1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Vòng Nguyệt Quế" bộ phim đáng chán & phi thực tế @!%&$#

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Mr_Black, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Nó nói đúng đấy bạn ạ
    Tôi có quen 1 vài tay 7x-8x trong giới nhạc-hoạ , chứ giới văn thơ thì chưa quen ai
    Phải công nhận là trai thì dâm dê là chính xác
    Đời sống hội này phải nói là xa đoạ , cái chuyện mà dân thường ít thấy như xxx tập thể nó hay diễn ra lắm
  2. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    đúng là dân nghệ sĩ thì có phóng túng, nhưng ko bỉ và thô nhưukiểu trong phim này dựng lên đâu ợ!
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chả biết nói thế nào. Giới văn nghệ sĩ thì cần cảm xúc thăng hoa bác ạ - Đấy là theo lời 1 người trong giới nói Em thì thấy mấy chuyện đó cũng bình thường, không đến nỗi.
    Phim này hình như lăng xê cho mấy em diễn viên trẻ đẹp là chính.
  4. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    về cá nhân - thỉnh thoảng có viết lách linh tinh - đúng là có hơi à ơi thật
    nhưng em đảm bảo 1 thằng nghiện ko thể là 1 nhà thơ
    vì sao thì khi các bác làm thơ sẽ rõ
    cơ mà cái phim của nợ này nội dung nó phi thực tế kinh +_+
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chưa xem vì không thích xem phim truyền hình, nhưng chắc chắn là em đồng ý với bác trăm phần trăm.
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ biết vài tay thì ko thể kết luận cho cả một giới.
    Dù người nào, ở tuổi nào, ngành nghề gì, thì vẫn có người nọ người kia cả thôi.
    Cái loại người mà bạn biết nó sẽ có ở bất kể nơi nào, loại hình công việc nào.
    ---
    Còn về cái phim VNQ này, nó đã "thành công" khi tận dụng công nghệ PR.
    Nhưng nói như chị Quách Thu Nguyệt trong bài phỏng vấn về PR với xuất bản sách, có câu, lừa người ta (độc giả, khán giả) thì chỉ lừa một lần thôi, chứ đừng mong lừa đến lần thứ hai.
    Một kênh truyền hình quốc gia, phát vào cái giờ tiêu điểm nhất, mà để trong phim không chỉ những hạt sạn mà là cả những đá tảng to đùng đập vào mặt khán giả, rồi đào cả hố để khán giả vừa xem vừa giẫm hụt lấy vài chục cái, không biết có thành tự chôn lấy mình không.
    Động đến cái gì cũng kiểm duyệt và tránh "đề tài nhạy cảm", thế mà kịch bản phim thì để cho một đứa trẻ ranh tự hô hào "viết về mình và hiện thực quanh mình", rồi để cho cảnh: công an lôi nhà thơ lên đồn bắt làm thơ rồi mới về, chả phải vi phạm cả quyền tự do, cả nhân quyền và dân chủ đó sao không thấy kiểm và duyệt nhúng tay vào nhỉ.
    Phù, xem mà xấu hổ thay.
    ---
    Còn về cái dấu hỏi của chủ topic, xin trả lời bằng một góp nhỏ đọc trong bài của anh Trần Nhã Thụy, bên Tuổi trẻ:
    "Một bên nói thiếu sự thật, một bên thì cho có quá nhiều sự thật. Vậy sự thật nằm ở đâu? Có lẽ khi tham gia cuộc tranh luận này, cả hai phía đều đã đi... hơi xa sự thật."
    ...
    "Nhà biên kịch nhất quyết rằng phim này được chắt lọc từ rất nhiều sự thật. Song thiển nghĩ để tạo ra một cảm giác như thật trên phim thì cái cần là khả năng sáng tạo chứ không nhất thiết phải vin vào sự thật đâu đó ngoài đời. Và đương nhiên là không cần phải phân bua rằng chuyện đó có thật (ngoài đời) hay không.
    Không chỉ là chuyện phim ảnh, đến với nghệ thuật, người thưởng lãm dường như vẫn có thói quen lăm lăm cái kính hoặc thước đo "cái sự thật ngoài đời" trên tay để soi vào một tác phẩm. Còn người làm nghệ thuật thì rất hay mang tâm lý sẽ "đánh úp một mẻ lưới sự thật" vào tác phẩm nhằm thuyết phục công chúng. Chính vì quá chăm chú vào những kiểu sự thật như thế mà xảy ra những ngộ nhận cho cả công chúng lẫn nghệ sĩ. Nghệ thuật thật sự phải biết thoát ly tính minh họa, để tìm đến sự thật cuối cùng là cái hay lay động của tác phẩm."
    http://mobi.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=269953&ChannelID=10
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Hum qua ngồi nhìn em Hân được 1 lúc, đến cảnh gặp ông Thái, chán chả buồn xem.
  8. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Phim này anh toàn xem 10p cuối, 5p để nghe các cụ trình bày lại nội dung cả tập, 5p để anh xem kết tập nó như nào. Xem xong toàn phải chửi "Phim như dở hơi" cho bõ công xem
  9. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Kém nhất (và quan trọng nhất) là kịch bản:
    - Em nữ nhà văn đi thực tập ở tòa báo (hay NXB gì đấy) mà hơi tý mở mồm thách thức "bút chiến" - và trên thực tế là đã "bút chiến" với đối thủ của mình. Thử hỏi thực tế có bao nhiêu nhà báo, nhà văn gạo cội, thâm niên có thể làm được như em này?
    - Cũng em này, con nhà cành vàng lá ngọc, bản thân thì giỏi giang hiểu biết không thua ai. Thế mà vừa bị anh người yêu tạm nghỉ đã thấy cuộc đời tan nát, quay sang với thằng nghiện để... chia sẻ, giúp đỡ... Mà bản thân em này cũng không phải thuộc loại ngây thơ ngơ ngác gì, trước khi chia tay với anh dịch giả trong nước mắt đã thốt lên: Sau này dù bất có người đàn ông nào, em cũng không quên anh!
    Cực nhiều chi tiết phản cảm và phi lý. Kể cả ngày không hết.
    Thế mà bên VietTimes các đạo diễn, kịch bản của phim đang tự lăng xê sản phẩm của mình ầm ầm lên đấy các bác ạ.
  10. vntudo

    vntudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    0
    he he hôm nọ vô tình bật qua kênh một xem được một đoạn phim này, thấy có em diễn viên nhìn ngon lành, nhưng mà ko có điều kiện xem

Chia sẻ trang này