1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng lặp vô hạn - vấn đề khi tìm hiểu về tâm lý học

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi ThePro, 28/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    mình thì khuyên bạn 1 câu chân thành là nên để cho đầu óc nghỉ ngơi 1 thời gian, nếu ko, bạn sẽ rất dễ bị lẩn thẩn ^^
  2. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Vì mình tôn trọng bạn nên đọc bài này thấy thất vọng. Để mình giải thích cho bạn.
    Thứ nhất là mình gặp phải vấn đề thì mình mới lên đây để nhờ sự giúp đỡ, điều đó không có nghĩa là mình thường xuyên gặp phải vấn đề này.
    Thứ hai là bạn không thể đánh giá 1 người qua 1 trường hợp nào đó được. Ví dụ bạn nhìn thấy 1 người đang vui hay đang buồn thì bạn không thể kết luận đó là người lạc quan hay bi quan được.
    Vì thế nếu từ sự kiện vừa xảy ra mà bạn đánh giá mình là người suy nghĩ dàn trải mông lung thì hơi vội vàng.
    Cộng thêm vào đó là 1 người thích và hay suy nghĩ thì ko có nghĩa người đó là 1 người ko thân thiện, khó gần, thích tranh cãi, cách nói chuyện không mạch lạc, rõ ràng...
    Có lẽ đây là 1 đánh giá theo kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn, nhưng mình cho là nó không hoàn toàn đúng.
    Và nói chung trong cuộc nói chuyện hàng ngày thì mình cũng ko muốn bàn về triết học hay tâm lý học.
    Lý do duy nhất khiến mình trả lời bài của bạn là mình tôn trọng bạn. Nói thế có lẽ là bạn hiểu ý mình.
  3. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Vì mình tôn trọng bạn nên đọc bài này thấy thất vọng. Để mình giải thích cho bạn.
    Thứ nhất là mình gặp phải vấn đề thì mình mới lên đây để nhờ sự giúp đỡ, điều đó không có nghĩa là mình thường xuyên gặp phải vấn đề này.
    Thứ hai là bạn không thể đánh giá 1 người qua 1 trường hợp nào đó được. Ví dụ bạn nhìn thấy 1 người đang vui hay đang buồn thì bạn không thể kết luận đó là người lạc quan hay bi quan được.
    Vì thế nếu từ sự kiện vừa xảy ra mà bạn đánh giá mình là người suy nghĩ dàn trải mông lung thì hơi vội vàng.
    Cộng thêm vào đó là 1 người thích và hay suy nghĩ thì ko có nghĩa người đó là 1 người ko thân thiện, khó gần, thích tranh cãi, cách nói chuyện không mạch lạc, rõ ràng...
    Có lẽ đây là 1 đánh giá theo kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn, nhưng mình cho là nó không hoàn toàn đúng.
    Và nói chung trong cuộc nói chuyện hàng ngày thì mình cũng ko muốn bàn về triết học hay tâm lý học.
    Lý do duy nhất khiến mình trả lời bài của bạn là mình tôn trọng bạn. Nói thế có lẽ là bạn hiểu ý mình.
    [/quote]
    Mình nghĩ cái này là "người làm thầy bất đắc dĩ " và "kẻ nhận thầy bất đắc dĩ" thế có đúng không nhỉ?
  4. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    @Pro: Mình hiểu ý của bạn. Nhưng dinhlehung không thể hiểu hết bạn nên không tránh những điều phải đoán, mà có đúng hay không thì chỉ có bạn mới biết. Mình nghĩ rằng khi đọc ý kiến của người khác, bạn thấy đúng thì tiếp nhận, không thì coi như một tham khảo về người khác đi.
    @dinhlehung: Bạn có nhiều kết luận khá vội vàng, dù bài viết có nhiều ý hay.
  5. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Mình ko cảm thấy tự ái hay j đâu bạn ạ nên bạn đừng lo
  6. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Thôi tớ out khỏi cái box này đây. Cảm ơn mọi người và chúc các bạn vui vẻ.
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Mình nói rất cụ thể,nhưng mình không muốn bạn hiểu từng ý theo lối chẻ dọc, đơn lẻ,...Mình nhắc lại thói quen của bạn vẫn lặp lại,đang phát triển có xu hướng "rộng-dàn trải" bị chi phối bởi tiểu tiết!
    Sở dĩ nói nhiều tới chuyện bạn nên làm gì là vì phải luôn như vậy trước đã. Bạn là ai? Mình là ai? thế nào?các bạn khác cũng vậy...làm sao có thể kết luận được. Nhưng liệu bạn và Immortality có hiểu dụng ý của mình trong việc này.....????
    Không có ai là thày hết-cũng không có ai là trò! Vì thế GẠT BỎ việc cái gì mà ....BẤT ĐẮC DĨ đi thì hay hơn! Nghĩ đến thấy phản cảm quá!

