1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng lo?i worldcup: Ni?m kiêu hãnh hà Lan tr? giá

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Betty, 31/03/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Betty

    Betty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vòng lo?i worldcup: Ni?m kiêu hãnh hà Lan tr? giá

    Vòng loại World Cup 2002, khu vực Châu Âu
    Niềm kiêu hãnh Hà Lan trả giá

    Dẫn trước 2-0 suốt trận đấu vậy mà để bị gỡ liền 2 bàn chỉ trong vòng 7 phút cuối, có thể nói đó là cái giá phải trả cho lòng kiêu hãnh của HLV Van Gaal và đoàn quân màu da cam luôn tự hào mình là trung tâm điểm xuất phát của chiến thuật bóng đá hiện đại nhất - tiến công tổng lực.
    Về mặt chuyên môn cụ thể, ấy là cách thay người chủ quan khinh địch của ông Van Gaal trong 15 phút cuối (rút mất 2 mũi tiến công nguy hiểm Hasselbaink, Zenden); toàn đội bắt đầu chotgi loi lỏng, hờ không triệt để tận dụng thêm mấy co hội ăn bàn, không tiếp tục triển khai tiến công dồn dập để dồn ép đối phưuong lùi lại trong lúc trung vệ đội trưởng F.de Boer một lần nữa phạm sai lầm choi thiếu thận trọng, bọc lót kém dẫn đến hai bàn thua chóng vánh (trận lượt đi thua 0-2 thì bàn sau cũng do lỗi của anh).
    Ngược lại, khi mới vào trận với quyết tâm đòi nợ, rút kinh nghiệm trận lượt đi, Hà Lan đã choi rất tốt, phòng ngự chặt chẽ với số đông, tiến công nhanh và sắc dựa trên tốc độ của Overmars đo cánh liên tục và sức càn lướt của Hasselbaink phá bẫy việt vị khiến hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha roi vào thế bị động trong lúc thủ lĩnh Figo bị triệt hạ tối đa (Hà Lan 5 thẻ vàng). Kết quả đuoưng nhiên phải tới trước các mũi giày đá thuê lành nghề Hasselbaink (phút 17 phạt đền) và Kluivert (phút 49). May mà sau đó Hà Lan sớm ngủ quên trên chiến thắng mới tạo điều kiện cho BĐN rảnh chân phản công đánh vào yếu huyệt hàng phòng ngự đối phuoưng hay ham bóng dâng cao (Pauleta phút 83 và Figo sút phạt đền phút 90).
    Tuy nhiên, trận hoà khá may mắn này buộc HLV mới Oliveira phi xem lại cách chỉ đạo của ông đã khiến BĐN không còn nét gắn bó sắc so, thiếu yếu tố gây đột biến bất ngờ nhưu thời EURO 2000. Tính chiến đấu kiên trì lội ngược dòng vẫn còn đó nhuưng lối chi còn chậm, nhiều khi còn lạm dụng kỹ thuật cá nhân, Figo lên cao quá không đảm đuoưng được vai trò kiến tạo phía sau nhuư Zidane ở ĐT Pháp. Dù sao, tạm thời họ vẫn tiếp tục dẫn đầu song bây giờ đối thủ đáng ngại là Ireland đã vuoưn lên bằng điểm và lợi thế còn một trận sân nhà tiếp BĐN. Còn "Con lốc màu da cam" đang dở khóc dở cười xếp sau cả hai thua 3 điểm không biết có với tay được tới suất đi tranh vé vớt hay không!
    ĐT Anh thì tiền hung hậu kiết đỡ hon về hy vọng chiếc vé vớt vì tuy thắng Albania 3-1 khá vất v (hiệp đầu 0-0) song nay đã vượt qua Phần Lan 3 điểm, chấp nhận Đức trên mình 5 điểm. Về phần ĐT Đức, có vẻ nhuư các cầu thủ trẻ dự bị đã được phát huy tốt hn (ghi bàn Rehmer, Ballack, Bolode, Klose) dù luôn dẫn trước nhuuưng bị gỡ hoà 2-2 trong hiệp 1 và hiệp 2 chỉ còn 10 người (Deisler thẻ đỏ).
    Vững vàng chắc suất nhuư Đức là Italia và Ba Lan đã bỏ xa các đội cùng bảng. Đáng tiếc là Nam Tuư để Zahovic kịp gỡ hoà cho Slovenia vào phút đá bù giờ làm mất lợi thế cạnh tranh với Nga tạm dẫn đầu cũng nhưu Czech sân nhà không vượt qua được Đan Mạch. Căng thẳng nhất là bảng 4 với Thổ Nhĩ Kỳ, Thuỵ Điển, Slovakia đều đồng 11 điểm.
    Nhưng trên tất cả, gây chấn động nhất đợt trận này là Brazil thất trận trước đội bóng Ecuador được xem là yếu trong khu vực Nam Mỹ dù có đủ mặt Rivaldo, Romario - trận thua thứ 3 trong 10 trận vòng loại này. Lại phải thay HLV Leao chăng? Còn Ecuador lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại được "ông lớn" Brazil mở ra triển vọng cũng lần đầu tiên được lọt vào VCK một world cup (trụ vững hạng 4/10 đội). Nguyễn Đức

    (Lao động)


Chia sẻ trang này