1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng cung TÂY BẮC đón Xuân cùng các dân tộc anh em - Có bác nào đi cùng không ạ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoabattu2003, 17/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hai anh chị này chỉ kéo nhau về Tuần Giáo roài ... chả đi đâu nữa à Vào kể lể nốt trong mấy ngày cuối tuần đi nèo, hay để tới năm sau, tớ lôi Topic này lên, roài rủ bạn nào đi Đón Xuân về kể tiếp nhá
    Em muốn nhòm những cái ảnh và nội dung của cái đoạn tuyền đi hai người ý, chả mún biết đoạn bọn em gặp đâu nhá, @HT
  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, sáng nay nhớ Tây Bắc, định vào lôi Topic này lên thì NGẠC NHIÊN CHƯA????????????Bạn Thuỷ đã lôi nó lên rồi. Bạn ơi, nhớ Tây Bắc nhỉ...Hị hị...Mà hư nhé, vừa Ba Bể về đã nhớ núi nhớ rừng roài à???
    @Song: Nào nào cái nhà chị này. Để từ từ người ta kể. Làm cái gì mà cứ nhặng lên thía?????
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tối nay tớ hứa với cún là sẽ ngủ sớm. Thế mà giở ảnh Tây Bắc ra, tớ lại chìm vào từng đoạn đường. Nào là hoàng hôn ở Ytí, nào thì thủng xăm, tối ở Trạm xá, rồi Amúsung, bữa sáng với chậu mỳ tôm ở Ngải trồ 2, 4 cái chưn này, mấy viên sỏi ở sông Hồng nữa này, .... Mọi thứ lại hiện lên như từng đoạn phim quay chậm. Tớ nhớ ấy đấy, sắp xếp thời gian đi nhá, nếu bận quá thì ăn trưa với nhau vậy nhỉ .
    Đường lên Y tý này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bạn Hoa đang vá xe, lúc này thương lắm cơ, tay thì làm miệng thì phải ngậm cái đèn pin to oành, thế mà có đứa thì hát múa ở bên cạnh . Nó chả chịu nhìn gì cả để bạn Hoa vá lệch mất một đoạn . Lại phải vá lại từ đầu .
    [​IMG]
    Buổi sáng ở Amúsung
    [​IMG]
    Hai "chậu mỳ tôm" của hai đứa chả dám mang ra đây khoe, kẻo mọi người choáng. Khiếp thế mà ăn hết sạch chả còn thừa tẹo nào .
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hoàng hôn ở Y Tý
    [​IMG]
    Tớ vẫn thấy hạnh phúc khi nhớ lại đoạn này, hai đứa đứng lặng ngắm nghía. Đứa thì vác máy ảnh ra chụp còn đứa thì rút thuốc ra hút . Lại nhớ ông anh Hà Nhì, nói tiếng Kinh không sõi. Nhưng tớ lại thấy quý người anh em đó lắm, tớ quý cái vẻ mặt hiền lành chất phác, cái thật thà tới ngây ngô, nụ cười đơn giản...
    [​IMG]
    Thôi tớ đi ngủ đây, không ngày mai lại có đứa mắng mỏ về tội thất hứa. Chúc cậu ngủ ngon nha. G9!
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chết cái tội uống trà đặc, giờ tớ chẳng thế nào ngủ được. Trong đầu cứ luẩn quẩn với Mường Hum và Ytý thôi. Đúng là triệu chứng của tuổi già, luôn nghĩ về quá khứ .
    Anh trạm trưởng và chú Y tá tên là gì cậu nhỉ? Giờ thì tớ quên mất tên của hai người đó rồi, tệ thật, đáng ăn đòn .
    [​IMG]
    Hai đứa vá được cái xe thì bắt đầu nản, không còn hứng thú khi nghĩ tới Lũng Pô như lúc gặp anh Hà Nhì nữa, bắt đầu tính chuyện ăn, ngủ và nghỉ . Đứa thì bảo hay vào nhà dân xin ngủ nhờ, đứa thì bàn cố quay lại cái trạm ytế xã. Được cái hai đứa mình luôn thống nhất trong mọi việc nên tớ vui lòng đi cùng cậu tới Trạm xá mà không ý kiến gì cả, thấy tớ ngoan không .
