1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng chung kết cho các nhân vật nữ (2)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi nhanktpc128, 20/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Thưa các vị trưởng bối, thưa các huynh đài!
    Tiểu nữ Dạ chi Mai là người mới vào quán, chân ướt hãy còn chưa ráo, thấy thiên hạ anh hùng đều là người tài giỏi, mình lại học nghệ chưa thông, nói ra điều gì chỉ sợ thấy thố e các vị chê cười.
    Nhưng lại nghĩ nếu không tỏ bày vài lời chỉ e dốt lại thêm dốt không biết bao giờ mới sáng ra được. Vậy nên có mấy lời mạo muội xin được các vị chỉ giáo thêm.
    Xin hỏi sao không có vị cao nhân nhớ đến Hoàng phu nhân, vợ Hoàng Dược Sư, mẹ ruột Hoàng Dung nhỉ?
    Theo ngu kiến của tiểu nữ, vị phu nhân này chỉ được Kim Dung miêu tả bằng vài trang sách nhưng đã hết sức dụng công. Con người ấy chỉ xuất hiện thoáng qua mà khiến giang hồ võ lâm phải nể phục.
    Bằng vào võ công mà nói nàng quyết không phải đối thủ của bất kỳ vị cô nương nào đã được biệt nhãn các vị huynh đài hạ cố. Chỉ có điều vô công như TLN hay oai danh như Bang chủ Cái Bang HD cô nương gì gì đó đem sở học cả đời để thi thố há có thể lấy được Cửu âm chân kinh sao? Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông, sư đệ của Trung thần Thông là hạng người nào mà Hoàng phu nhân có thể tay không lấy đồ lại còn khiến cho lão phải đốt bộ kinh?
    Luận về dung nhan mà nói, tiểu nữ cho rằng Hoàng phu nhân không phải khuynh quốc khuynh thành thì cũng sắc nước hương trời. Nếu không một kẻ kiêu ngạo lại tài hoa như Hoàng Dược Sư đời nào chịu lấy.
    Còn như nói về những khía cạnh khác, chỉ e mấy vị cô nương kia khó lòng theo kịp. Hoàng phu nhân vốn là người không biết võ công, xinh đẹp yểu điệu, rõ là con gái khuê các. Bằng vào cái gì mà nàng dám theo Hoàng Dược Sư nổi danh là Đông Tà, một danh hiệu người trong võ lâm nghe thấy đều khiếp sợ không chỉ vì võ công cái thế mà còn vì y hành sự mừng giận khác thường, hành động cổ quái. Còn nhớ khi Hoàng Dược Sư đi tìm HD, gặp Lục thừa Phong và Mai siêu Phong có giao cho Mai Siêu Phong 3 việc trong đó có một việc là phải giết hết những người trông thấy Cửu âm chân kinh, một người trông thấy giết một người, mười người trông thấy giết mười người, một trăm người trông thấy giết cả một trăm người, nếu MSP mới giết có 99 người thì đừng về gặp y. Con người đó còn tinh thông y, lý, cầm kỳ thi hoạ không môn nào ko tường. Hoàng phu nhân, xuất thân từ khuê môn, lại có thể cảm nhận những điều HDS cần, có thể thấy những điều HDS thấy. Người con gái đó há không thể gọi là kỳ nữ lắm ư?
    Chỉ tiếc cuộc đời nàng ngắn ngủi, sống không quă hai mươi tuổi, để lại cho HDS một nỗi quạnh quẽ khôn nguôi dù HD có yêu thương cha đến đâu cũng khó lòng bù đắp. Vả lại nàng với HDS tuy cuộc sống vợ chồng ngắn ngủi những cũng có người để mình hiểu ta, ta hiểu mình còn hơn những kẻ chùn chân mỏi gối không gặp được tri âm mà có gặp như Họ Lý trong Tiểu Lý Phi Đao thì cũng đáng tiếc muôn phần.
    Trộm nghĩ nếu Kim Dung xây dựng câu chuyện thời trẻ của HDS hẳn sẽ là phần rất hấp hẫn. Nhưng biết đâu tiên nữ giáng phàm chẳng may đầu thai nhầm lại hoá ra Dạ Xoa thì sao? Vậy nên tiểu nữ dành ôm một lòng mộng tưởng rằng nếu là trai xin được một người như Hoàng phu nhân, nhưng đã trót là con gài chỉ mơ có một mối chân tinh như Hoàng phu nhân.
    Tiểu nữ trẻ người non dạ, lại mới vào quán nếu có lỡ lời mong các vị tiền bối lưu tinh.
    Tiểu nữ Dạ chi Mai kính bút.
    beo béo
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã là con gái khuê các thì dĩ nhiên kô nghe chuyện giang hồ. Mà đã thế thì làm gì biết Đông tà là ai. Hơn nữa, Hoàng Dược Sư có công cứu mạng, giữ cho tấm thân nàng kô bị cường đạo làm ô nhục, nàng lại 1 thân 1 mình, Hoàng Dược Sư lại tuấn tú đẹp trai, thì chuyện nàng trao thân gửi phận chẳng có gì lạ (trong Võ lâm ngũ bá).
    Chỉ có thể nói Hoàng phu nhân là người tài giỏi, tinh thông cầm kỳ thi họa nên mới hợp với HDS thôi.
    Si l'amour existe encore
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày không vào net vẫn thấy mấy huynh dệ cãi nhau ỏm tỏi về HD và TLN, về lý thì ai cũng có cái lý của mình (diều này hiển nhiên). Nhưng về tình thì sao ??? về tình thì chúng ta có phần hơi thiên vị dối với một nhân vật nào dó. Chẳng hạn như phi tặc thì TLN+DQ diều này thì khỏi bàn rồi và như nhanh huynh dây thì cũng nghiêng phần ủng hộ TLN.
    Vẻ dẹp của TLN như nhanh huynh miêu tả thì dù muốn hay không mọi người cũng dều khó lòng mà phản bác. Tuy nhiên những nhân vật khác cũng có những ưu diểm phải nói là cũng chả kém gì TLN. Còn về khoảng chung tình thì nếu mà so sánh thì chưa biết ai chugn tình hơn ai ??? TLN chờ DQ ở dáy cốc 16 năm, TM vì TVK mang tiếng phản quốc, HD tình cảm với QT thì chặt dạ keo sơn, NDD với LHX trọn kiếp không phai... có thể nói là nếu kẻ này tám lạng kẻ kia chắc cũng không dước nửa cân. Có huynh dệ thích TLn vì vẻ dẹp thanh thoát như "tiên nữ giáng trần" nhưng có huynh dệ lại thích cái vẻ dẹp "bình dị mộc mạc" của những nhân vật nữ khác, TLN là một nhân vật nữ có cá tính tuy nhiên... nếu nói là vô dịch thì chưa chắc
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)
  4. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Đã gọi là tình với mỹ nhân thì còn cần gì công bằng nữa hả bạn prankster ? Tuy nói như thế nhưng đã đem ra bàn luận thì ai cũng nên dùng " lý " hết, khó nhưng nên có lý lẽ đến mức có thể.
    Bạn không nên đánh đồng một lượt như vậy chứ, các nv nữ của chúng ta mà như nhau cả thì còn gì là thú vị nữa ?
    Ps : tôi là Nhẫn nhé , không phải là nhanh đâu
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    TLN võ công giỏi nhất . Vì biết Song Thủ Hổ Bác rồi dùng song kiếm hợp bích thì còn ai địch lại nữa ...

