1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á (Women Asian Cup 2008)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dhpaulnguyen, 27/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    VTV2 có truyền hả bác, thế mà em ko biết. Dạo này chờ tuyển Nam đá mãi mà chưa đá, thôi xem tuyển nữ cũng được,dẫu sao vẫn màu cờ sắc áo, ko phải người Việt mình cục bộ đánh nhau
  2. dhpaulnguyen

    dhpaulnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có ngờ là VTV2 đi trực tiếp trận này trong âm thầm và lặng lẽ đến như thế đâu. Lên trang vtv.vn mỏi mắt tìm trận này mà chẳng thấy trực tiếp trên kênh nào, nghĩ thôi đành nghe bọn CCTV5 bình luận rồi, cuối cùng tầm 7 rưỡi, bất giác bấm kênh VTV2 thấy trực tiếp.
  3. thanhhaihp

    thanhhaihp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bọn này truyền hình mà âm thầm đểu quá
  4. dhpaulnguyen

    dhpaulnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thôi, coi như đây là kinh nghiệm. Lần sau các bác là phải cố gằng càn quét tất cả các kênh mình có được, mặc kệ lịch phát sóng có gân cổ cãi là không trực tiếp đâu.
    Các cô gái nữ của chúng ta đã thi đấu 1 trận xuất thần trước cựu á quân thế giới Trung Quốc. Chúng ta cùng nhau hướng đến trận Việt Nam gặp Bắc Triều tiên vào hôm kia (30/6, 17h00) và lại hy vọng các cô gái của chúng ta tiếp tục thi đấu tuyệt vời như hôm nay.
  5. thanhhaihp

    thanhhaihp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bác biết mà không lên đây livoffull cho anh em hichic
  6. dhpaulnguyen

    dhpaulnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hua sát nút nữ Trung Quốc, giá như VN mạo hiểm hơn?
    21:30:00, 28/05/2008
    Dương Trùng Dương
    Tuyển VN áo trắng thất thế trước đẳng cấp của Trung Quốc - Ảnh Bạch Dương
    ** Thái Lan - Triều Tiên: 0-5
    (TNO) Trong hơn cả 90 phút tỷ số vẫn chỉ là 1-0 nghiêng về đội bóng đương kim vô địch Trung Quốc, điều đó cho thấy sự tập trung và tỉnh táo của các cầu thủ nữ VN. Dẫu đó là một điều đáng khích lệ cho các nữ tuyển thủ VN nhưng khoảng 8.000 khán giả trên sân Thống Nhất tối nay (28.5) vẫn tỏ rõ sự tiếc nuối khi đội bóng áo trắng thiếu sự mạo hiểm.
    Mục tiêu học hỏi và rèn luyện chính bản thân của từng cầu thủ là mục tiêu tối thượng mà HLV Trần Văn Phát đặt ra cho các học trò trong trận đấu mở màn của bảng A. Do vậy, không khó hiểu khi vẫn với đội hình 4-4-2 quen thuộc nhưng các cầu thủ VN tỏ ra quá đơn độc trong tấn công khi chỉ có Tuyết Mai hay Ngọc Châm là thỉnh thoảng chạy bên phần sân đội bạn.
    Hình ảnh hai tiền vệ cánh Văn Thị Thanh và Kim Hồng thường tự tin, dâng cao trong các trận đấu tầm Đông Nam Á bỗng chốc biến mất mà thay vào đó là việc cả hai thường có mặt trước khu vực 16m50 để hỗ trợ các đồng đội. Điều đó cũng dễ hiểu bởi lối chơi phòng ngự phản công được ông Phát quán triệt ngay từ đầu. Cộng thêm đó là sự thiệt thòi về mặt hình thể khi cả chiều cao lẫn sải chân của chúng ta đều thua kém đối phương khiến cho các cầu thủ chủ nhà nhiều khi vô vọng khi lao lên phía trước.
    Khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu là giai đoạn mà các cầu thủ VN chơi rất hay, cự ly đồng đều, hàng tiền vệ cầm trịch được bóng. Kim Chi tỏ rõ mình là một thủ lĩnh không thể thiếu của tuyến giữa khi liên tục xẻ bóng ra hai cánh cho đồng đội. Trong khi đó, đội trưởng Đào Thị Miệng chỉ huy khá tốt hàng phòng ngự, liên tục có những pha áp sát đúng lúc và che bóng tinh tế.
    Trong khi đó, với những tiết lộ của HLV trưởng Shang Ruihua, tuyển Trung Quốc thường xuyên tổ chức tấn công bằng các pha đánh biên bên cánh phải khi Zhang Na và Qu Feifei liên tục dâng cao và khuyết sâu vào đây. Từ phút 20 trở đi, tuyển VN nhường hẳn thế trận cho các cầu thủ áo đỏ và liên tục bị động trước các pha không chiến của đối phương.
    Ngọc Châm (trắng) bị hậu vệ Trung Quốc bắt bài - Ảnh Bạch Dương
    Nếu đếm đủ số cơ hội mà các cầu thủ Trung Quốc tạo ra trước khung thành thủ môn Kiều Trinh trong hiệp 1 thì sẽ vừa vặn số ngón trên cả hai bàn tay. Lần lượt Han Duan rồi cả Bi Yan liên tục ở trong tình trạng đối mặt với thủ môn đội bạn nhưng các cú dứt điểm của hai cầu thủ này đều thiếu uy lực.
    Những pha câu bóng bổng vào vòng cấm địa rồi dùng lợi thế tì đè để bóng đến chân một trong các tiền đạo chờ sẵn dường như đã trở thành bài tập quá nhuần nhuyễn cho các cầu thủ áo đỏ. Phút 27, Wang Dandan có bóng cách khung thành chứng 5m nhưng lại vô lê đi ngay vào tay thủ thành Kiều Trinh. Ngay sau đ8ó Xu Yuan đã chuộc lỗi lại cho đồng đội bằng cú sút đập đất chéo góc từ khoảng 20m mở tỉ số trận đấu.
    Có thể nói, một bàn thắng trong một trận đấu sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa nếu như hai đội lại không quá chênh lệch về mặt đẳng cấp. Bàn thua đó không khiến các cầu thủ VN dâng cao hơn để tấn công mà ngược lại còn nhường hẳn trận đấu cho đối phương trong hiệp 2.
    Những pha lên bóng "đẹp một nửa" kiểu như tình huống Tuyết Mai cứa lòng từ cánh trái ở phút 11 là một trong những tình huống hiếm hoi mà các cầu thủ VN được khán giả trên sân tán thưởng nhiều nhất. Đá quá lùi nên trong hầu hết các đợt lên bóng, tuyển VN đều bị đứt mạch ở các tình huống quyết định cuối cùng. Ngay cả khi Han Duan nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 89 thì các cầu thủ áo trắng cũng không đủ lực để dồn lên.
    Thất bại sít sao 0-1 trước đội bóng tầm thế giới như Trung Quốc không khiến quá nhiều cầu thủ cũng như người hâm mộ đau buồn. Nhưng giá như, HLV Trần Văn Phát và các học trò của mình bất ngờ, phá cách và dám mạo hiểm hơn một chút thì có lẽ biết đâu niềm vui sẽ trọn vẹn hơn?
    Dương Trùng Dương
    ******************************
    Rất đồng ý với ý kiến của bài báo này. Các cô gái của chúng ta hôm qua đã thi đấu phòng ngự rất tốt, thực tế bàn thắng của Trung Quốc đến hôm qua là một cú sút từ ngoài vòng 16m50 khá bất ngờ. Nhưng rất tiếc là những pha lên bóng của chúng ta sau đó đều bị TQ với thể lực quá mạnh khống chế được. 5 phút cuối trận chúng ta hoàn toàn có thể dâng cao để kiếm trận hòa, nhưng rất tiếc ông Phát đã không dám mạo hiểm.
  7. Kysudien

    Kysudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Dù sao có kết quả thua tối thiểu trước cường quốc bóng đá nữ TQ cũng là thành tích đáng ghi nhận.
    Nhiều fan hâm mộ lo sợ các chị sẽ vỡ trận sau khi bị thủng lưới nhưng các cầu thủ nữ đã cầm cự được.
    Có thể ai đó sẽ tiếc ... nhưng chúng ta cũng cần thực tế hơn "ở đời phải biết mình là ai chứ lị?!"
    Hoan hô tuyển nữ Việt Nam
  8. maturefh

    maturefh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    thua TQ có 1-0 là hài lòng lắm rồi
    nếu thua Triều Tiên cũng không có gì khó hiểu
    miễn sao thắng được Thái Lan là hoàn thành mục tiêu rồi
  9. Kysudien

    Kysudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Theo như những gì đã thể hiện cũng như phát ngôn của lãnh đạo đoàn Thái thì họ đặt mục tiêu vươn ra tầm châu lục và thế giới ... nhưng để làm được điều đó họ cần phải vượt qua thường xuyên tuyển nữ Việt Nam ở tầm ... Đông Nam Á cái đã.
    Tuyển nam đã vậy, ko lẽ nữ cũng cứ nhìn Thái mà phấn đấu sao?!
  10. thanhhaihp

    thanhhaihp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá nữ Vn vẫn se là số 1 ĐNA 1 năm không ngôi chỉ là 1 năm chuyển giao thế hệ thôi. Qua các trận gần đây thể lực đưọc tăng lên rõ 3 trận toàn thắng vòng loại và trận thua TQ đủ để cho thấy VN đủ sức chiến đấu với các đội hàng đầu TG

Chia sẻ trang này