi Iran ten la Alemi da hay phet .Nhung ma ca tran dau chan chet chang hieu sao lai co hai ban thang o phut cuoi ,ma ban thu nhat hinh nhu la viet vi roi ma trong tai khong thoi
    [​IMG]
  3. kitaa323

    kitaa323 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện việt vị bàn thứ nhất ,Lê Anh Dũng câu bóng qua đầu thủ môn ở khoảng 25 mét cơ mà .Hôm qua xem hay quá đi mất ,suýt chết nhưng mà tinh thần thi đấu của CAHN năm nay thì ko còn gì để mà chê nữa . Đá đẹp ,hết mình ,mong cả giải này CAHN cứ giữ nguyên phong độ ,sợ đ... gì Thể Công với SLNA
    Ha ha
    CAHN số 1 - Dza'ch la^`u !!!
  4. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    CAHN năm nào cũng thế,vài vòng đầu đá rất hăng,nhưng càng về sau càng đuối ,chắc là do bán độ với móc ngoặc ác quá
    Không hiểu mua chú thủ môn mới về thay Tôn có phải để cải tổ không nhỉ

    Vì những người yêu bóng đá chân chính, vì lý tưởng Anti MU vĩ đại, tiến lên !
    Các thế lực thù địch của chúng ta nhất định sẽ bị đánh bại !
    Sự nghiệp Anti MU nhất định thành công !
  5. kitaa323

    kitaa323 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Lo thì lo nhưng cũng chả làm gì được ,đá hay trận nào thì anh em ủng hộ ,bán độ thì ăn chưởi .
    Zậy thôi !
    CAHN số 1 - Dza'ch la^`u !!!

Chia sẻ trang này