1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng luẩn quẩn tình bạn - tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi love_with_heart, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vòng luẩn quẩn tình bạn - tình yêu

    ... bạn iu một người - người đó chỉ xem đó là tình bạn và " tôn trọng " tình cảm đó - vì k mún mất đi tình cảm thật đẹp đó mà bạn đành phải chấp nhận "tình bạn" - rồi trái tim bạn lại thầm thương nhớ - rồi bạn lại bùn - rồi lại bùn -dù k được iu - nhưng bạn vẫn k thể thôi iu người đó ...
    phải làm sao đây ?
  2. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Thành thật khuyên bạn là đành bỏ lỡ ty vậy .Tui cũng từng rơi vào hoàn cảnh như bạn, kết quả là bây giờ tình bạn không được như xưa dù tôi chưa nói gì với cô ấy. Nếu được làm lại tôi sẽ không bao giờ để cô ấy biết tôi có tình cảm với cô ấy.
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Té khẩn trương thôi bác à, mặc dù mình sẽ rất tiếc nuối thậm chí đau khổ, nhưng mà kiểu đấy là nàng không thích bác rồi, tự rút lui bảo toàn lực lượng để hướng tới những cuộc chiến khốc liệt nhưng có khả năng dành chiến thắng cao hơn!
  4. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Sao đời có người giống mình thế ko biết , nhưng mọi người nói đúng đấy ko thể làm gì đc đâu, hết cách rùi , xin được chia buồn
  5. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    phải chi mà người bạn iu thể hiện thái độ ghét bạn chẳng hạn thì bạn lại có lý do để "get her out of your mind" một cách dễ dàng chớ ,nhưng mà cô ấy vẫn thật là đáng iu thì đành chịu thôi
    hic hic..
    và mình cũng nghe có đứa bạn nói là nếu mình không được đối phương cho vào "chiếc vòng tình yêu" thì hãy thoát khỏi "chiếc vòng kim cô tình bạn".
  6. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Lại tình đơn phương. Đàn ông phải "đầu đội trời, chân đạp đất", nếu không "dứt điểm" được thì "lượn" luôn. Kết thúc trong "khủng khiếp" còn hơn sự "khủng khiếp" không bao giờ kết thúc. Các chú càng nhì nhằng giữa yêu và bạn thì chỉ có khổ cho bản thân. Trước mắt hạn chế tối đa những gì gợi lên hình ảnh của người kia như tập trung vào công việc hoặc đi tìm partner mới. Nhanh thì vài ba tháng, lâu thì vài ba năm sẽ quên hết hoặc chí ít không còn "lăn tăn".
  7. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    vina_tsunami thà kết thúc trong khủng khiếp còn hơn để khủng khiếp không bao giờ kết thúc
    câu này hay lắm lắm
  8. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    nếu một người bạn biết suy nghĩ như vậy thì không nên đánh mất, nhưng cũng không thể đi đến đâu được kể cả là tình bạn như lúc trước. Khi cô bạn có người yêu thì không thể thân nhau như trước được. Bạn nên giữ tình bạn ở mức bình thường
    Tạm thời hãy tạm xoá bỏ những gì có liên quan đến cô bạn ấy. Mình tin là với hoàn cảnh của bạn, khi tình yêu chưa được đáp lại thì sẽ dễ quên hơn là trường hợp khác. Khi gặp giữa 2 bạn sẽ có khoảng cách nhưng kết quả đằng nào cũng thế. Đàn ông con trai ai lại đi tìm người khác để quên đi người cũ. Đầu đội trời chân đạp đất ko làm thế . Nhưng nên mở rộng quan hệ và kiếm việc để làm, mọi chuyện sẽ ổn thôi
  9. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    maharud : Nhưng nên mở rộng quan hệ và kiếm việc để làm, mọi chuyện sẽ ổn thôi
    mìn cũng nghĩ như dậy đó,và cũng vì vậy nên mìn vào ttvnol nè,vào đây đọc tâm sự của bà con thấy nhìu khi đó là cục sống thực của mình đó chứ,tính ra có nhìu ngừi con thê thởm hơn mìn nữa ý chứ.
    khổ nỗi là những gì mìn ko gặp thương xuyên thì dễ wên,còn đằngng nì , ngừi mìn mún wên lại cứ gặp hoài hoài(hổng phải hẹn nhau cúi tuần mà gặp đâu, vì đi học chung lớp thì chả lẻ bịt con mắt mìn lại sao chứ,hic hic...hic)
    khỏ kô chứ hu hu hu ...
  10. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Đã được 2 năm rồi, suốt một thời gian dài mình chỉ có người đây, giá mà 2 đứa không thân nhau quá thì mọi chuyện có thể đã khác. Thời gian gần đây mọi chuyện đã tạm ổn, chưa bao h mình cảm thấy như lần này, cảm giác thực sự muốn quên, cần pải quên và mình đã nói người đây là mình chấm dứt rồi, mình muốn quên...... nhưng chỉ một tối hôm qua thôi mọi lại quay thành đúng một vòng tròn. Nhưng tại sao pải quên, không lần này sẽ không quên, kể cả là em có người yêu thì anh vẫn đợi , anh không muốn quên em.Tại sao anh phải quên em khi anh vẫn yêu em, anh sẽ không bỏ cuộc chắc chắn là như vậy

Chia sẻ trang này