    Trạm ytế xã Ngải Thầu đấy
    [​IMG]
    Hai đứa trông tội nghiệp do bụi đường, do mệt hay do vẻ mặt thểu não mà anh Trạm trưởng chỉ hỏi qua loa mấy câu lấy lệ rồi đồng ý cho hai đứa ngủ nhờ 1 đêm. Sự cảm thông và chia sẻ của anh trạm trưởng không dừng lại ở đó. Anh dắt 2 đứa đi rửa mặt mũi chân tay, rồi mời vào ăn bát cơm cùng với mọi người. Hai đứa mình chả khách sáo gì nhể, sà vào sắp bát sắp đũa và ăn nhiệt tình. Cơ mà bữa cơm đó ngon ghê, Hoa nhỉ. Có thịt trâu nướng rồi xào (hình như) với xả đúng không Hoa? Tớ nhiệt tình ăn luôn 3 bát . Còn cậu thì dề dà buôn chuyện và nhắm rượu với 2 người họ tới gần 10h, mặc tớ ngọ nguậy, đá chân để giục đi ngủ . Tớ mà không sợ ma thì tớ cũng chả thèm giục cậu đâu, tớ đi ngủ trước lâu rồi nhá. Hic, có lẽ phải cố nhồi sọ cái tư tưởng không có ma trên đời mất thôi .
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tớ lại nhớ lúc ở Mường Hum, hai đứa mình lọ mọ chụp ảnh chung với cái cầu Mường Hum ấy. Buồn cười nhờ, chụp mãi mà toàn bị lệch thời gian, lúc thì chưa được lúc thì tưởng xong rồi chạy ra nó mới chụp . Mãi mới chụp chung được 1 cái .
    Tớ nhớ có đứa nhìn thấy tắm suối mắt sáng lên cơ mà hoá ra là các anh tắm ạ, mà lại không phải tiên nữa chứ , hehehehehe....... thế là có đứa hậm hực vì nhầm, cơ mà không phải là tớ .
    [​IMG]
    Ảnh chụp nhầm đấy .
    Nhưng mà cũng có một bé làm 2 đứa mình say nhỉ . Cậu chụp mãi mà ứ được, em ý toàn che mặt thôi. Vụ này tớ phải chụp trộm mới ok, nhưng mà lại không trông được rõ lắm, nhưng em ý vẫn xinh cậu nhỉ .
    [​IMG]
    Quả thật trên đường đi bọn mình hay say nắng các em gái ghê cơ, cứ thấy em nào cười duyên là 2 đứa lại tớn mắt lên, vác máy ảnh ra chụp lia lịa . Tới giờ nhớ lại vẫn còn say .....
    Ôi Tây Bắc, có lẽ tết năm tới tớ lại lên đường....
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hehehehehe... Tớ lại nhớ cái con đường khủng mà bọn mình đi, vừa dốc cao lại vừa lổn nhổn đá . Khiếp, choáng dã man...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn choáng nhờ, thế mà cái xe otô Hải âu chạy từ Ytý xuống Mường Hum cứ lao ầm ầm, nhìn mà khiếp .
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Lại nhắc mấy đoạn nghỉ giữa đường nhờ. Nghỉ chỉ vì thấm mệt, thấm cái nắng mới.... Rời được em xe là hai đứa ngồi uỵch ngay xuống rìa đường, lúc đấy chả muốn chụp ảnh tẹo nào, chỉ muốn được ngồi yên nghỉ ngơi và nghĩ ngợi. Bàn tán về cung đường vừa đi và những cô gái đã gặp. Rồi lại đoán già đoán non về cung đường sắp tới sẽ thế nào.
    Tớ cũng thích những khoảnh khắc đó, chuyến đi bỗng trùng xuống như một khoảng lặng. Nhờ có những khoảng lặng đó mà chuyến đi của hai đứa đáng yêu hơn, tuyệt vời hơn nhỉ .
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bạn Thủy làm hư tớ. Đang lúc tớ bận bịu thế này mà lại bắt tớ nhớ Tây Bắc. Chân tớ lại cuồng lên rồi...
    Này là Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Lay, Tam Đường....Mường Vi-Mường Hum-Dền Sáng-Hoàng hôn Y Tý- Bình minh A Mú Sung...Rồi cả cái buổi hai đứa lôi nước sông Hồng Lũng Pô....Nhớ quá đi mất.
    Nhớ hôm đầu đi chả có gì đặc biệt ngoài cái đêm sương mù ướt nặng cả mi mắt. Hôm ấy tớ còn hơi ngại bạn Thủy nữa, lần đầu bỏ nhà theo gái mà. Cơ mà càng đi càng vui, cảnh càng ngày càng đẹp, người thì càng ngày càng quý....Giờ thì ngoài nhớ núi nhớ rừng Tây Bắc còn nhớ thêm cả bạn Thủy nữa
    ĐI tìm ảnh post nào...
  10. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng Mường Hum...
    [​IMG]
    Và đôi bạn cùng tiến
    [​IMG]
    Cái em gái bên bờ suối ghét tớ đây này. Chắc đang đọc thư người yêu mà bị mình quấy rối
    [​IMG]

Chia sẻ trang này