1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vọng khúc.........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Vọng khúc.........

    Móng cái! 1 tuần 7 ngày mưa, hết ăn rồi nằm , nằm rồi ăn... TV cũng ngại không muốn xem..Đều như vắt chanh cả 7 tối 2 đứa xắn quần che ô rủ nhau đi uống nước... nó thích uống ở TRung Nguyên, bạn nó lại thích Cà Phê LAn thành thử cứ cãi nhau chí choé.. phần thắng luôn thuộc về nó khi nó làm bộ u sầu.... đứa bạn vì sợ bạn buồn nên luôn chiều theo ý...Tầm này năm ngoái mưa cũng như bây giờ.... và nó cũng thấy nản như bây giờ.......(hình như là thế).Ngồi bó gôid trên của sổ tầng 3 ngám ra chợ đổi tiền nghĩ linh tinh.... cía không khí sầm uất náo nhiệt bình thường chẳng còn nữa.... mua u uất hay con người u uất..... chợt nghĩ đến hoa Quỳnh.... những đoá Quỳnh trong vườn nhà bác đã nở hết chưa nhỉ? Những đoá Quỳnh vẫn nở trong đêm , dù mưa dù gió.. những đoá quỳnh ...... làm nó nhớ đến day dứt con nhỏ bạn..... con nhỏ không dám ví với Hoa Quỳnh...... Móng Cái đã ngớt mưa.. mà trong lòng nó chẳng hề ngớt nhớKỉ niệm chẳng là gì khi lòng ta vội xoá.. nhưng nó là tất cả khi lòng ta khắc ghi.... Những kỉ niệm mà nó đã đi qua có ai khắc ghi cùng nó không? hay chỉ mình nó.... con bạn thửa xưa giờ đã an nghỉ ở 1 nơi xa lắc.. bỏ lại nó cùng bao người khác 1 nỗi nhớ nhung day dứt và hờn giận..... Cửa sổ tầng 3.. cửa sổ không có lan can.... hơn 1 lần nó ước mình ngã xuống...... Vậy mà rất tiếc điều ước ấy bản thân nó cũng chẳng dám thực hiện. chứ đừng nói đến bụt hay tiên........... thêm 1 ngày nữa để nhớ và để buồn..... Mong hoa quỳnh đừng bao giờ nở nữa..........................................



    nhà nuôi

Chia sẻ trang này