    MÌNH VẪN LUÔN QUAN TÂM TỚI CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN,KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG, TIẾN TRIỂN TRONG TƯ DUY CỦA BẠN!
    MÌNH KHỒNG HỀ KẾT LUẬN BẠN LÀ AI,THẾ NÀO?! MÀ TÌM HIỂU TẠI THỜI ĐIỂM "NHẬP NHẰNG" KIA BẠN THẾ NÀO,NGHĨ GÌ,HÀNH ĐỘNG,PHƯƠNG HƯỚNG....
    NẾU CÒN Ý KIẾN VỀ TÔI- TÔI THỰC SỰ LO LẮNG!
    VÌ: BẠN ĐANG CHUYỂN TỪ SUY NGHĨ SỬA CHỮA CÁI SAI THÀNH...LO CHO PHÂN BUA CÁI HƠN CÁI KÉM! ĐỐI TƯỢNG LỆCH SANG TÔI VÀ BẠN! MỌI NGƯỜI BỊ KÉO THEO....KHÔNG TỐT!
    BẠN CỨ NÓI TIẾP!.......


  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy bác immortality82 lại ghé thăm box
    cũng phải ba bốn tháng co dư có lẻ rồi bác nhỉ
    pic này thật thú vị bởi 2 thành viên "mới" Pro & Hùng
    đọc các bài của 2 bac em lại nhớ những ngày mới đầu vô box
    ttvn cũng như bao diễn đàn khác
    rồi box mình lại cũng như bao box khác
    và cũng mất thật lâu em mới làm quen với mọi ng
    thế giới bên ngoài không phải lúc nào ta thích đặt hay rút chan đều đc
    ko phải lúc nào ta cũng có thể nói lên hết tất thay suy nghĩ của mình
    nhưng vô đây
    nhiều khi em thấy thật thoải mái, có thể chia sẽ, hay nói những điêùi mình muốn một cách thoải mái
    cũng nhiều lân muốn chia tay
    từ bỏ ra đi với box . bởi lúc nào con ng ta cũng muốn cũng có nhu cầu chia sẻ
    thêm nữa mây ko phải lúc nào cũng có thể làm đc việc đó.
    tìm đc một ng thông cảm thì khó
    tìm đc một ng hiểu còn khó hơn
    nhất là một nơi có thể dãi bày nỗi lòng
    ________________________________
    xin đc quay lại chủ đề
    nói đến chuyện này mình lại nhớ đến chủ đề con....&.....đường từng có trong box
    những ý mà bạn hùng nói cũng thật mạch lạc
    nhưng mình xin góp ý là
    ko phải con đường nào cũng có đích đến từ truớc, ko phải bất kể việc gì cũng vì một cái đích mà đến
    đa phần mọi việc phải đi, phải trải ng ta mới hiểu cái đích đến là cái gì, nó nói lên điều gì
    Pro. vạn vật quy tông
    "hãy nói cho tôi về hạt cát, tôi sẽ giải thích cho bạn thế nào là cuộc đời"
    vạn vật quy tông, suy nghĩ nối tiếp ý nghĩ. kết luận này lại mang đến một lý giải mới về nó, nó sẽ lặp đi lặp lai ko nguôi.
    "suy nghĩ có thể mọc dễ và phân nhánh"
    ________________________
    đọc hết cả pic mình gợi nhớ đến cái gọi là tự ti
    ng đang sung sức , có độ tự chủ, làm chủ mình thì thấy cuộc sống thật dễ dàng đơn giản
    nhưng khi ng ta nhân ra sự nhỏ nhoi yếu đuối đơn lẻ của mình lại thấy nó khác
    khi một con thú bi thương lại thấy nó khác
    khi nhận ra sự bất lực của mình lại khác
    khi nhận ra mình là ai
    cuộc sống lại khác rồi
    rồi ng mất niềm tin, hao hụt niềm tin thì nó sẽ con khác nữa
    cuộc sống phải chăng là những thoả hiệp ?!
    _________
    mỗi lần đọc lại bài của tark mình lại thấy khác, lại thấy cái mới hơn
    cái sâu hơn mà truớc đây mình ko nhìn thấy đc
    nếu lúc này ai đó hỏi tôi
    cuộc sống là gì
    có lẽ là những tủm cười về bản thân mình của truớc đây
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    RÙNG MÌNH VỚI KIỂU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG NÀY!......
    ĐƯỜNG ĐI Ở ĐÂU!? TRẢ LỜI : ĐƯỜNG Ở DƯỚI CHÂN TA!
    PHẢI TIẾN VÀ NHẬN ĐỊNH XÁC ĐÁNG VẤN ĐỀ!
    PHẢI "NÉM" TRI THỨC VÀ NHẬN THỨC VÀO ĐỐI TƯỢNG MỚI MONG RA GÌ THÌ RA!
    BÌNH TĨNH! CHO DÙ TIM ĐẬP MẠNH,TÓC DỰNG NGƯỢC,....NHƯNG MẮT "CHÁY"LỬA TINH ANH!
    SPAM!
    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 01/03/2008
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    to Thepro : mình hiểu cái mà bạn thắc mắc là cái của nợ gì vì mình đã có 1 thời gian nghiên cứu về vấn đề này . Noi chung là nếu ko tin mình thì thôi ,khỏi nói chuyện . Nếu tin thì nhắn tin cho mình vì mình ko thích tranh luận những vấn đề kiểu này .

Chia sẻ trang này