1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng chung kết cho các nhân vật nữ (2)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi nhanktpc128, 20/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chắc là vậy chứ làm gì mà nhiều người tham gia post dến thế. Phu nhân CSC mà biết bắn không dấy ???
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)
  2. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Các huynh đệ trong box kiếm hiệp cũng có vẻ thiện xạ phết, chắn quen phóng ám khí phi tiêu nên bắn súng cũng thạo. Tiếc là bác kiều phong ở hơi xa anh em, thế còn bác prankster ở đâu nhẩy ???
    Hờ hờ, trong bảng xếp hạng các mỹ nữ HD bám gót thứ 2 sau TM, hừ hừ, ko sao cố lên chút nữa là ổn...
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ cũng ở hơi xa huynh dài, vì huynh dài gần phi tặc mà tại hạ lại xa phi tặc. Tiếc lộ cho huynh dài một tin buồn tại hạ cũng là tay thiện xạ nhất nhì của khu vực, nhưng dã gác súng từ hơn một năm nay rồi nhưng tay nghề chắc cũng không dến nỗi bị mai một.
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)
  4. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Từ hồi ttvn bị ngừng hoạt động, hình như mấy cái topic cũ bị mất hay sao đó, sao tôi vào trang nào cũng giống nhau. Bây giờ không có việc gì làm lôi mấy bài cũ ra xào lại vậy. Vẫn là chuyện các nv nữ, đặc biệt là TLN thôi.
    ...
    Đành rằng mỗi người mỗi ý nhưng đã phát biểu thì phải có lý lẽ của mình chứ. Còn nếu chỉ biết nói rằng "nàng" của tôi xinh đẹp, thông minh, nữ tính, hiếu thuận, hi sinh, vân vân và vân vân thì ai chả nói được...
    ...
    Tôi cũng rất thích vẻ đẹp của HD nhưng so với HD thì Tiểu Long Nữ vẫn "muôn phần đẹp hơn". Về nhan sắc của TLN thì đã rõ ràng rồi tôi không muốn nói nữa. Ở đoạn TLN gặp lại DQ trong đại hội nhà QT&HD Kim Dung cũng đã nói về chuyện này, nhưng mà tôi không nhớ được nguyên văn nên không dám trích dẫn.
    Nhưng TLN đẹp không chỉ ở nhan sắc. Vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết" của TLN còn thể hiện qua lời ăn tiếng nói thanh thoát, qua cử chỉ dịu dàng nữ tính, qua cả cách nằm ngủ trên một sợi dây nhỏ dài, đặt vắt ngang. Kim Dung đã miêu tả TLN mặc áo dài trắng, vừa thi triển khinh công tuyệt đỉnh phiêu diêu vừa sử dụng món vũ khí kỳ lạ là một dải lụa trắng đầu có gắng quả cầu nhỏ, cứ khi điểm tới lại phát ra tiếng "tinh tinh". Nghe cứ như ông đang miêu tả tiên nữ vậy !
    Tôi nghĩ rằng về vẻ đẹp bên ngoài, TLN đương nhiên là đệ nhất mỹ nhân nhưng nếu chỉ có vậy thì tôi cũng không bầu nàng. Đó là bởi vì một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp tâm hồn của TLN. Có thể nói TLN là giai nhân chịu nhiều đau khổ nhất trong truyện Kim Dung. Các bạn có biết Tiểu Long Nữ không phải là tên mà chỉ là một cách gọi không (tôi không rõ nhưng hình như Long Nữ nghĩa là thiếu nữ, trinh nữ ----> chỗ này cần bàn luận đây, rất có thể sai nhưng tôi không nghĩ Long Nữ lại là họ Long đâu, ai có cao kiến gì xin cho biết)? TLN là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không những không có bố mẹ mà còn chẳng có cả tên. Nàng lớn lên cô độc và thiếu tình cảm trong Cổ mộ lạnh lẽo, phải theo lời dạy của sư phụ sống cuộc đời vô cảm. Sau đó vì mối tình với Dương Qua mà TLN vào sinh ra tử nhiều lần, đau đớn cả về thể xác (Ngọc Nữ tâm kinh tối kỵ thất tình lục dục nên TLN cứ nghĩ đến DQ lại thổ huyết, đảo lộn kinh mạch, đau đớn vô cùng) lẫn tinh thần (bị người đời dè bỉu, coi là loại vô luân đi lấy học trò). TLN đã chịu đựng rất nhiều sau khi bị DCB làm nhục. Theo tôi, TLN là chung tình, biết hy sinh, đáng yêu thương bậc nhất không ai có thể so sánh. Đã có ai vì người mình yêu cam tâm tình nguyện sống nơi đáy vực suốt 16 năm trời ? Trong con người TLN dường như không có một chút xấu xa nào, vì vậy mặc dù tất cả thế giới đều mang bất hạnh đến cho nàng, TLN đau đớn mà không oán hận, đến tận cùng vẫn giữ được nguyên vẹn phẩm giá, "như viên ngọc trong trắng không chút tì vết".
    Ở TLN , vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp tâm hồn hoà làm một, đấy là lý do tôi bầu TLN là đệ nhất mỹ nhân.
    Có một số bạn cho rằng tính cách của TLN là lạnh lùng, âu sầu và bảo Hoàng Dung hay những nv nữ khác có cá tính hơn. Chỗ này e rằng đã có hai lầm lẫn. Thứ nhất bảo TLN lạnh lùng âu sầu là không hiểu gì về nv này cả. Vẻ lạnh lùng đó là do võ công và hoàn cảnh mà ra. TLN từ nhỏ bị đóng khung trong cái vỏ vô cảm đó, nhưng lòng nàng có vô cảm thật không ? Trái lại, trong lòng TLN tràn đầy tình cảm đến độ khí huyết luôn sôi trào, vẻ ngoài của TLN là băng lạnh thì nội tâm lại là lửa nóng.
    Đúng là HD hay TM sôi nổi lanh lợi, ứng xử linh hoạt rất đáng yêu . Thế nhưng bảo một người có cá tính nghĩa là xét đến cái "tôi ", đến nhân cách, đến nét riêng biệt trong tâm hồn của người đó. HD cải nam trang, xinh xắn, nhỏ bé, sắc sảo nhưng kiểu mẫu đó cổ kim thời nào cũng có. Có thể kể ra một số không ít các nv nữ cải nam trang như thế trong truyện kiếm hiệp (và cả trong các truyện không phải kiếm hiệp nữa). Còn TLN thì lại khác, quả thật tôi mới thấy duy nhất một người với tính cách đặc biệt đến thế !!! Trước và sau Kim Dung, có nhiều nhà văn xây dựng được một nv như HD, nhưng sẽ chẳng có ai tạo ra được một TLN thứ hai. Vậy theo bạn, giữa TLN và HD, ai là người có cá tính hơn