    trăm năm như giấc mộng
    phù du kiếp dài đâu
    bèo mây không hợp mất
    vui chi để mang sầu ...

  6. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Lừa được Cửu Âm chân kinh là công lao của Hoàng Dược Sư. Hoàng phu nhân nhờ tài nhớ dai nên dụ được Châu Bá Thông đốt kinh. Mà thật ra với ai chứ với Lão Ngoan Đồng thì dụ được là chuyện thường.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Hoàng phu nhân vốn là người không biết võ công, xinh đẹp yểu điệu, rõ là con gái khuê các. Bằng vào cái gì mà nàng dám theo Hoàng Dược Sư nổi danh là Đông Tà, một danh hiệu người trong võ lâm nghe thấy đều khiếp sợ không chỉ vì võ công cái thế mà còn vì y hành sự mừng giận khác thường, hành động cổ quái.[/QUOTE]
    Nếu đã là con gái khuê các thì dĩ nhiên kô nghe chuyện giang hồ. Mà đã thế thì làm gì biết Đông tà là ai. Hơn nữa, Hoàng Dược Sư có công cứu mạng, giữ cho tấm thân nàng kô bị cường đạo làm ô nhục, nàng lại 1 thân 1 mình, Hoàng Dược Sư lại tuấn tú đẹp trai, thì chuyện nàng trao thân gửi phận chẳng có gì lạ (trong Võ lâm ngũ bá).
    Chỉ có thể nói Hoàng phu nhân là người tài giỏi, tinh thông cầm kỳ thi họa nên mới hợp với HDS thôi.
    Si l'amour existe encore
    [/QUOTE]
    kieuphong huynh, muội xin thỉnh giáo huynh một điều: theo huynh Hoàng phu nhân có phải là người thông minh không?
    beo béo
  7. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Theo tôi thì không đủ dữ kiện để xác định điều đó. Theo truyện thì chỉ có thể thấy Hoàng phu nhân biết cách ứng xử và có trí nhớ tuyệt vời thôi. Nhưng dù sao cũng không có phần truyện nào viết về người này lúc đôi mươi. Vì thế có ít người chú ý đến bà ta .
  8. mua_sa_mac

    mua_sa_mac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    nhân vật nữ trong truyện của KD thì mỗi người một vẻ , dù có ngồi bàn đến hết đời cũng ko bao giờ phân biệt được ai hơn ai kém đâu . Tuy nhiên chính KD đã nói thế này :" nếu trên đời này có một người con gái như HD , tôi sẽ lấy làm vợ " như vậy có thể thấy ông đã đổ nhiều tâm huyết cho nhân vật này như thế nào và chính ông cũng ngưỡng mộ nàng biết bao . Còn về cá nhân tôi , trên đời này Hoàng Dung luôn là số 1 . Đối với tôi , HD ko phải là nhân vật trong truyện , nàng là người thật , người của một thế giới cach xa chúng ta mà thôi .
    welcome to :
    http://www.thegioitruyen.got.nu
  9. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình bỏ phiếu chọn cho Triệu Mẫn. Mình Thấy cô ta là người có bản lĩnh, thông minh, làm được việc lớn và không ngại hy sinh cho tình yêu. Ngoại trừ viẹc cô ta khồng biết nữ công ra thì đó là một người hoàn hảo.( Mà đó cũng là do xuất thân của cô ta là lá ngọc cành vàng mà.)
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Về sau TM biết dượfc nữ công là cái chắc, thông minh mà học gì chả dược chứ
    Sori Nhẫn huynh viết vậy thì làm sao bếit huynh là Nhẫn hay nhanh chứ. Phải nói chung tại vì tại hạ chẳng thiên vị một nhân vật nữ nào hết, riêng về nhân vật nam thì tại ha thiên vị LHX
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này