1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng quanh thế giới qua forum

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đây là ảnh FW chụp ở Đức.
    Đây là hình thành phố nơi FW đang sống.
    [​IMG]
    Đây là ảnh trường ĐH FW đang học.
    [​IMG]
    Ảnh chụp ở Bonn. Một chương trình ca nhạc chiếu tia laser lên màn ảnh nước ở quảng trường thành phố.
    [​IMG]
    Ảnh một góc hội chợ ở bờ sông Main, Frankfurt trong mùa WorldCup
    [​IMG]
    Ảnh chụp sương mù ở Đức.[/size=3]
    [​IMG]
    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 22/03/2007
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ha..ha.., ngay cả bạn sweet mà cũng bị nhiễm cái giọng điệu này rồi.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    ''Giọng điệu này'' là thế nào?
    Nghe vừa sweet, lại vừa cool đấy chứ! Nhể?
  4. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mí cái ảnh anh FW chụp ở Đức đẹp wá. Mai mốt chắc em làm 1 chuyến vòng quanh châu Âu chơi.
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước Kimikamo vai khoác ba lô, tay xách bao tiền lang thang khắp Trung Quốc.
    Đầu tiên là Vạn lý trường thành, lạnh cóng chân tay. Công nhận phục dân Trung Hoa. Giữa chốn núi non trùng điệp xây bức tường thành dài loằng ngoằng như con rắn, kẻ ngu si đầu óc hạn hẹp nhìn vào lắc đầu bảo "Khùng!".
    Nào có biết đâu người xưa có tầm mắt nhìn xa trông rộng, xây bức tường thành vĩ đại để sau này con cháu có cái cần câu cơm. Hàng năm có bao nhiêu khách quốc tế đến đây xem trường thành, dân Trung Hoa cứ gọi là ngồi vắt chân lên đùi mà đếm tiền đời này sang đời khác.
    [​IMG]
    Sau khi rong chơi ở Bắc Kinh 2 ngày, Kimikamo đáp máy bay xuống Hàng Châu. Từ BK đi HC quãng đường 1300 km mà giá vé MB chỉ có 500.000đ . Các hãng hàng không giá rẻ đang phát triển mạnh ở TQ.
    Hàng Châu cảnh đẹp mê người, nhất là Tây Hồ:
    [​IMG]
    Từ Hàng Châu Kimikamo đi xe lửa sang Tô Châu, cách đấy vài trăm km. Người TQ có câu:
    "Trên có thiên đàng
    Dưới có Tô, Hàng"
    Ý nói Tô Châu, Hàng Châu là thiên đàng ở hạ giới, hí hí. Đây là một góc đình viên ở Tô Châu, trước là tư dinh của một...nhà thơ. Sau này nếu hết tiền tán gia bại sản Kimikamo sẽ đi làm thơ, hi vọng xây được cái tư dinh bự chảng như ông nhà thơ này.
    [​IMG]
    Sau khi tiêu hết bao tiền ở 2 chốn thiên đàng này, Kimikamo bán hết quần áo, đồ dùng mang theo để mua vé xe lửa quay về Bắc Kinh với toa giường nằm HẠNG NHẤT. Mọi người xem này:
    [​IMG]
    Đến BK, Kimikamo nhịn đói 2 ngày trời, chờ ngày lên máy bay về lại Xì Gòn yêu dấu. Thế là kết thúc Trung Hoa du ký.

    Được kimikamo sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 22/04/2007
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hic, nhìn mỏi mắt ko thấy người đàn ông lí tưởng của box LHP ở đâu cảnh đẹp lắm anh kimi
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hừ, mắt kém! Có thế mà không thấy!
    Đá mắt lên phía trên! Thấy cái hình hành lang xe lửa chửa? Cái hình ngay trên ấy, kéo chuột đi đâu cho xa! Thấy cái ông mặc bộ đồ veste tuyệt đẹp đằng xa kia không? Đấy, cái ông hói hói đấy!
    Kimikamo-người đàn ông lý tưởng đó chớ còn ai!
    Lần sau Blue nhớ mà để mắt cho kỹ, đừng tưởng một người nhận danh hiệu Người đàn ông lý tưởng thì không có quyền hói nhé! LÝ TƯỞNG và HÓI không hề chỏi nhau.
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hic, em lại cứ chăm chú tìm xem người đàn ông nào có đặc điểm "ko có quần áo, đồ dùng"
    Chứ em có biết anh ý hói hay ko hói đâu mà nhìn Hói với lí tưởng là 2 chuyện khác nhau mà, mình fải rạch ròi chị Angie há
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    hic, em lại cứ chăm chú tìm xem người đàn ông nào có đặc điểm "ko có quần áo, đồ dùng"
    Chứ em có biết anh ý hói hay ko hói đâu mà nhìn Hói với lí tưởng là 2 chuyện khác nhau mà, mình fải rạch ròi chị Angie há
    [/QUOTE]
    Người đàn ông lý tưởng lúc đó đang cầm chiếc máy ảnh sành điệu, chụp những tấm hình chói lòa ánh sáng nghệ thuật.
    À nhắc tới cái ông đầu hói trong tấm hình trên xe lửa mới nhớ. Chính là cái ông ở cùng toa với Kimikamo trên xe lửa. Toa 4 giường nhưng 2 giường tầng 2 không có người, chỉ có Kimikamo và ông hói ở 2 giường tầng 1.
    Tối đến tàu bắt đầu lăn bánh, 2 người cùng lấy máy tính ra. Kimikamo ngồi chép hình vào máy. Định ngồi sửa lại tên các tấm hình, hệ thống hóa chúng lại, nhưng sau một lúc thì đành đầu hàng khi thấy số lượng hình lên đến cả ngàn tấm.
    Liếc mắt sang bên kia thì thấy ông hói đang...xem phim ***. À, phim chỉ có hình mà không có tiếng nên nãy giờ mình không để ý.
    Trộm nghĩ cũng may mình là đàn ông nên thấy bình thường, chứ mình là con gái chắc cũng hãi. Chỉ có 2 người trong cùng một toa đóng cửa kín mít, mà thằng cha giường kế bên lại đang xem phim ***. Tối đó chắc không dám ngủ quá.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khà, thế không dám ngủ thì tối đó ông hói và Kimikamo LÀM GÌ?

Chia sẻ trang này