1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng cuối – Liverpool thua tan nát, Hull xuống hạng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi baoanith1, 24/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baoanith1

    baoanith1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Liverpool thua tan nát tại Britannia
    Tan nát có lẽ là từ phù hợp nhất để nói về Liverpool vào đêm qua. Những bàn thua đến một cách dồn dập khiến Liverpool không kịp vuốt mặt. Phần nhiều những bàn thua đó đến từ sai lầm ngớ ngẩn ở hàng thủ. Từ Emre Can, Mamadou Sakho cho tới Lucas Leiva đều mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn.
    [​IMG]

    Xem thêm nhà cái cmd368
    Đêm qua, Liverpool liên tiếp dựng lên những kỷ lục buồn. Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, The Kop nhận tới 5 bàn thua ở hiệp 1. Đây cũng là trận đấu đầu tiên mà Liverpool nhận tới 6 bàn thua, kể từ năm 1963 (thua Tottenham 2-7). Liverpool cũng gián tiếp giúp Stoke lập kỷ lục về trận thắng đậm nhất tại Premier League.
    Mùa giải thảm họa 2014/15 của Liverpool đã kết thúc bằng một thảm bại. Ngay cả trong cơn ác mộng, CĐV đội bóng áo đỏ vùng Merseyside hẳn cũng không nghĩ Steven Gerrard và đồng đội sẽ nhận thất bại với cách biệt 5 bàn trước Stoke. Thế nhưng, cái điều tưởng như chẳng bao giờ có thể diễn ra đó lại trở thành sự thật trên sân Britannia.

    Các học trò của HLV Brendan Rodgers thi đấu như thể họ ra sân như là một nghĩa vụ, chứ không phải chiến đấu vì danh dự đang bị tổn thương của Liverpool. Bàn thắng chia tay Premier League của Steven Gerrard trở thành một điểm sáng lạc lõng trong tổng thể bức tranh màu tối mà HLV Brendan Rodgers đem đến sân Britannia.
    Hull xuống hạng, chia tay Premier League trong nước mắt
    Xem thêm nhà cái v9bet
    Hy vọng của Hull càng trở nên mong manh khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Newcastle giành chiến thắng. Chích chòe vẫn thể hiện hình ảnh ngây ngô, ngờ nghệch như thường lệ. Nhưng trước một West Ham chẳng còn thiết chiến đấu, Newcastle đã có được chiến thắng 2-0.
    Thế nhưng, những cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của các chân sút. Thế trận càng nghiêng về phía Hull City, sau khi Marouane Fellaini bị truất quyền thi đấu ở hiệp 2. Song họ không thể chuyển hóa những lợi thế đó thành bàn thắng.
    Trong đó, bàn thắng ấn định tỷ số được ghi bởi Jonas Gutierrez, cầu thủ mới trở lại sau khoảng thời gian dài điều trị căn bệnh ung thư tinh hoàn. Còn tại sân KC, Hull City chấp nhận rời sân với kết quả hòa 0-0 với Man United. Những chú hổ trở thành đội bóng cuối cùng nhận vé xuống hạng tại Premier League 2014/15.
    Cùng chìm đắm trong nỗi buồn ở vòng cuối Premier League còn có Hull City. Đội bóng mang biệt danh những chú hổ này đã chơi một trận đấu đầy quả cảm trước Man United. Họ thậm chí còn dồn ép Quỷ đỏ và tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn trước cầu môn của thủ thành Victor Valdes.
    Nguồn: http://nhacaiuytin.org/vong-cuoi-liverpool-thua-tan-nat-hull-xuong-hang/

Chia sẻ trang này