    Nhẫn
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng,huynh nói chí phải,đệ do học hành nhiều wá không viết nhiều được nên đành chịu
    Hic hic,TLN,trong lòng đệ chỉ có mỗi mình nàng.nàng luôn âu sầu do hoàn cảnh ,từ bé sống trong cổ mộ chỉ 1 mình với Sư mẫu loại bỏ thất tình lục dục để luyện võ công,nhưng từ khi chàng DQ xuất hiện lại khác,cuộc đời nàng đã thay đổi hẳn.Bao nhiêu đắng cay,tủi nhục cũng như sung sướng cũng bắt đầu.Nói chung TLN là nhất,đâu khổ nhất,sung sướng nhất vì có DQ quá chung tình,xinh đẹp nhất (khỏi nói),võ công càng giỏi,he he sư phụ Thần điêu đại hiệp mà
    [​IMG]
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG TIỂU LONG NỮ
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Long Nữ là tuyệt vời , tôi thấy Triệu Minh có gì mà hay , chẳng được điểm nào cả ... còn HD là cô nàng ích kỷ ...
    TLN quá tuyệt vời , thần tiên miền hạ giới (theo lời KD)
    bác nhanktpc128 viết hay quá .
    TLN không chút vẩn đục , tinh khiết như hạt ngọc buổi sớm , mờ ảo như ánh sao buổi đêm . Sẽ không còn nhân vật nào tuyệt vời hơn & cũng không có chân tình như DQ&TLN ...
    Tiểu Siêu(YTDLk) và Đông nhi (Hiệp Kách Hành) cũng tuyệt ...


    trăm năm như giấc mộng
    phù du kiếp dài đâu
    bèo mây không hợp mất
    vui chi để mang sầu ...

  7. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Cám ơn bạn Lãng đãng. Nhưng mà bạn cũng không nên nói TM và HD như vậy.
    Bạn Thiếu i ốt nói rất đúng. Ví dụ như bản thân tôi mặc dù rất thích TLN, nhưng vẫn thích TM và hoàn toàn không phải là anti HD . Triệu Minh theo tôi cũng có vô số ưu điểm đấy chứ, ai cũng có thể liệt kê cả một danh sách , cô gái này trần tục hơn, nhưng không vì thế mà kém hấp dẫn, hành động và suy nghĩ của TM rất đáng yêu, dũng cảm và đôi khi sai lầm (cái này vẫn là ưu điểm đấy nhé). Mỗi người một vẻ, TLN mười phần thì TM ít ra cũng phải đến chín phẩy chín. Cái đoạn cướp Vô Kỵ từ tay CCN quả là cao thủ !!
    Nhưng mà quả thật đọc đi đọc lại KD, cứ mỗi lần đọc lại thấy yêu TLN hơn, vượt lên hẳn so với các cô gái khác. Tuy nói TM chỉ kém TLN chút xíu nhưng cái chút xíu đó là không hề nhỏ. (chả biết phải nói như thế nào các bạn ạ ). Quá đẹp, quá thanh khiết, Tiểu Long Nữ như là một thần tiên chẳng may lạc xuống phàm trần, đau khổ nhiều rồi cuối cùng cũng phải ra đi. May mà Kim Dung còn cho nàng được có Dương Qua. Chỉ e rằng nếu trong cuộc đời thực có một TLN thì nàng sẽ không được may mắn như thế.
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    nè bác Langđang ngày qua ơi,trong truyện KD không có ai tên Đông nhi đâu, nếu bác muốn biết rõ thì vào topic mà em đã viết về phim KD,Đông Nhi là nhân vật hư cấu thui,ko có trong truyện mà chỉ có trong phim.
    Dù gì cũng xin bắt tay với bác TLN muôn năm
    [​IMG]
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG TIỂU LONG NỮ
  9. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    vậy à , sao tôi không biết ... hehe...
    đoạn nói vê Đông nhi ấy y như đoạn TLN rớt xuống Tuyệt Tình Cốc ...
    con bé TM độc ác thấy m. a` , nếu TVK không có CDTC thì ngỏm rồi , tuy nhiên nó giành bồ cũng hay ...

    trăm năm như giấc mộng
    phù du kiếp dài đâu
    bèo mây không hợp mất
    vui chi để mang sầu ...

  10. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bác còn dám gọi HD là ích kỉ thì tớ sẽ gọi TLN là ngớ ngẩn đấy nhá
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này