1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng lặp vô hạn - vấn đề khi tìm hiểu về tâm lý học

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi ThePro, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    NÓI CHUNG LÀ PHẢI NGHE "THÀY"...
    TIN KHÔNG TIN THÌ THÔI! KHỎI...NÓI CHUYỆN!
    ĐƯA CHO THÀY CÁI GIỜ...NGÀY...THÁNG...NĂM SINH..".THÀY" THỬ..."BẬY"....CÁI LÀ KHỎE RE ...À NGHE!
  2. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Vấn đề của mình xong rồi. Đọc bài của các bạn mình thấy hơi trầm trọng.
    Có 1 cái mình muốn làm rõ là mình ko phải tự ái j j đấy mà bỏ đi như thế. Mình cũng ko bao giờ tức hay giận ai cả. Nếu ai chỉ cho mình cái sai thì mình rất muốn cám ơn người đó.
    Nếu mình có bỏ đi thì chỉ có 1 lý do duy nhất là mình cảm thấy ko còn học được gì ở đây nữa. Việc trao đổi hiểu biết của mình cũng không nằm ngoài mục đích đấy.
    Có thể suy nghĩ của mình hơi lạ ở điểm nào đấy nên các bạn nghĩ mình gặp phải vấn đề trầm trọng về tâm lý. Tự nhận xét về mình thì nói chung mình là người dễ lấy lại thăng bằng và lạc quan.
    Bạn truanang có điều gì thì cứ nói đi. Mình thực sự muốn nghe đấy. Trừ khi bạn ngại tranh luận với ai chứ với mình thì bạn cứ nói thoải mái.
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

  4. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào lời nói của người khác về bạn, phản ảnh của người khác về bạn còn khiến bạn hoang mang, thì chừng đó tâm lý của bạn còn không định hướng và tư duy của bạn còn chưa sáng rõ. Bạn sẽ lại đi tìm miệt mài xem bạn là ai, rồi lại tự đánh mất mình một lần nữa. Bạn còn trẻ, hãy tiếp thu mọi thứ bằng thái độ bình tĩnh, tự tin, nhất quán và cởi mở. Khi bạn đã có một đoạn đường, bạn chỉ phải mở ra hướng đi tiếp theo và không cần phải bận tâm phía sau bạn đã là gì. Mình nghĩ thái độ hoang mang và đánh giá vội vàng là do bạn còn chưa đủ tự tin để đón nhận những tư tưởng khác có đúng không bạn?
  5. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    uhm...
    Mình nghĩ/cảm thấy thế nào thì nói thế ấy. Bạn nói mình đánh giá vội vàng thì có thể đúng, chứ mình không thấy hoang mang gì. Mục đích mình lên đấy là tiếp nhận cái mới, đấy chính là cái mình tìm.
    Có thể bạn hơn tuổi mình, bạn có nhiều kinh nghiệm hơn, có những cái bạn biết mà mình ko biết và ngược lại. Đánh giá của bạn về mình dựa vào kinh nghiệm của bạn, thường là đúng nhưng ko phải bao giờ cũng đúng. Đôi khi 2 người có cách xử sự giống hệt nhau nhưng suy nghĩ thì hoàn toàn khác nhau.
    Nói chung mình là người độc lập và ít bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác. Mình cần sự giúp đỡ nên mình mới lên đây nhờ các bạn. Vì mình nhờ các bạn nên mình mới quan tâm đến suy nghĩ của các bạn về mình. Nếu các bạn không hiểu đúng mình thì làm sao các bạn có thể giúp mình được.
    Dù sao thì vấn đề cũng qua rồi. Mình cũng rút ra thêm được 1, 2 bài học quý giá về bản thân mình.
    Vậy thôi, topic này có lẽ chấm dứt được rồi.
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    TUYỆT VỜI! ....QUÁ TUYỆT VỜI!
    THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA BẠN CHÍNH LÀ VIỆC KHÉP LẠI TOPIC ĐÚNG LÚC,ĐÚNG CHỖ,VỪA ĐỦ!
    NẾU LÚC NÀO CŨNG VẬY,BẠN ĐÃ TIẾN BỘ!
    TÔI NGHĨ ĐÂY LÀ TOPIC "ĐẸP",RẤT VUI VÀ HÀI LÒNG!
    CHƯA KHI NÀO TÔI THẤY VẤN ĐỀ LẠI VUÔNG -TRÒN ĐẾN VẬY!

    CHÚC VUI VẺ VÀ THÀNH CÔNG CHO MỌI NGƯỜI!
    ZÔ ZÔ ZÔ........

Chia sẻ trang này