1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Vòng Nguyệt Quế" bộ phim đáng chán & phi thực tế @!%&$#

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Mr_Black, 24/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    "Vòng Nguyệt Quế" bộ phim đáng chán & phi thực tế @!%&$#

    Một bộ phim chán ngắt & phi thực tế.....

    Tuy em chả phải ng trong giới văn nghệ sỹ mà bộ phim đề cập đến nhưng vẫn thấy nó giả tạo, và lệch lạc kiểu j....

    Con nhà văn Hân thì xấc láo, kiêu ngạo, hỗn hào với cha mẹ, đời sống ******** thì phóng túng...

    Giới văn nghệ sỹ thì đc mô tả trên film như là tầng lớp khốn nạn trong xã hội, trai thì dâm dê, gái thì thủ đoạn (xung quanh chuyện ghen tuông tình ái).
    ----------

    Lời thoại thì nhạt + vô nghĩa (trộn mấy thứ triết học + tâm sinh lý + phê bình văn học.....)

    Cái phim này mà cũng kéo ra đc 25 tập thì vãi thật...
  2. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    phim này có 1 đoạn chuối nhất là thằng nhà văn đi lang thang bên ngoài gặp bọn nghiện tự nhiên nó tiêm cho 1 mũi free
  3. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ ah Lại gần nó chả đánh cho bét xác ý chứ, ở đấy mà nó tiêm cho 1 mũi (hài vãi)
  4. sexy_naughty_bitchy

    sexy_naughty_bitchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Lại còn quả em **** mê thơ, vớ đc anh thi sĩ vác ngay về nhà nuôi. Gì mà em sẽ cố gắng kiếm tiền chỉ cần anh hàng ngày đọc thơ cho em nghe là đủ. Ặc ặc... Hài vãi
  5. ngtrangdung

    ngtrangdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Phim đấy dở thậm tê, thế nên mình không mấy khi xem phim Việt Nam làm, không phải là không ủng hộ các bác làm phim nước nhà, mà là xem phim nó là hưởng thụ, chứ xem mà nó cứ như đang bị bụi đầy mắt đầy mồm thì xem làm gì. Xem phim này lại thấy hao hao phim Nhật Ký Vàng Anh, lố bịch hết sức, xem được 1 tập, lần sau đến giờ đó là xem kênh khác.
  6. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lúc 13h trên VTV1 đang chiếu lại bộ phim Hạnh Phúc Mong Chờ của Điện ảnh - Trung Quốc.
    Một bộ phim giầu tính nhân văn rất đời và cũng rất xúc động, tớ xem lại bộ phim này là lần thứ 2 và tớ vẫn rơm rớm nước mắt
    Rồi tớ ngồi một mình tư lự, chống tay lên cằm ngẫm nghĩ vẩn vơ một chút
    Tớ thấy các Bác nhà mình luôn kêu la là không có kinh phí làm phim nào là không có sự đầu tư , nói tóm lại là Tiền
    Và tớ lại ngẫm nghĩ đến bộ phim Hạnh phúc mong chờ đoạt giải Phim Truyền Hình Hay nhất của Trung Quốc kia ?
    Bối cảnh phim chỉ quanh quẩn trong một gia đình.
    Bệnh viện
    Căn hộ chung cư
    Một ngôi nhà ở làng quê Trung Quốc

    Diễn viên ngoại hình bình thường , tiền cát xê cũng không cao không có hoa hậu hay người mẫu nào cả.
    Nên vấn đề kinh phí chắc không đáng là bao nhiêu nhỉ?
    Vậy thì vấn đề nói riêng ở bộ phim chủ đề đang đề cập Vòng Nguyệt Quế - cvà vấn đề nói chung của điện ảnh Việt Nam là gì ?
    Là không có một kịch bản tốt chứ không phải không có tiền
    Riêng về bộ phim Vòng Nguyệt Quế tớ không bình luận
    P/S Mọi người đúng nói tớ so sánh nhé ...vì sự thực nó là như thế mà
  7. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, cái yếu nhất ở điện ảnh VN là kịch bản.
    Bây giờ đã qua thời kỳ những bộ phim với 2 nhân vật chính diện & phản diện hoàn toàn đối lập nhau...
    1 người tốt với nhân cách như vĩ nhân, nói ra những câu như trong sách.....
    --------------
    Bây giờ thì lại phi thực tế, phóng đại 1 thiểu số lên làm đại diện
    -------------
    Em nghĩ bây giờ chỉ có làm film về đám 9x là hội tủ đầy đủ các yêu cầu: Thực tế, lôi cuốn (có ***, có bạo lực...)
  8. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    có phải các bác đang nói đến cái phim chiếu buổi tối trên VTV1 hung
  9. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    không phải phi lý mà là quá phi lý . Anh giám đốc và chị nhà văn yêu nhau thắm thiết, còn chuẩn bị cưới nữa chứ. Thế mà chỉ vì anh bạn nhà thơ nghiện ngập, mà anh GĐ sẵn sàng đánh mất người yêu để cứu bạn thoát nghiện ( xem từ đầu đến cuối không hiểu ông nhà thơ đã làm những gì to lớn cho anh GĐ để đáng nhận được sự hy sinh như thế???? ) ---> chuối không thể tả, mang đậm hơi hướng phim Hàn Quốc ( nhưng phim HQ nó xây dựng tình tiết cũng không lố bịch như thế này ). Ông nhà thơ thì đúng là dở ông dở thằng. Mang tiếng là bạn thân mà khi tình cảm hai bạn mình tan vỡ lại không tìm hiểu rõ nguyên nhân và tìm cách giúp bạn mà lại thọc gậy bánh xe, cướp luôn người yêu của bạn (rõ là thằng tiểu nhân).
    Nói chung là coi thường khán giả
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Xem được vài tập, chỉ thấy hàng ngon chứ xem gì phim VN

Chia sẻ trang này