1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng cung TÂY BẮC đón Xuân cùng các dân tộc anh em - Có bác nào đi cùng không ạ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoabattu2003, 17/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Vòng cung TÂY BẮC đón Xuân cùng các dân tộc anh em - Có bác nào đi cùng không ạ?

    Hey, chào các bác

    Tối 3 âm lịch em sẽ bắt đầu chạy cung Tây Bắc, qua các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai.

    Mục đích của chuyến đi này là đi xem đồng bào dân tộc ăn Tết, xem hoa Đào, hoa Mận nở.

    Em định đi 5 ngày, 5 đêm với lịch trình cụ thể như sau:

    Đêm 1 (3 Tết): Hà Nội - Mai Châu

    Ngày 1: Mai Châu - Mộc Châu - Sơn La- Thuận Châu - Tuần Giáo. Nghỉ đêm ở Tuần Giáo.

    Ngắm hoa Đào, hoa Mận. Thăm thủy điện và nhà tù Sơn La

    Ngày 2: Tuần Giáo - Mường Ẳng - Điện Biên Phủ - cửa khẩu Tây Trang - Điện Biên Phủ

    Thăm các di tích ở Điện Biên Phủ, xem người Thái múa xoè

    Ngày 3: Điện Biên Phủ - Mường Lay - Pú Đao (Nậm Đoong) - TX Lai Châu - Sìn Hồ

    Ngày 4: Sìn Hồ - Phong Thổ - Sapa. Chơi bời ở Sapa.

    Ngày 5: Sapa - Hà Nội

    Hiện tại em mới có một mình. Bác nào muốn phiêu cùng em cung này thì liên lạc với em nhé

    YM: chu_vietanh
    Mobile: 0902 585 574

    @Dugia: Cảm ơn bác đã góp ý cho em về cung đường này
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Cứ thấy ai mà đi du lịch từ 1 đến 2 người trở xuống là mình thấy vui vui
    Chúc bạn đi chơi tết vui vẻ và nổ cho to vào để cho nhiều bạn khác mạnh dạn mà học tập phong cách. Chứ "âm thầm dưới cống ngầm" thì chỉ có mình sướng mà thôi mà lại ko truyền đc cảm hứng cho nhiều người khác.
    Tới luôn !
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hiện giờ đã có đoàn chú Cao Sơn đã ở Mai Châu trên đường phượt Tây Bắc.
    Mấy ngày Tết này dân phượt va nhau chan chát ấy chứ !
    Chú ý xem thời tiết nhé ! Mang áo mưa đi cho chắc .
    Gặp hội Xoè thì chú cứ ở lại hết mình cho vui ,người Thái nhiệt tình nhất là mấy cô gái Sơn La,Điện Biên .
  4. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
  5. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những góp ý của mọi người.
    Háo hức quá, muốn đi quá. HN chán òm...
  6. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ừ, công nhận HN chán òm chả có cái gì cả
    Mỗi tội bận vụ leo Fan rồi, Tết này chả đi đâu được
    Chúc anh đi vui vẻ nhé
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao cái tiêu đề Topic của em lại bị thay đổi thế ạ? Lại còn sai nữa chứ. Sao lại Bác nào có đi cùng em không ạ?
    Mod ơi, Mod sửa tên Topic của em đấy à????
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Ko có ai đăng kí thì đi một mình cảm nhận xem cái cảm giác một mình nó như thế nào ?
    Trước khi lên đường bạn nên xem qua bài hát này của chế độ cũ trong Nam (trước 1975) .
    Thực ra Tôi cũng định viết một bài thật dài, nhưng sực nhớ đến bài hát đó đã thể hiện hết những điều muốn nói rồi .
    Nghe kĩ : http://www.tuoitho.net/diendan/index.php?action=videoclips&view=1157010128
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 18/02/2007
  9. yeu_anh

    yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bác này cập nhật ko kịp roài.
    hoabattu đã ko còn phải hát bài 1 mình nữa roài nghe thiên hạ đồn hắn đã tìm được ôm roài.
    Hi vọng là 2 đoàn mình sẽ hội ngộ tại Mộc Châu hoặc Tuần Giáo.
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Em chưa xem và nghe bài hát đó thì em chưa hiểu điều anh muốn nói đâu
    Kể cả những bác từng lộn qua lộn lại Tây Bắc cũng nên nghe qua thử một lần
    Nguồn : http://www.tuoitho.net/diendan/index.php?action=videoclips&view=1157010128
    Ý nghĩa của bài hát rất phù hợp ở những bản làng miền núi trong những ngày xuân (ko riêng gì Tây Bắc)
    Đó cũng là "nhìn đời dưới nhiều góc độ" mà Vietkyo đã từng viết ở cái chữ kí của nick !
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 18/02/2007

Chia sẻ trang này