1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng cung TÂY BẮC đón Xuân cùng các dân tộc anh em - Có bác nào đi cùng không ạ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoabattu2003, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 1: Mai Châu - Tuần Giáo
    Chúng tôi khởi hành muộn vì xác định một ngày chạy thanh thản và rong chơi nhiều. Sáng Mai Châu, bên cửa sổ nhà sàn, cảnh vật thật yên bình.
    Qua Mai Châu, hai đứa định rẽ vào hang Kia, Pà Cò vì thấy bảo chỗ này đẹp lắm. Mải nói chuyện, đi qua chỗ rẽ vào Pà Cò từ lúc nào chẳng hay. Đến lúc nhớ ra thì đã đi qua xa lắm, gần đến đèo Hua Tạt rồi. Đành an ủi bạn Thuỷ rằng trên đường còn nhiều cảnh đẹp lắm dù lòng cũng tiếc hùi hụi vì chưa vào được Pà Cò.
    Mà cảnh trên đường đẹp thật. Hoa Đào, hoa Mận đua nở. Bạn Thuỷ thì cứ xuýt xoa, chỗ nào cũng muốn dừng. Hoa Đào Tây Bắc đủ các thứ màu. Đẹp và giản dị như con người Tây Bắc.
    Chúng tôi rẽ xuống một bản nhỏ ngay đầu lối vào đèo Hua Tạt. Vẫn những đứa trẻ tôi gặp 3 tuần trước khi tôi vào bản này. Yêu lắm. Các cháu giúp mẹ lấy nước về từ dưới suối, giúp mẹ giặt đồ...Lem luốc nhưng đứa nào cũng ngoan và cười cũng rất xinh...
    Chúng tôi qua đèo Hua Tạt, rồi qua Mộc Châu...Một tách cafe bên hồ Sơn La rồi hai đứa hỏi đường vào thăm nhà tù Sơn La. Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp đặt chân đến. Dẫu chỉ còn là phế tích nhưng vẫn còn cho con người ta nhiều cảm xúc lắm. Này đây là cây Đào Tô Hiệu, chỗ kia là nơi Tô Hiệu ngã xuống...Đến đây mới thấy nhiều hơn về lịch sử của dân tộc mình trong một giai đoạn, mới biết thêm về nhiều con người đã đóng góp xương máu mình cho dân tộc...
    Gặp đội 7x và mẹ chồng nhà Mậu Ngọ rồi lại chia tay. Chúng tôi quyết định không qua Thủy điện Sơn La để có nhiều thời gian lang thang vào các bản làng. Được cái bạn Thuỷ cũng dễ tính, thế nào cũng OK cả. Núi rừng Tây Bắc với cô bạn này, hình như chỗ nào cũng đầy hứng thú, đầy những cảm xúc mới lạ. Không chỉ lúc ấy mà còn trong suốt những ngày sau đó. Chào anh, chào chị, chúc mừng năm mới. Tớ thích câu nói đó bạn ạ (dù thi thoảng có hơi nhức tai)
    Continue...
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tặng chị Dims **** hoa Tây Bắc
    [​IMG]
  3. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Công nhận dạo này Thuỷ chụp ảnh hoa lá kên tay và đẹp thật đấy!!!!!!!!!!!!!!
    Cố gắng phát huy nhé!
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn đồng chí, từ hồi bị đồng chí chê cũng có cay cú đọc nhiều hơn, chụp nhiều hơn
    Nhưng mà được khen thì sướng nổ mũi, bụp... bụp,...
    Thêm 1 em hoa nữa tớ thích nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Những em bé này ở bản tại đèo Hua Tạt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hehehehe....... chẳng hiểu sao mấy viên Strepsil lại giỏi thế, tớ khản cổ lại còn nói nhiều thế mà chỉ ngậm Strepsil mà cũng khỏi ...
  6. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi qua bản Noong Đoọng. Người dân ở đây chơi Tết vui lắm, một không khí Tết khác hẳn những gì tôi đã biết và đã cảm nhận mỗi dịp Tết về. Không đầy ngập đồ ăn thức uống, không bánh kẹo đầy bàn...Chỉ có những bộ quần áo đẹp sặc sỡ, những nụ cười tươi và những điệu múa xoè.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chú bí thư xã bắt tay hai đứa, chào đón đến vui xuân với dân bản. Bên chén rượu, mọi người cùng chúc nhau năm mới mạnh khoẻ, mùa màng thắng lợi. Vui biết bao nhiêu, nồng ấm biết bao nhiêu...
    [​IMG]
    Tay đua công thức 1
    [​IMG]
    Có lẽ, trong các bản mà chúng tôi đã đi qua, Noong Đoọng để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất.
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Noong Đoọng, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Thuận Châu - Tuần Giáo, chẳng biết còn bao xa nhưng cứ thấy chỗ nào vui là hai đứa lại tạt vào. Cứ đi ắt sẽ đến. Kệ
    Trên đường sang Tuần Giáo, đâu đâu cũng thấy các bản làng ăn Tết, đâu đâu cũng thấy tiếng ca, tiếng nhạc. Thanh niên thì tung Còn, ném Pao. Các chị đứng tuổi hơn thì múa hát. Những điệu múa khiến người ta say lòng...
    Kéo nhị phục vụ dân bản ca hát
    [​IMG]
    Ném Còn
    [​IMG]
    Lẽ đời li rồi lại hợp. Trên đường sang Thuận Châu, chúng tôi gặp lại đội 7x và thằng mẹ chồng Mậu Ngọ. Cùng nhau thẳng tiến từ đây. Một số kẻ điếc không sợ súng, đòi chạy ngay về Lai Châu khi bóng chiều đã đổ và vận tốc xe chỉ đạt 30km/h
    Gặp nhau là "xâu" hàng
    [​IMG]
  8. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp thế, ghen tỵ thật đấy, em mà ko mắc bận vụ đi Fan thì Tết vừa rồi cũng phải bon chen xin đi cùng
    comment ảnh phía trên: cháu gì ơi cẩn thận kẻo chú ấy đòi đổi xe máy lấy xe đua của cháu đấy
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tây Bắc, nhớ
    Bản làng với ruộng bậc thang
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cầu Hang Tôm (Góc nhìn này có rất nhiều người chụp )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cả nhà em post nhầm
    Nhờ mod xóa hộ
    Cảm ơn
    Được cofitos82 sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 30/03/2007

Chia sẻ trang này